Bảng A, 02h00 thứ Năm ngày 16- 6, sân Velodrome

Pháp – Albania: Chủ nhà “đặt chỗ” ở vòng sau?

09:16 15/06/2016
Tròn một năm về trước, huấn luyện viên Didier Deschamps đã phát cáu bên ngoài được biên khi chứng kiến các cầu thủ đội tuyển Pháp thất bại trước Albania. Ông tự mô tả trận cầu ấy là một “điểm đen” về tinh thần cống hiến và khả năng sáng tạo.


Sự gay gắt trong lời lẽ mô tả phong độ của học trò đã cho thấy rằng, Deschamps cũng gián tiếp thừa nhận đó là một trong những thời điểm tệ nhất sự nghiệp của ông.

Quay trở lại thời điểm hiện tại, Pháp đang chuẩn bị đối đầu Albania trong một tâm thế hoàn toàn khác. Không còn chỗ cho những thử nghiệm. Ông Deschamps cũng đang rất nhẹ nhàng khi nói về học trò. Pháp đang hướng tới trận thắng thứ 11 trong 12 trận gần nhất. Đáng chú ý, 5 trận đã qua, họ ghi tổng cộng 15 bàn.


Lịch sử bóng đá Albania sang trang mới khi lần đầu tiên góp mặt ở một giải đấu lớn châu lục - Ảnh: Reuters.

Ở trận gặp Albania một năm trước, có hai cái tên nhận nhiều chỉ trích nhất. Đó là Olivier Giroud và Dimitry Payet. Tại Elbasan, cả hai đã bị thay ra chỉ sau 45 phút của hiệp một. Giroud để lại hình ảnh đáng xấu hổ là hai pha chạm bóng nảy ra... vài mét. Trong khi đó, Payet chính thức rơi vào tâm trạng lo lắng cho một suất dự Euro 2016 hôm ấy.

Giờ thì họ chính là những người đã trực tiếp đem về trận thắng đầu tiên cho Pháp tại vòng chung kết Euro 2016. Sau trận thắng Romania ở ngày mở màn, ông Deschamps nhận định: “Việc Payet có phong độ như thế này là vô cùng quan trọng. Cậu ta là thiết yếu với chúng tôi”. Có lẽ vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp không nói chơi. Ngoài bàn thắng quá đẹp mắt để ấn định chiến thắng thì Payet cũng đã thực sự là “trái tim” trong từng đợt tấn công của Pháp.

Pháp đang sôi sục tinh thần chiến thắng. 

Giroud đang tiếp tục nắm chắc một vị trí đá chính khi ghi bàn thứ 8 trong 8 trận liên tiếp cho Pháp. Anh đã thực sự làm câm lặng những người chỉ trích, khi anh được đưa vào vị trí mà đáng lẽ Karim Benzema đã làm chủ.

Cùng 9 đồng đội nữa, Payet và Giroud sẽ đối đầu với một đội tuyển Albania không đầy đủ sức mạnh, khi lão tướng đội trưởng Lorik Cana gặp thẻ đỏ trong trận gặp Thụy Sĩ vào thứ Bảy tuần trước. Thật đáng tiếc cho Cana, bởi trận đấu này sẽ diễn ra ở sân Velodrome, nơi anh từng thi đấu 4 mùa giải trong màu áo Marseille và trở thành cái tên được người hâm mộ nơi đây yêu thích cuồng nhiệt.

Cần điểm để nuôi hi vọng đi tiếp, Albania có thể sẽ lựa chọn một lối chơi nghiêng về tấn công nhiều hơn nhằm tìm kiếm bàn thắng. Họ đã suýt thành công trong việc tìm đường dẫn đến khung thành Thụy Sĩ ở trận đấu trước. Chân sút Armando Sadiku sẽ cần tái hiện phong độ mà anh thể hiện ở vòng sơ loại trước Luxembourg, Qatar, Ukraine.

Tấn công trước Pháp nghe thật liều lĩnh, nhưng trên thực tế, Albania nhiều khả năng sẽ có các cơ hội phản công tốt, bởi Pháp chắc chắn sẽ giành quyền kiểm soát thế trận và đẩy họ lùi về phần sân nhà.

Đây cũng là trận đấu mà nhiều con mắt đang đổ dồn về phía Paul Pogba. Sau một năm thành công tại Italy, Pogba vẫn chưa thực sự bước lên để làm “ông chủ” của đội tuyển như người ta kỳ vọng. Anh dường như cũng không hài lòng về bản thân, thể hiện ở cái tát vào mặt chính mình sau khi bị thay ra ở phút 75 trận gặp Romania.

Một điểm vô cùng đáng chú ý trong trận đấu này, là nếu giành được chỉ 1 điểm mà thôi, Pháp cũng sẽ chắc chắn có suất dự vòng tiếp theo.

Dự đoán: Pháp 3-0 Albania

Bảng B, 20h00 thứ Tư ngày 15-6, sân Pierre-Mauroy: Nga – Slovakia

Nga hiện đang bị phân tâm về các vấn đề bên ngoài sân cỏ. Sau trận đấu đầu tiên gặp Anh tại bảng B, Nga đã nhận thông báo của UEFA: nếu các cổ động viên của họ tiếp tục gây rối, đội tuyển của họ sẽ bị loại khỏi giải đấu.

Hiện tại, cảnh sát thành phố Lille đang khẩn trương triển khai các biện pháp an ninh cứng rắn nhất để “đón đầu” các cổ động viên Nga đến với miền Bắc nước Pháp. Danh sách hơn 150 kẻ quá khích mang quốc tịch Nga cũng đã được xác định, dù không công khai.

Trên khía cạnh chuyên môn, Slovakia dường như đang nhỉnh hơn. Nga dù đã cầm hòa được Anh nhưng đó dường như là một thất bại của Anh nhiều hơn là một thành quả của Nga.

Dự đoán: Nga 0-1 Slovakia

Bảng A, 23h00 thứ Tư ngày 15-6, sân Parc des Princes: Romania – Thụy Sĩ

Lần cuối cùng Romania và Thụy Sĩ đối đầu với nhau đã từ năm 1994, trong mùa hè World Cup trên nước Mỹ. Ngày ấy Gheorghe Hagi đã ghi bàn, nhưng một mình anh không thể giúp Romania chiến thắng. Thụy Sĩ đánh bại đối thủ tới 4-1.

Thời gian trôi đi, tới thời điểm hiện tại, Romania giờ đỏ mắt không thể kiếm nổi một cầu thủ tầm cỡ Hagi nữa. Trong khi đó, Thụy Sĩ đang đều đặn đón nhận những lứa cầu thủ giàu tiềm năng. Chiến thắng ở trận mở màn gặp “người anh em” Albania đang giúp họ có tinh thần phấn chấn.

Một điều Thụy Sĩ vẫn chưa thực sự được đánh giá cao là sự ổn định trong cả trận đấu.

Dự đoán: Romania 0-1 Thụy Sĩ

Dũng Lê

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文