Real 3-0 Roma: Đương kim vô địch ra oai

07:46 20/09/2018
"Kền kền trắng" đã khởi đầu thuận lợi tại Champions League trong một mùa giải không có Ronaldo với chiến thắng 3-0 trước đại diện Italia.

Sau trận hòa trước Bilbao cuối tuần trước, HLV Julen Lopetegui giờ đây lại đặt niềm tin nơi thủ thành Navas trong khi ở tuyến trên, chiến lược gia Tây Ban Nha cũng để Casemiro và Isco thay thế cặp đôi Ceballos và Asensio. 

Các nhà đương kim vô địch nhập cuộc với khí thế áp đảo ngay từ đầu và khung thành Olsen đã liên tục bị vây hãm tuy nhiên các vị khách cũng không hề kém cạnh khi triển khai lối đá phòng ngự có chiều sâu. Công người gác đền của Roma cũng có một trận đấu khá xuất sắc nên Real dường như lâm vào thế bế tắc trước đại diện của Seri A.

Bale chứng tỏ mình sẽ là một số 7 mới của Real. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên Olsen cũng không thể cản được pha lập công của Isco ở cuối hiệp 1. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ cuối cùng Real cũng có bàn thắng khai thông thế bế tắc nhờ một tình huống cố định. Từ quả phạt từ ngoài vòng cấm địa, tiền vệ Tây Ban Nha vẽ một đường cong hoàn hảo để đưa bóng vào lưới trước sự bất lực của hàng thủ Roma.

Sau giờ nghỉ, thế trận không có chuyển biến khi Real tiếp tục là đội nắm thế chủ động trong khi các vị khách bị dồn ép và chỉ biết chống đỡ. Roma cũng cố gắng tung ra các đường phản công song không thể vượt qua được bức tường mang tên Navas. 

Một chiến thắng dễ dàng cho các nhà đương kim vô địch. Ảnh: Reuters.

Để có thêm bàn thắng, HLV đẩy Gareth Bale chơi cao hẳn lên như một tiền đạo. Tiền đạo xứ Wales đã chứng minh mình có thể thay thế cho vị trí mà Ronaldo để lại bằng lối chơi thanh thoát nhưng cũng đầy sức mạnh. Anh có một cú sút vọt xà trước khi ghi bàn nâng tỷ số sau đó ít phút.

Sau bàn thắng này Real càng chơi bùng nổ hơn nữa. Người vào thành Bale trong hiệp 2 Mariano Diaz cũng không bỏ lỡ cơ hội điền tên mình lên bảng tỷ số với một cú cứa lòng đẳng cấp ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.

Đánh bại Roma, Real giành được ngôi đầu bảng G, hai đội xếp sau là CSKA Moscow và Viktoria Plzen khi cả hai đã cầm hòa nhau 2-2.

Bàn thắng:

Real: Isco (45’), Bale (58’), Mariano (90+1')

Đội hình thi đấu

Real: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Modric (Ceballos 87’), Casemiro, Kroos, Bale (Mariano 70’), Benzema (Asensio 61’), Isco.

Roma: Olsen, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Zaniolo (Pellegrini 55’), De Rossi, N'Zonzi (Schick 69’), El Shaarawy (Perotti 63’), Under, Dzeko.

Sergio Ramos phá vở kỷ lục về thẻ vàng

Real giành chiến thắng 3-0 trước Roma và một lần nữa Sergio Ramos lại khiến người ta phải nhắc tới anh. Trung vệ người Tây Ban Nha với chiếc thẻ vàng nhận được trong trận đấu này đã chính thức vượt qua huyền thoại Paul Scholes khi có tổng cổng 36 thẻ vàng tại Champions League.

Điều này thực ra không gây bất ngờ cho giới chuyên môn bởi Ramos nổi tiếng là một cầu thủ phòng ngự với lối chơi rắn. Tại giải quốc nội La Liga, đội trưởng của Real cũng có tới 19 thẻ vàng. Đặc biệt anh được nhớ tới nhiều nhất với pha "bẻ tay" Mohamed Salah trong trận chung kết Champions League mùa trước.

N.T.B.

Tiếp nhận phản ánh của nhiều người dân, du khách về mức giá giữ xe máy, xe mô tô khá cao khi đến tham quan đường hoa nghệ thuật của trung tâm TP Cần Thơ (tại đường Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học, phường Ninh Kiều), chiều 15/2, Phóng viên Báo CAND đã ghi nhận thực tế...

Sau khi hoàn tất việc sửa soạn nhà cửa tươm tất, người dân TP Hồ Chí Minh tận dụng buổi chiều mát tìm đến bến Bình Đông, chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” nhộn nhịp nhất thành phố để chọn cho mình chậu mai vàng ưng ý hợp với túi tiền đem về chưng Tết. Không khí nhộn nhịp mua bán chiều 28 tháng Chạp ở chợ hoa này khiến nhiều người háo hức…

Chợ hoa Hàng Lược đã tồn tại hơn 100 năm, gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Đây là phiên chợ chỉ họp một lần mỗi năm, nhưng luôn có sức hấp dẫn riêng, như một điểm nhấn văn hoá của Thủ đô. 

Ngày 15/2 (28 Tết), các chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua sắm. Bên cạnh các loại thực phẩm thiết yếu, gà lễ và các món mặn trong mâm cỗ Tết cổ truyền là những mặt hàng đặc biệt "hút" khách. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文