Ronaldo "đáng ghét" hay "đáng phục"

04:01 16/06/2018
Sự tinh quái kết hợp với tài năng thiên bẩm cộng vào đó là quá trình luyện tập không biết mệt mỏi đã tạo ra một sản phẩm có một không hai của làng bóng đá thế giới Cristiano Ronaldo.


Trận cầu đinh đầu tiên của World Cup 2018 đã kết thúc với kết quả hòa 3-3 khi mà Bồ Đào Nha đã hai lần vươn lên dẫn trước rồi bị lội ngược dòng và khi mọi chuyện tưởng như đã an bài thì CR7 như mọi khi lại lên tiếng đem về bàn thắng ấn định tỷ số hòa.

Một trận nữa mà Ronaldo tiếp tục ghi dấu ấn của mình trong màu áo Bồ Đào Nha khi có 3 bàn thắng giúp các nhà đương kim vô địch châu Âu giật lại 1 điểm từ tay người láng giềng. CR7 cũng là cầu thủ nhiều tuổi nhất lập được một cú hat-trick trong các kỳ World Cup.

Có thể nói rằng tiền đạo Real là 50% sức mạnh của đội tuyển Bồ Đào Nha và trong trận đấu hôm nay một mình anh đã chống lại cả đội tuyển Bồ Đào Nha. Ronaldo nguy hiểm ai cũng biết điều đó nhưng để "vô hiệu hóa" mối nguy hiểm đó thì lại không phải muốn là làm được.

Ronaldo sẽ mãi là huyền thoại của bóng đá thế giới. Ảnh: Reuters.

Tây Ban Nha có Ramos và Pique, một người là đồng đội , một là đối thủ tại La Liga của CR7, đôi trung vệ này quá hiểu sự nguy hiểm của CR7 và chắc chắn tân HLV của đội tuyển Tây Ban Nha muốn họ tìm mọi cách khóa chặt ngòi nổ nguy hiểm của đội bóng láng giềng.

Thế nhưng Ronaldo không chỉ có tài năng, anh còn có một vũ khí khác đó chính là sự tinh quái của một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm. Sự tinh quái đó thể hiện ngay đầu trận đấu này khi CR7 khiến người đồng đội tại Real của anh Nacho mắc lừa để đem về quả phạt đền. Trên chấm phạt đền, đội trưởng Bồ Đào Nha không mất nhiều khó khăn để đánh lừa David de Gea.

Bàn thắng đó không chỉ giúp Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 8 giải đấu lớn liên tiếp mà còn giúp Bồ Đào Nha có lợi thế không nhỏ khi phải chơi với một đối thủ được đánh giá cao hơn như Tây Ban Nha. 

Nhiều người có thể "không ưa" cái cách mà Ronaldo đem về lợi thế đó đặc biệt với các "anti-fan" của CR7 gần như mặc định siêu tiền đạo người Bồ với cái danh "ăn vạ - kiếm pen", nhưng cần nhớ rằng bóng đá luôn có những "tiểu xảo" như thế. Chả phải trong bàn gỡ hòa sau đó của Tây Ban Nha Costa cũng phải nhờ tới một cú gạt tay để loại bỏ Pepe hay sao. Vì thế nếu "chê bai" CR7 phải chăng là quá oan uổng.

Sự tinh quái của cầu thủ 33 tuổi tiếp tục được thể hiện ở tình huống ghi bàn thứ hai khi mà Tây Ban Nha đang hưng phấn sau bàn gỡ hòa. Lối chơi tqui-taca một lần nữa được các cầu thủ áo trắng áp dụng khiến khung thành của Rui Patricio luôn bị đặt trong thế báo động. Chính lúc đó lại là Ronaldo lên tiếng.

Lựa chọn vị trí một cách chính xác CR7 thực hiện cú đá từ cự ly 20 mét bằng chân trái không thuận. Bóng đi trúng vị trí De Gea đã chọn, nhưng thủ môn của Man Utd bắt không dính và để bóng lăn vào lưới.

Sau giờ nghỉ khi Tây Ban Nha vươn lên mạnh mẽ với 2 bàn thắng của Costa và Nacho cùng vô số các cơ hội và khi nhiều người đã nghĩ đến kịch bản một cuộc lội ngược dòng thành công dành cho cựu vương World Cup thì lại chính CR7 lên tiếng.

Một pha va chạm với Pique là đủ để Ronaldo mang về quả phạt và cũng chính anh sau màn hô hấp chuẩn bị công phu đã vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ để biến De Gea thành "kẻ ngốc" lần thứ 3 trong trận đấu hôm nay.

Một cú hat-trick với 2 bàn từ chấm đá phạt và đều là do chính Ronaldo mang về, không khó hiểu nếu có nhiều người "phê phán" cái cách cầu thủ sở hữu 5 quả bóng vàng lập công. Nhưng hãy tự hỏi nếu Ronaldo không lập công và Bồ Đào Nha nhận thất bại trong ngày ra quân sự phê phán giành cho ngôi sao của Real có lớn hơn không.

Sự tinh quái của Ronaldo xét cho cùng là để giúp anh có thể lập công cho đội bóng mà anh đang phục vụ. Bàn thắng thuộc về anh nhưng bàn thắng đó cũng giúp sức không ít Real hay đội tuyển Bồ Đào Nha. 

Người ta nhớ mãi về bàn thắng bằng tay của Diego Maradona tại World Cup 1986. Một bàn thắng không hợp lệ nhưng giúp Argentina vượt qua Anh rồi sau đó vô địch vậy tại sao lại "ghét" Ronaldo nếu hai bàn thắng của anh đều hợp lệ đặc biệt trong một trận đấu mà trọng tài được sự trợ giúp của công nghệ VAR  

CR7 tự cao có lẽ đúng nhưng không có mấy tài năng bóng đá lại không mắc phải "tật xấu đó" và tại sao lại không tự cao khi mà ở cái tuổi này siêu sao 33 tuổi vẫn giữ được phong độ xuất sắc trong khi rất nhiều đồng nghiệp của anh đã bước qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp.

Ở ngôi sao người Bồ Đào Nha điều mà nhiều người "chống anh" không thấy chính là sự kiên trì. Ronaldo luôn tự hoàn thiện bản thân và kiên trì khắc phục những sai lầm của mình trong thi đấu. Hãy nhìn vào lịch sử của các kỳ World Cup của anh sẽ thấy. Năm 2006 anh cần 26 lần dứt điểm để ghi tới 1 bàn, năm 2010 và 2014 là 22 pha dứt điểm 1 một bàn thắng. Nhưng hôm nay anh chỉ cần 4 lần để có một cú hattrick, đó đâu phải là điều đến ngẫu nhiên.

Những nỗ lực không biết mệt mỏi của Ronaldo giúp anh có ngày hôm nay chứ không chỉ ở tài năng sẵn có và đó là điều mà không ai phủ nhận được. Với một sự nghiệp khiến hầu hết làng túc cầu thế giới ngả mũ thán phục, CR7 hoàn toàn có quyền tự hào.

Ronaldo "đáng ghét" hay "đáng phục" tùy vào cách nhìn của mỗi người nhưng có một điều anh vẫn là anh, vẫn sẽ "cháy hết mình" cho các cuộc chinh phục đỉnh cao của bóng đá thế giới. 

B.N

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文