Hé lộ tối sinh nhật "cực dị" và điều làm nên sức mạnh của cầu thủ U23 Việt Nam

18:33 21/01/2018

Ngay trong hoạt động sinh hoạt đời thường, thậm chí là những lúc vui chơi, các cá nhân của đội tuyển U23 Việt Nam vẫn thể hiện được tính kỷ luật hệt như trên sân thi đấu. Đó là điều quan trọng tạo nên một tập thể đoàn kết, giàu sức mạnh tinh thần.

Ngay trong buổi tối ngày 20-1, ít giờ sau khi các cầu thủ U23 của chúng ta có chiến thắng lịch sử trước U23 Iraq, tiền vệ, đội trưởng Lương Xuân Trường đã cho đăng tải lên trang facebook cá nhân đoạn clip ghi lại cảnh toàn bộ lãnh đạo, ban huấn luyện và các cầu thủ U23 Việt Nam chúc mừng sinh nhật hai cầu thủ Công Phượng và Đức Huy.

Quan sát kỹ, chúng ta nhận thấy, có một tập thể đoàn kết, yêu thương và rất gắn bó với nhau. Tuy nhiên, đặc điểm nổi trội nhất của đoạn clip vẫn là tính kỷ luật ngay cả ở khoảnh khắc đời thường – một nhân tố mà theo tôi, nó đã góp phần không nhỏ vào kết quả thi đấu trên sân của các em trong những ngày qua.

Mở đầu đoạn clip, đội trưởng Lương Xuân Trường – người thủ lĩnh trên sân đi trước dẫn theo “đội hình” gồm Đức Chinh và Đoàn Văn Hậu, mỗi người bê trên tay mình một chiếc bánh gato. Vừa đi, các em vừa hát vang bài hát Hapyy birthday to you (chúc mừng sinh nhật của bạn) trong tiếng hát đồng thanh của tất cả những người có mặt cùng những chàng vỗ tay đều theo tiếng nhạc rộn ràng.

Công Phượng và Đức Huy thực hiện nghi thức "ước" dưới sự điều hành của đội trưởng Lương Xuân Trường (ảnh cắt từ clip của trang facebook cá nhân Lương Xuân Trường).

Nhưng điều đặc biệt nhất trong màn “diễu hành” ấy chính là bước đi của Đức Chinh và Đoàn Văn Hậu. 2 em đã bắt chước theo kiểu đi của nhà binh – lực lượng vũ trang (Quân đội và Công an), thường được thực hiện trong nghi lễ. Và theo tôi, ở trong hoàn cảnh các em vừa chiến thắng đối thủ U23 rất mạnh, thì kiểu đi ấy chẳng khác nào một khúc khải hoàn mừng chiến thẳng.

Tính kỷ luật bên ngoài sân bóng còn thể hiện trong bối cảnh, khi Đức Chinh và Đoàn Văn Hậu đã “diễu hành” xong và đặt 2 chiếc bánh gato ở trên bàn; khi Công Phượng và Đức Huy đã đứng nghiêm trang trước vị trí quy định; khi những tiếng vỗ tay và hát theo vẫn chưa ngớt, thì đội trưởng Lương Xuân Trường, chỉ bằng động tác giơ tay lên ra hiệu cho đồng đội trật tự, đã ngay lập tức khiến cả khán phòng rộng im bặt.

Sau đó, thủ lĩnh Xuân Trường bắt đầu điều hành màn chúc mừng sinh nhật. “Chương trình bây giờ bắt đầu là ước, sau đó thổi nến, xong rồi ngửi bánh và cuối cùng là cắt bánh” – Xuân Trường nói. Trong khi đó, Công Phượng và Đức Huy đứng nghiêm, chắp 2 tay trang trọng phía trước và nghiêm túc nghe đội trưởng của mình phổ biến quy định.

Khi Xuân Trường ra hiệu bắt đầu thực hiện, thì Công Phượng và Đức Huy thực hiện rất nghiêm túc những điều Xuân Trường vừa dặn dò. Và tất cả khán phòng như “nổ tung” khi Công Phượng và Đức Huy làm thao tác cuối cùng –  cúi sát mặt để ngửi bánh thì bên phải là Đức Chinh, bên trái là Xuân Trường đã đồng thời “dúi” đầu của Công Phượng và Đức Huy vào chiếc bánh, để khi 2 cầu thủ này ngẩng mặt lên thì bánh đã lấm lem hết cả khuôn mặt.

Công Phượng, Đức Huy tươi cười vét bánh trên mặt để ăn, còn tất cả đoàn  U23 Việt Nam thì được phen cười thỏa thích. Phải nhấn mạnh rằng, trò đùa này không phải Công Phượng và Đức Huy không biết, nhưng họ vẫn nghiêm túc thực hiện.

Phải kể lại như vậy để thấy rằng, ở trên sân cỏ, tính kỷ luật, thực hiện mệnh lệnh là điều đương nhiên mà mỗi cầu thủ chuyên nghiệp phải thực hiện. Nhưng khi bước ra khỏi sân đấu, thì sự chỉ huy của một người như đội trưởng Lương Xuân Trường qua những chi tiết như tôi vừa kể trên đây không phải là điều mà nhiều người làm được.

Nhất là khi các cầu thủ như Công Phượng, Đức Huy là những nhân tố chủ lực của đội U23 Việt Nam. Ở những cá nhân ấy, tính cách “ngôi sao” hoàn toàn có thể xuất hiện. Và nếu nó xuất hiện, thì rất khó để cái chức “đội trưởng” của Xuân Trường có thể lãnh đạo được “ngôi sao” ngay kể cả trên sân bóng. Rất may là điều ấy đã không xảy ra đối với các cầu thủ U23 của chúng ta.

Ở trên sân thì tính kỷ luật của U23 Việt Nam là điều không thể bàn cãi. Chúng ta thường xuyên thấy những cái chỉ tay của Xuân Trường đối với hàng công và hàng phòng ngự; cái chỉ tay thức tỉnh đồng đội của Duy Mạnh, của Bùi Tiến Dũng trong việc bảo vệ khung thành của đội nhà.

Tính kỷ luật mang đến sức mạnh cho các cầu thủ U23 Việt Nam.

Và tuyệt nhiên, chúng ta chưa từng thấy cầu thủ U23 nào của Việt Nam có thái độ không phù hợp với đồng đội hay thậm chí là ngay cả với đối phương trong những tình huống va chạm. 

Tôi tin rằng, thái độ thi đấu ấy của các em, ngoài bản tính sẵn có thì chắc chắc quá trình rèn giũa ở câu lạc bộ, của ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam và đặc biệt là cá nhân HLV trưởng Park Hang Seo… là những yếu tố quan trọng tạo nên điều đó. Một điều kỳ diệu mà không nhiều đội bóng có được.

Gieo tính cách, gặt số phận. Những chiến thắng liên tiếp của các cầu thủ U23 Việt Nam, ngoài chiến thuật, theo tôi, tính kỷ luật chính là một trong những nhân tố quan trọng hàng đầu. Rất mong rằng, tính kỷ luật cộng với khát khao chiến thắng sẽ đưa các em đi xa hơn trong vòng chung kết U23 châu Á lần này, và xa hơn nữa là trong lòng người hâm mộ nước nhà. 

Bóng đá có lúc thắng lúc thua, lúc suy lúc thịnh, nhưng tình yêu các em ở trong lòng người hâm mộ thì sẽ còn mãi một khi những đức tính ấy còn tồn tại.

Vũ Cảnh

Rạng sáng 16/4 (giờ Việt Nam), Bayern Munich đã tạo nên một trong những trận cầu đáng nhớ nhất mùa giải khi đánh bại Real Madrid với tỷ số 4-3 ở lượt về tứ kết UEFA Champions League 2025/2026. Kết quả này giúp đại diện Bundesliga giành vé vào bán kết với tổng tỷ số 6-4 sau hai lượt trận.

Ngày 15/4, Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 05 CAND Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) đã đến Thủ đô Bangui, Cộng hòa Trung Phi, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Phái bộ GGHB LHQ tại Cộng hoà Trung Phi (MINUSCA). Đoàn công tác đã đến chào xã giao ngài Amadou Fofana, Quyền Tư lệnh Cảnh sát Phái bộ MINUSCA; Thiếu tướng Maychel Asmi, Phó Tư lệnh Quân đội Phái bộ MINUSCA.

Trong khi các ngân hàng và cơ quan tài chính toàn cầu liên tục siết chặt những “tấm lưới” chống rửa tiền bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và các thuật toán phân tích dữ liệu, một thực tế đang dần lộ rõ: các tổ chức tội phạm không chỉ tìm cách né tránh hệ thống, mà ngày càng học cách vận hành ngay bên trong hệ thống đó. Cuộc chiến chống rửa tiền vì thế không chỉ là cuộc đấu công nghệ. Ở tầng sâu hơn, đó là cuộc đấu về khả năng hiểu đối phương: hệ thống hiểu tội phạm đến đâu, khi tội phạm đang nghiên cứu hệ thống ngày càng kỹ hơn.

Trải qua 80 năm hình thành, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, dưới ánh sáng soi đường của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy Sáu điều Bác Hồ dạy CAND làm kim chỉ nam rèn luyện đạo đức người Công an Cách mạng, dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, lực lượng Tham mưu CAND nói chung và Công an Thủ đô nói riêng luôn giữ vững phẩm chất chính trị cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; xứng đáng là “bộ óc thứ hai”, là “cánh tay nối dài” của các cấp lãnh đạo, chỉ huy Công an.

Hiện có 5 học sinh lớp 3 vi phạm đã bị giáo viên phạt bằng cách phải tự dùng kim chích vào tay mình. Đây là hình phạt do giáo viên đưa ra tại một lớp học ở Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TP Hồ Chí Minh). Sự việc đang gây bức xúc trong dư luận và phụ huynh học sinh.

Chiều 15/4, Bệnh viện đa khoa Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) đã báo cáo Sở Y tế và Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh về việc 11 bệnh nhân là công nhân Công ty TNHH Bizmax (đường An Phú Tây, ấp 16, xã Hưng Long) đi cấp cứu sau bữa ăn trưa.

Trải qua các thời kỳ cách mạng đầy gian khổ nhưng cũng hết sức hào hùng của dân tộc, lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (CAND) đã khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Theo tin từ TAND TP Hà Nội, cơ quan này vừa nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP Hồ Chí Minh) cùng nhiều bị cáo khác trong vụ án “Đưa hối hộ” và “Nhận hối lộ” với số tiền hơn 70 tỷ đồng để đưa thuốc vào bệnh viện.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文