U.20 Việt Nam thua U.20 Pháp 0-4: Chấp nhận được!

08:14 26/05/2017
Đã làm tất cả những gì có thể, nhưng U.20 Việt Nam vẫn phải qua 90 phút lực bất tòng tâm trước một đối thủ có thể hình, thể lực và kỹ, chiến thuật vượt trội so với mình.


Biết mình biết người, U.20 Việt Nam nhập trận với tư tưởng đổ kín quân trên nửa sân mình để giữ trắng lưới càng lâu càng tốt. Mặc dù ngay từ phút thứ 6 đã phải chịu một quả Penalty, nhưng do cầu thủ Pháp bất ngờ sút hỏng nên U.20 Việt Nam có thể giữ trắng lưới thêm 11 phút nữa. Đấy là quãng thời gian mà các cầu thủ cố gắng bám đuổi đối thủ, bọc lót cho nhau một cách an toàn, kín kẽ. 

Đấy cũng là quãng thời gian mà hệ thống tấn công của U.20 Pháp gặp chút ít khó khăn, nhưng mọi thứ bị phá vỡ ở phút thứ 10, khi U.20 Pháp đá phạt góc và tiền đạo Marcus Thuram với chiều cao trên 1m90 đã chủ động bật nhảy, đánh đầu mở tỷ số. Đây là một tình huống mà hậu vệ Việt Nam biết rõ đối phương bật nhảy đánh đầu nhưng bất lực do hạn chế trông thấy về chiều cao và khả năng tranh chấp. 

Chỉ bốn phút sau, U.20 Pháp lại có bàn thứ hai, và đấy là một kịch bản phối hợp bóng sệt rất chính xác: từ trung lộ, một cầu thủ chuyền bóng, một cầu thủ chạy chỗ rất nhanh phá thế việt vị và sút bóng. 

Hai bàn thắng với hai kịch bản khác nhau cho thấy U.20 Pháp có thể tổ chức tấn công một cách phong phú, hiệu quả như thế nào: từ bóng bổng đến bóng sệt, từ tranh chấp trên không đến những pha di chuyển kĩ thuật trên mặt đất. Vì thế chẳng có gì bất ngờ khi cầu thủ Pháp còn có thêm một bàn thắng nữa ở cuối hiệp 1, và ngay đầu hiệp 2, từ một pha sút ngoài vòng cấm tuyệt đẹp lại có bàn thứ 4.

Cầu thủ U.20 Pháp (trái) có sức mạnh vượt trội so với Việt Nam.

Về phần mình, U.20 Việt Nam đã làm tất cả những gì có thể. Các cầu thủ cố gắng tranh chấp, cố gắng bọc lót, giữ cự ly đội hình, nhưng trước một đối phương vượt trội toàn diện, hệ thống phòng ngự luôn ở trong trạng thái lực bất tòng tâm. Ở ngoài đường piste, HLV Hoàng Anh Tuấn liên tục gào thét cổ vũ tinh thần học trò và khuyến khích hàng tiền vệ mỗi lần có bóng cố tổ chức phản công nhanh. 

Thực tế thì cũng có vài thời điểm những cầu thủ tiền vệ như Hoàng Nam, Quang Hải dám cầm bóng, hướng về phía khung thành đối phương, nhưng suốt 45 phút đầu tiên chúng ta chỉ có thể thực hiện duy nhất một cú sút, và đấy lại là cú sút đi quá cao so với khung thành U.20 Pháp. 

Sang hiệp 2, ngay cả khi đối thủ chủ trương thay các cầu thủ dự bị vào sân, giảm tốc độ để đá thong dong giữ sức thì những cơ hội thực sự cũng không đến với chúng ta. Lần tiếp cận cầu môn đáng chú ý nhất diễn ra ở phút thứ 83, khi chúng ta được hưởng một quả đá phạt, bóng được câu bổng vào khung thành, một cầu thủ khác đánh đầu đưa bóng vọt xà ngang.

Một diễn biến đáng chú ý nữa ở hiệp 2 là từ phút thứ 75, chúng ta chỉ còn lại 10 người trên sân sau chiếc thẻ vàng thứ 2 dành cho Trần Đình Trọng. Điều này đồng nghĩa với việc Đình Trọng sẽ không thể tham dự trận đấu  cuối cùng, có ý nghĩa quan trọng trước U.20 Honduras. Ngoài ra chúng ta còn phải nhận thêm 2 chiếc thẻ vàng nữa sau những tình huống bắt buộc phải phạm lỗi để cản sức mạnh của đối phương. 

Trước trận đấu này, HLV Hoàng Anh Tuấn đã làm công tác tư tưởng cho các học trò bằng cách không nhắc quá nhiều đến các điểm mạnh của U.20 Pháp, đồng thời mong muốn cầu thủ của mình vào trận với ít nhiều tâm lý "cay cú ăn thua", vì theo ông chỉ có như vậy các cầu thủ mới có thể đá với nhiều hơn 100% sức lực của mình. 

Thực tế suốt 90 phút bóng lăn, các học trò của ông Tuấn đã làm tất cả những gì có thể, và tỷ số thua 0-4 trước một ứng cử viên vô địch hàng đầu ở vòng chung kết World Cup U.20 thế giới năm nay như U.20 Pháp cũng là điều hoàn toàn chấp nhận được.

HLV Hoàng Anh Tuấn: "Chúng ta có quyền tự quyết..."

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn một lần nữa nhắc lại U.20 Pháp là ngọn núi khó nhất mà U.20 Việt Nam phải gặp ở vòng bảng vòng chung kết World Cup, và trước một "ngọn núi" như vậy, tỷ số thua 0-4 khiến ông Tuấn hài lòng. 

Điều quan trọng là sau khi thua Pháp, U.20 Việt Nam vẫn còn nguyên quyền tự quyết số phận của mình. Cụ thể, nếu thắng Honduras trong trận đấu cuối cùng nhiều khả năng U.20 Việt Nam cùng U.20 Pháp sẽ là hai đội đi tiếp ở bảng E. 

Có một số "tai nạn" ngoài mong muốn như chiếc thẻ đỏ của Đình Trọng khiến ông Tuấn không thể tung ra sân đội hình mạnh nhất trong trận đấu với Honduras, nhưng nhà cầm quân người Khánh Hoà cho biết: "Bóng đá là như thế! Trong mọi hoàn cảnh vẫn phải luôn cố nghĩ đến những phương án giải quyết tốt nhất mình có thể".

Tuấn Thành

Điểm sáng của U.20 Việt Nam: Không sụp đổ tinh thần

Trong những trận đấu quá chênh lệch như U.20 Việt Nam - U.20 Pháp, điều rất dễ xảy ra là sau khi bị sút tung lưới, những đội bóng "kèo dưới" như Việt Nam rất dễ sụp đổ tinh thần, từ đó buông xuôi và vỡ trận. Tuy nhiên, sau hai khoảnh khắc dễ bị sụp đổ nhất là khi thua bàn đầu tiên ở phút thứ 18 và khi phải nhận thẻ đỏ ở phút thứ 75, toàn bộ các cầu thủ U.20 Việt Nam vẫn cố gắng giữ nguyên trận địa của mình. 

Ở trận đấu trước của Pháp với Honduras, không khó thấy các cầu thủ Honduras đã bị sụp đổ khá nhanh, và có rất nhiều thời điểm Honduras thể hiện một hình ảnh... không kháng cự. Nếu tiếp tục giữ được sức mạnh tinh thần như trong hai trận đấu vừa qua, U.20 Việt Nam hoàn toàn có quyền nghĩ tới một trận cầu có điểm trước Honduras vào chiều Chủ nhật tới đây.

Ngọc Anh

Hiếu Hà

Căng thẳng Trung Đông khiến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị ảnh hưởng, đẩy giá khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tăng mạnh và làm dấy lên cuộc cạnh tranh nguồn cung giữa các thị trường lớn như châu Á và châu Âu.

Những lời mời kết bạn từ các tài khoản “gái xinh”, vài phút video call riêng tư hay một cuộc trò chuyện tưởng chừng vô hại trên mạng xã hội có thể nhanh chóng biến thành chiếc bẫy tống tiền. Lợi dụng tâm lý tò mò và sự mất cảnh giác của người dùng, nhiều đối tượng đã ghi lại hình ảnh nhạy cảm rồi tống tiền nạn nhân khiến họ không chỉ thiệt hại về tài chính mà còn khủng hoảng tinh thần.

Oscar lần thứ 98 năm 2026 đang bước vào chặng cuối với cục diện khó lường. Các giải thưởng tiền Oscar liên tục đảo chiều thứ hạng ứng viên, ngay cả giới phân tích cũng thừa nhận đây là mùa giải khó đoán hiếm hoi trong lịch sử giải thưởng.

Sau khi dùng súng bắn 2 người tử vong tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Ngô Duy Thăng (SN 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Sau giai đoạn thành công kéo dài từ năm 2018 với nhiều dấu ấn ở các giải châu lục, bóng đá Việt Nam đang bước vào chu kỳ chuyển giao lực lượng. Trong chiến lược dài hạn, việc trẻ hóa đội hình và đầu tư cho các đội tuyển trẻ, đặc biệt là U23, được xem là nền tảng để xây dựng lớp cầu thủ kế cận, hướng tới mục tiêu duy trì vị thế khu vực và từng bước tiến gần hơn tới giấc mơ World Cup.

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Tối 15/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Liên quan đến vụ trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản “TRUNG KIM H..” đăng tải vào ngày 14/3 với nhiều nội dung liên quan đến lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh, thu hút nhiều lượt chia sẻ. Các hình ảnh trên được tạo dựng bằng AI hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt sự việc, gây mất ANTT.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文