Bất ngờ bại trận, CLB Công an Hà Nội mất ngôi đầu

22:08 29/07/2023

Thất bại bất ngờ với tỷ số 0-2 trước CLB Hải Phòng tối 29/7 đã khiến CLB Công an Hà Nội (CAHN) chính thức mất ngôi đầu bảng và tụt xuống vị trí thứ 3.

Kết quả trên là điều hoàn toàn bất ngờ nếu xét đến thực lực cũng như phong độ của hai đội vào thời điểm trước trận. Trong khi CAHN đang là đội tham gia nhóm cạnh tranh ngôi vô địch thì Hải Phòng đã không còn là đội bóng ngựa ô như mùa giải trước đó. Đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm vừa trải qua chuỗi 2 trận toàn thua.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tới dự khán trận đấu giữa CAHN và Hải Phòng. 

Tại cuộc so tài trên sân Hàng Đẫy, HLV Flavio Cruz chịu sức ép phải lấy lại ngôi đầu bảng sau khi 2 đội bám đuổi trước đó là CLB Hà Nội và CLB Thanh Hoá đều giành chiến thắng. Hơn thế nữa đây là một trong những trận đấu để CLB CAND tích luỹ điểm số trước khi đối mặt với 4 vòng đấu sắp tới trước các đối thủ mạnh như Nam Định, đặc biệt là nhóm cạnh tranh trực tiếp là Hà Nội, Viettel hay Thanh Hoá.

HLV Philippe Troussier cũng tới theo dõi trực tiếp trận đấu này.

Tuy nhiên khi bóng lăn, diễn biến trên sân đã hoàn toàn bất ngờ với những người hâm mộ đội chủ nhà. Dù không phải là đội sở hữu những cơ hội nguy hiểm đầu tiên nhưng đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm lại bất ngờ có được bàn mở tỷ số.

Phút 12, từ pha treo bóng của Hữu Sơn, Yuri chạm bóng khiến hàng phòng ngự Công an Hà Nội lỡ trớn. Triệu Việt Hưng băng vào đá nhanh mở tỷ số cho Hải Phòng.

Quang Hải và đồng đội đã tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không thể có được bàn thắng vào lưới CLB Hải Phòng.

Nhận gáo nước lạnh, CAHN dồn lên tấn công gây áp lực nhưng hàng thủ chơi kỷ luật của Hải Phòng đã đứng vững. Không những vậy, các học trò HLV Chu Đình Nghiêm còn tạo ra một số pha phản công đáng chú ý. Chỉ từ phút 26 đến 30, ngoại binh Yuri của đội khách đã có ít nhất 2 cơ hội nguy hiểm trước khung thành Filip Nguyễn. Không những bế tắc, CAHN còn mất đi sự phục vụ của Hồ Tấn Tài sau khi hậu vệ này dính chấn thương ở cuối hiệp 1 phải rời sân.

Hiệp 2 có diễn biến gần tương tự như hiệp 1, khi CAHN nhập cuộc chủ động và cũng tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên với pha giật gót của Gustavo để cầu thủ vào sân thay người Raphael Succes dứt điểm. Đáng tiếc là bóng lại tìm đến đúng cột dọc.

Trong khi Hải Phòng sớm vượt lên dẫn trước từ đầu trận nhờ công Triệu Việt Hưng.

Tuy nhiên sau đó, CAHN lại tiếp tục gặp bế tắc. Các pha lên bóng hầu hết đều bị đánh chặn từ giữa sân. Trong khi đội khách tiếp tục chơi phòng ngự phản công và tiềm ảnh sự nguy hiểm.

Khi hàng công đội chủ nhà chưa thể tìm được đường vào khung thành Đình Triệu thì cầu môn của CAHN đã gặp sóng gió. Phút 72, Nguyễn Tuấn Anh đã có pha dứt điểm buộc thủ thành Filip Nguyễn phải trổ tài cản phá. Số 79 của Hải Phòng tiếp tục dứt điểm bồi sau đó buộc Giáp Tuấn Dương phải can thiệp để cứu thua.

Bàn thắng tưởng như đã đến với CLB CAHN sau khi bóng được đưa vào lưới đội khách nhưng trọng tài từ chối công nhận vì lỗi việt vị. Đến phút thứ 85, CAHN tiếp tục bị khước từ một quả phạt đền sau tình huống  Văn Đạt của Hải Phòng để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trận đấu hôm nay không có VAR nên tình huống đó không thể được chiếu lại cho trọng tài chính xem để thay đổi quyết định.

Văn Thanh đã đưa được bóng lưới đội khách trong hiệp 2 nhưng bàn thắng không được công nhận.

Kết thúc một trận đấu kém may mắn của CAHN là bàn thua thứ 2 ở phút bù giờ thứ 4, khi Nguyễn Tuấn Anh có pha dứt điểm bồi để ấn định tỷ số 2-0 cho các vị khách.

Thất bại bất ngờ này khiến CLB Công an Hà Nội chính thức kém hơn hai đội đầu bảng là CLB Hà Nội và CLB Đông Á Thanh Hoá 1 điểm. Quang Hải và đồng đội chỉ còn hơn đội bóng xếp thứ 4 là Viettel hiệu số phụ. Cuộc đua vô địch V.league năm nay trở nên gay cấn hơn trong các vòng cuối khi khoảng cách điểm số của các đội trong top 4 chỉ là 1 điểm.

Bình Nguyễn - Phong Sơn

Khi mùa xuân gõ cửa khắp các bản làng vùng biên giới Sơn La, cũng là lúc những người lính biên phòng gác lại niềm riêng để thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng: mang Tết đủ đầy đến với từng nếp nhà sàn của đồng bào các dân tộc.

Phòng Giám định hóa học, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã lập thành tích xuất sắc trong công tác giám định “giải mã” các vụ án khó, phức tạp được dư luận quan tâm chú ý; đồng thời phát hiện thấy nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới nổi lên, rút ngắn thời gian giám định đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của cơ quan điều tra và các đơn vị nghiệp vụ.

Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm máy biến áp giả, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hệ thống điện, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn lưới điện.

Tết Nguyên đán đang cận kề, những ngày này, các mặt hàng lương thực, thực phẩm, bánh mứt kẹo đang được tiêu thụ mạnh trong nội địa. Tại tuyến biên giới Quảng Ninh, hàng hoá thực phẩm phục vụ Tết ngoài nhập chính ngạch, vẫn được vận chuyển nhỏ lẻ qua đường mòn, hoặc trên biển để vào nội địa.

Đấu tranh với thực phẩm bẩn không chỉ là câu chuyện của lực lượng chức năng mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Người dân phải là những “người tiêu dùng thông thái”, chủ động tố giác vi phạm; doanh nghiệp chân chính cần được bảo vệ để phát triển lành mạnh; các cơ quan quản lý phải làm tròn vai trò, trách nhiệm được giao. Mỗi vụ án được triệt phá, mỗi đường dây bị bóc gỡ là thêm một lớp phòng vệ cho sức khỏe cộng đồng. Những cuộc đấu trí không tiếng súng ấy, dù thầm lặng, nhưng đang từng ngày góp phần làm trong sạch thị trường, bảo vệ bữa ăn của người dân hôm nay và tương lai của giống nòi mai sau.

Trong chuyến đi thực tế tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai vào dịp cuối năm, nhóm phóng viên Báo CAND đã có mặt tại nhiều buôn, làng, gặp gỡ những người đã từng rời quê hương, sống lay lắt nơi đất khách, nay trở về trong sự chở che, đùm bọc của chính quyền và cộng đồng. Nhiều người sau khi trở về đã đứng lên làm lại cuộc đời, vay vốn phát triển kinh tế, chăm chỉ lao động sản xuất, từng bước ổn định sinh kế.

Chiều muộn 7/2, khi phố phường lên đèn, Tết đã cận kề, trong phòng làm việc tại Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) (Bộ Công an), Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục CSHS vẫn lặng lẽ bên tập hồ sơ dày cộp. Những bức ảnh hiện trường, sơ đồ truy vết chằng chịt nét bút, ghi dấu 18 ngày đêm truy đuổi nghẹt thở nơi mỗi chi tiết nhỏ nhất đều có thể là chìa khóa phá án, cũng là ranh giới giữa an toàn và hiểm nguy.

Vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công ổ nhóm chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh đa cấp với quy mô lớn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文