Chuyện ở đất võ Bình Định: Con gái giúp cha phục hồi và phát triển võ đường

05:15 24/03/2025

Võ Cổ truyền Bình Định không chỉ là một hình thức võ thuật mà còn là biểu tượng của lòng kiên định, sức mạnh và bản lĩnh của người dân đất võ. Đây là di sản văn hoá tinh thần đặc sắc, đã được truyền bá và gìn giữ qua nhiều thế hệ. Tại thị xã An Nhơn, võ đường Lê Đình Minh đã ngừng hoạt cách đây gần 15 năm thì nay đã được phục hồi và phát triển nhờ quan tâm của thế hệ trẻ.

Võ đường Lê Đình Minh (ở khu vực Hòa Cư, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, Bình Định) được thành lập vào năm 1995, tuy nhiên đã ngừng hoạt động từ năm 2010. Với mong muốn giữ gìn truyền thống gia đình, truyền thống võ cổ truyền Bình Định, cô giáo Lê Thị Thảo, con gái võ sư Lê Đình Minh đã giúp cha phục hồi và phát triển võ đường.

Thảo sinh năm 1990, hiện là giáo viên môn Mỹ Thuật, Trường Tiểu học Nhơn Khánh thị xã An Nhơn. Ngoài năng khiếu hội họa, Thảo rất đam mê với môn võ thuật cổ truyền Bình Định. Năm 2024, cô được Liên đoàn võ thuật cổ truyền Bình Định cấp giấy chứng nhận đạt trình độ cấp tỉnh.

vo thuat 2.jpg -0
Cô giáo Thảo nhận Giấy chứng nhận cấp 12 do Liên đoàn Võ thuật Bình Định cấp vào năm 2024.

Thảo chia sẻ, để khôi phục võ đường, cô đã tâm sự bày tỏ nguyện vọng và được sự đồng ý của ba; tìm lại tư liệu, thông tin hoạt động của võ đường như giấy khen, thành tích...; kết nối lại với các võ sinh từng là học trò của ba mình; hoàn thành các thủ tục và xin ý kiến của UBND thị xã An Nhơn về phục hồi võ đường. Đến tháng 10/2023, được sự quan tâm của lãnh đạo thị xã và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thị xã An Nhơn, võ đường Lê Đình Minh đã được phục hồi và thành lập câu lạc bộ đầu tiên là CLB Võ thuật An Nhơn hoạt động tại quảng trường Trung tâm Văn hóa thị xã. “Trước kia võ đường Lê Đình Minh cũng có nhiều thành tích nổi bật ở An nhơn nên giờ thành lập lại cũng được bà con ủng hộ là ưu điểm để em dễ tuyển sinh và gây dựng nhanh”, cô Thảo thông tin thêm.

Không dừng lại ở đó, ngày 9/3 vừa qua, võ đường Lê Đình Minh đã phối hợp Đoàn xã Nhơn Phong (thị xã An Nhơn) ra mắt CLB võ thuật thứ 2 mang tên CLB Võ Thuật Nhơn Phong hoạt động tại Nhà văn hóa xã. Võ sư Lê Đình Minh phấn khởi cho hay, tuy mới thành lập chưa được bao lâu nhưng hiện nay đã có hơn 30 võ sinh là các em học sinh trên địa bàn xã tham gia tập luyện.

Nhớ lại cơ duyên đến với võ cổ truyền Bình Định, võ sư Lê Đình Minh tâm sự, ông tên thật là Lê Văn Minh, SN 1967, tại khu vực Hòa Cư, phường Nhơn Hưng. Bén duyên với võ thuật từ năm 16 tuổi (năm 1983), lúc bấy giờ ông theo học môn phái Hồng Kỳ do cố đại võ sư Lê Đình Ngại sáng lập và thầy Đặng Đức Bình trực tiếp giảng dạy.

Sau nhiều năm miệt mài luyện tập, chàng trai trẻ Minh ngày ấy hăng say tham gia các giải đấu võ thuật liên tỉnh. Đến năm 1989, tại huyện nhà tổ chức giải đấu võ thuật, võ sĩ Đặng Đức Minh (thi đấu lấy tên theo họ của sư phụ Đặng Đức Bình) giành giải vô địch hạng cân 57kg. Sau đó ông tiếp tục theo thầy Bình tham gia đào tạo nhiều võ sĩ đạt nhiều huy chương vàng, bạc tại các giải đấu huyện và tỉnh.

Năm 29 tuổi, ông Minh chính thức… ra riêng, lấy tên Võ đường Lê Đình Minh. Năm 2005, võ sư Minh thi lấy bằng Huấn luyện viên do Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam cấp. Từ đó, ông bắt đầu dẫn riêng học trò tham dự nhiều giải đấu liên huyện, liên tỉnh và đạt được nhiều giải thưởng xuất sắc điển hình như võ sĩ Nguyễn Thanh Hiếu, võ sĩ Nguyễn Sơn Long đạt Huy chương vàng Giải miền Trung Tây Nguyên tại Phú Yên năm 2005; võ sĩ Lê Tấn Hà đạt Huy chương bạc Giải Trẻ Võ thuật tỉnh Bình Định năm 2006…

Đến năm 2007, võ đường Lê Đình Minh phối hợp Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện An Nhơn tổ chức sàn đấu Võ Thuật – Quyền Anh liên tỉnh Phú Yên, Quảng Ngãi và Khánh Hòa. Những đóng góp của võ đường Lê Đình Minh đã góp phần phát triển phong trào võ thuật và thể dục thể thao tỉnh nhà. Tuy nhiên vì đời sống kinh tế khó khăn nên năm 2010, võ đường Lê Đình Minh ngừng hoạt động, võ sư Minh tập trung làm kinh tế để nuôi con gái ăn học, ông chia sẻ với nhiều tiếc nuối.

Được sự giúp sức của con gái qua gần 2 năm hoạt động trở lại (từ tháng 10/2023 đến nay), võ đường Lê Đình Minh đã thu hút đông đảo học sinh (từ 6-17 tuổi) trên địa bàn thị xã An Nhơn tham gia tập luyện võ thuật nâng cao sức khỏe với các nội dung huấn luyện quyền thuật võ cổ truyền, đối kháng võ cổ truyền. Ngoài ra còn có chương trình tập luyện tự vệ, đối kháng thực chiến, Muay, chỏ gối, vật siết, kick boxing, boxing.

Em Huỳnh Bảo Yến (16 tuổi), học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, thị xã An Nhơn cho biết, em theo học võ tại Võ đường Lê Đình Minh, thể loại đối kháng đã được 1 năm. Thời gian học liên tục từ thứ hai đến thứ bảy (mỗi ngày 2 giờ đồng hồ, từ 6 - 8 giờ tối) tại quảng trường Trung tâm Văn hóa thị xã An Nhơn. “Ban đầu mới tập luyện, em thấy mệt nhưng về sau thì ngày càng khỏe khoắn, dẻo dai và rất vui”, em Yến bộc bạch.

Ông Lê Trọng Thư, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thị xã An Nhơn, kiêm Phó Chủ tịch Hội Võ Thuật thị xã An Nhơn nhận định, An Nhơn tự hào là trung tâm của miền đất võ Bình Định; nơi đã sản sinh, nuôi dưỡng và quy tụ bao anh hùng hào kiệt và võ sư nổi tiếng và cũng là nơi đào tạo và dưỡng nuôi bao vận động viên, võ sĩ trứ danh, từng đem vinh quang cho miền đất võ. Phong trào võ thuật ở đây ngày càng phát triển.

Để phát triển hoạt động võ thuật tại địa phương, Hội Võ thuật An Nhơn luôn chú trọng phát triển các CLB trong đó có một số CLB võ thuật ở nhà trường. Đến nay An Nhơn có 26 võ đường với nhiều CLB đang hoạt động hiệu quả. Đây là tín hiệu đáng mừng cho di sản võ cổ truyền Bình Định được thế hệ trẻ quan tâm và giữ gìn, trong đó có những người trẻ, nhiệt huyết như cô giáo Thảo”.

Ái Trinh

Nhân dịp Việt Nam đang chuẩn bị kỷ niệm 50 ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ trao tặng chính thức phim tài liệu "Victory Vietnam" (Chiến thắng của Việt Nam) cho Viện Phim Việt Nam.

Chiều tối 25/4, khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh, đặc biệt là tuyến đường Lê Duẩn (Quận 1), trở nên rộn ràng, náo nhiệt khi hàng ngàn người dân từ khắp nơi nô nức đổ về đây để đón xem buổi sơ duyệt chương trình diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Chiều 25/4, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng đại diện chỉ huy một số phòng chức năng Công an TP đã đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thăm hỏi và động viên Trung tá Nguyễn Tiến Minh, cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, bị thương khi đang làm nhiệm vụ.

Ngày 25/4, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, qua công tác nắm tình hình trên mạng và dư luận xã hội, Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện tình trạng một số doanh nhân, cán bộ công chức nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ gửi đến hình ảnh “nhạy cảm” kèm nội dung tin nhắn đe dọa, nếu không chuyển tiền theo yêu cầu của  đối tượng thì sẽ bị phát tán các hình ảnh này lên mạng xã hội nhằm cưỡng đoạt tài sản.

Chiều 25/4, từ khoảng 15h, hàng ngàn người dân từ khắp các quận, huyện, TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác đã đổ về khu vực trung tâm thành phố, đặc biệt là trục đường Lê Duẩn (Quận 1), để theo dõi buổi sơ duyệt chương trình diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Từ vai trò chiến sĩ giữ gìn an ninh Tổ quốc đến sứ mệnh trở thành sứ giả hòa bình trên trường quốc tế, lực lượng CAND tiếp tục khẳng định vị thế và trách nhiệm toàn cầu qua Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 3 sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) ở Nam Sudan.

Dưới danh nghĩa tài trợ cột điện chiếu sáng đa năng, một doanh nghiệp có trụ sở tại TP Hải Phòng đã tự ý xây dựng nhiều cột điện cao hàng chục mét trong các khu dân cư, sau đó một đơn vị viễn thông đã lắp đặt các thiết bị phát sóng. Điều đáng nói, các vị trí này dù đã thông qua ngành chức năng nhưng không được chấp thuận vì nằm ngoài quy hoạch.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành khẳng định, thiên tai ngày càng phức tạp và khó lường, đặc biệt là lũ quét và sạt lở đất ở miền núi. “Cảnh báo sớm, hành động sớm”  là chìa khóa để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, cảnh báo hiện nay vẫn chưa đến được tận các bản làng, nơi người dân thiếu thông tin và hệ thống hỗ trợ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.