“Đánh thức”… tháp Hòn Chuông

13:50 25/09/2023

Tháp Hòn Chuông là một trong 8 cụm tháp Chăm nổi tiếng của Bình Định nhưng khác biệt và độc lạ với các cụm tháp Chăm khác. Ở độ cao 800 m so với mực nước biển, tháp tọa lạc ở núi Bà hứa hẹn thành điểm du lịch khám phá và mạo hiểm mới đầy hấp dẫn, tiềm năng tại miền Trung.

Một ngày cuối tháng 9/2023, chúng tôi theo chân CLB xe đạp xuất phát từ sáng sớm tại đập Thủy Lục, thôn Chánh Danh, xã Cát Tài, huyện Phù Cát (Bình Định) để khám phá tháp Hòn Chuông. Cả đoàn di chuyển lên dốc khoảng 3 km, sau đó tiếp tục đi bộ theo lối mòn lên núi với khoảng 6 km nữa mới đến chân Hòn Chuông.

Một phần ba đoạn đường đầu là sườn dốc, không có nhiều cây. Tuy nhiên khi tiến vào rừng nguyên sinh, không khí chuyển mát mẻ, dễ chịu, đường khá bằng phẳng, chỉ thoai thoải nên cảm giác mệt mỏi trong tôi dần tan biến. Tôi bắt đầu thấy thích thú khi ngửi thấy mùi thơm của rừng, tiếng gió thổi, lá rừng xào xạc, suối chảy róc rách và chim hót líu lo...

Hòn Chuông nhìn từ thôn Chánh Danh, xã Cát Tài, huyện Phù Cát.

Sau hơn 4 tiếng đồng hồ leo dốc, băng rừng, vượt qua các điểm check in thú vị là núi Hòn Chồng, suối Hóa, trước mắt chúng tôi là tháp Hòn Chuông với vẻ đẹp cổ kính và huyền bí .

Tháp Hòn Chuông là ngôi tháp kỳ lạ nhất trong hệ thống các tháp Chăm từng tồn tại trên lãnh thổ của vương quốc một thời huy hoàng. Ngôi tháp huyền bí này được xây dựng trên một khối đá khổng lồ cao 50 thước và trơn nhẵn, hình dạng giống như một quả chuông úp nên tục gọi là Hòn Chuông. Và Hòn Chuông này lại nằm trên một trong những đỉnh cao nhất của quần sơn Núi Bà nằm ở phía đông kinh thành Đồ Bàn. Tất cả những công trình thống kê và khảo tả của người Pháp về văn hóa Chăm, tháp Chăm không có sự hiện diện của tháp Hòn Chuông.

Và mãi cho đến năm 1993, người ta mới biết trên đỉnh của Hòn Chuông kỳ vĩ ấy có một ngôi tháp. Để rồi sau hơn 5 thế kỷ ngủ yên (tính từ biến cuộc 1471), ngôi đền thiêng này thức giấc và khiến giới học giả kinh ngạc vì chưa thể hiểu được chính xác cách thức mà người Chăm chọn địa điểm, lên thiết kế, vận chuyển vật liệu và xây nên một công trình kỳ lạ như thế.

Tháp Hòn Chuông nằm tọa lạc trên khối đá khổng lồ trông như cái núm chuông.

Với sự đặc biệt ấy, tháp Hòn Chuông không những thu hút sự chú ý giới học giả mà còn đầy hiếu kỳ với những người yêu thích khám phá.

Theo Bảo Tàng Bình Định, tháp Hòn Chuông là một trong 22 điểm di tích trong di tích Khu căn cứ Núi Bà (huyện Phù Cát) được xếp hạng cấp quốc gia ngày 25/1/1994. Hiện nay, tháp Hòn Chuông được xem là ngôi tháp Chăm còn tồn tại có vị trí cao nhất Việt Nam.

Về kiến trúc, tháp Hòn Chuông mang một hình dáng độc đáo với phần chân tháp được xây thẳng, thân tháp thóp dần lên trên đỉnh, tháp hoàn toàn không có hoa văn trang trí. Uớc đoán kích thước của ngôi tháp cao 7m, mỗi cạnh dài 8m50.

Với vị trí được xây dựng trên đỉnh núi cao và không có ngọn núi lớn nào che chắn trước mặt, nên tầm nhìn của ngôi tháp Hòn Chuông là cực kỳ rộng lớn. Từ ngôi tháp nhìn về phía đông là đường bờ biển dài; phía bắc là đồng bằng Phù Mỹ được bồi đắp bởi dòng sông La Tinh chảy ngang qua; phía đông-bắc thấy được cửa biển Đề Gi, đầm Đề Gi; phía đông-nam có thể nhìn thấy khu vực đầm Thị Nại, có các nhánh sông Côn đổ ra, đây được xem là cửa ra vào chính bằng đường thủy của khu vực Vijaya; còn nhìn về phía tây-nam, khu vực đồng bằng An Nhơn hiện ra trước mắt - nơi đây chính là trung tâm chính trị, tôn giáo của vương quốc Champa từ thế kỷ X - XV, với hệ thống thành quách, đền tháp và phế tích tập trung phần lớn tại khu vực này.

Một nhóm du khách từ thị xã An Nhơn (Bình Định) chinh phục núi Hòn Chuông. 

Hành trình đến tháp Hòn Chuông là một trải nghiệm thú vị, tuyệt vời. Đây là một địa điểm đẹp, giàu ý nghĩa văn hóa và lịch sử. Theo một người dân địa phương, từ đầu năm đến nay có khoảng 500 lượt khách tham gia leo núi, khám phá Hòn Chuông.

Ông Tạ Xuân Chánh, Giám đốc Sở VH&TT tỉnh Bình Định, cho biết trong nhiều năm qua, hệ thống di tích các tháp Chăm ở Bình Định được quan tâm đầu tư trùng tu, tôn tạo, tu bổ để bảo tồn, gìn giữ giá trị di sản văn hóa, lịch sử, hướng đến mục tiêu phát triển du lịch văn hóa.

“Riêng tháp Hòn Chuông ngành văn hóa đang xây dựng báo cáo để trình UBND tỉnh đề xuất các bước đầu tư bảo vệ, trùng tu tháp Hòn Chuông; xây dựng đường dẫn vào tháp, các công trình phục vụ du lịch tâm linh, du lịch văn hóa nhằm đưa khu vực tháp Hòn Chuông trở thành điểm đến độc lạ ở Bình Định kết nối Khu di tích quốc gia Núi Bà với những trải nghiệm du lịch leo núi, check-in hệ sinh thái Núi Bà…”, ông Chánh thông tin thêm.

Ái Trinh

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文