ĐT Việt Nam thua: Trọng tài chỉ là một phần

21:42 23/12/2021

Rõ ràng trọng tài đã có những sai lầm khi bỏ qua nhiều tình huống phạm lỗi của cầu thủ Thái Lan với đội bóng áo đỏ như pha đánh vào mặt Quang Hải, hay pha kéo ngã Văn Toàn cuối hiệp 1... Nhưng điều đó không phải là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại đầu tiên của HLV Park Hang-seo trước người Thái Lan tại trận đấu tối 23/12.

Trong tình huống thủng lưới đầu tiên của tuyển Việt Nam tại giải này có thể xem là một tai nạn nhưng ở bàn thua thứ 2 thì nó đến từ sai lầm của hàng thủ. Việc để một mũi nhọn nguy hiểm như Chanathip có thể tự do đập nhả bóng ở trước khung thành Nguyên Mạnh là một sai lầm hàng thủ Việt Nam. Việc các hậu vệ Việt Nam để đội trưởng Thái Lan qua mặt dễ dàng đã khiến các nhà đương kim vô địch "dính đòn hồi mã thương" lần 2 ngay trong hiệp 1.

Ngoài những sai lầm của trọng tài thì sự thiếu may mắn cũng là thứ nhiều người sẽ nhắc đến sau trận đấu với Thái Lan. Quang Hải đã có hai pha dứt điểm trong trận đấu này khiến thủ thành Thái Lan hoàn toàn bó tay nhưng cột dọc và xà ngang đã cứu thua cho đội bóng xứ chùa vàng.

Cũng cần phải nói rằng cả vòng bảng, ĐT Việt Nam chơi trên sân Bishan trong khi Thái Lan lại có một số trận chơi trên sân vận động quốc gia Singapore (nơi diễn ra trận Việt Nam – Thái Lan), việc các học trò HLV Polking quen thuộc với mặt sân hơn chúng ta là điều dễ hiểu. Hơn thế nữa, các trụ cột của tuyển Thái Lan gần như không ra sân trong trận đấu cuối bảng A nên so với tuyển Việt Nam họ có gần 8 ngày nghỉ, đó là một lợi thế không nhỏ về thể lực. Dẫu vậy đó không phải là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến thất bại trước người Thái.

Tổ trọng tài đã mắc nhiều sai lầm trong trận đấu lượt đi vòng bán kết AFF Cup 2020 giữa Việt Nam và Thái Lan. Ảnh: VFF.

Trong một cuộc đối đầu đỉnh cao, bên nào phạm ít sai lầm hơn bên đó sẽ giành chiến thắng và cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan là một trận đấu như thế. Trong trận đấu hôm nay ĐT Việt Nam đã phạm sai lầm nhiều hơn. Khi chúng ta xuất quân với việc đưa cả Văn Toàn và Công Phượng vào sân ngay từ đầu, thì ý tưởng về những đòn tấn công phủ đầu của HLV Park Hang-seo đã lộ rõ. Sẽ là hợp lý nếu đối thủ của chúng ta không phải là ĐT Thái Lan - ứng viên hàng đầu cho chức vô địch và hàng công Việt Nam có một phong độ cao.

Hai điều kiện trên đều không có và đương nhiên nó không đem lại hiệu quả.  Người Thái có phần lép vế ở đầu trận khi tuyển Việt Nam có liên tiếp các pha hãm thành nhưng chỉ cần một sai lầm từ hàng thủ đội bóng áo đỏ ngay lập tức "đoàn voi chiến" đã tạo ra sự khác biệt. Sự hiệu quả được người Thái chứng minh sau đó khi họ chỉ cần thêm 1, 2 cơ hội nguy hiểm nữa để có được bàn thắng thứ 2. Họ đã khai thác rất tốt sự nôn nóng của tuyển Việt Nam sau khi nhận bàn thua để triển khai lối đá phòng ngự phản công.

Tuyển Việt Nam gặp nhiều bất lợi ở trận lượt về khi để thua 0-2. Ảnh: VFF.

Nhìn tổng thể hơn người Thái cho thấy một thế trận tổng quan tốt hơn Việt Nam đặc biệt là trong hiệp 1. Các pha phản công của đội bóng áo xanh phần lớn là ít chạm, nó đơn giản nhưng rất nhanh và khiến hàng thủ áo đỏ liên tục rơi vào thế bị động.

Ở phía ngược lại, các pha tấn công của ĐT Việt Nam lại có phần “rườm rà”. Việc mất từ 4-5 đường chuyền rồi mới đưa được bóng vào vùng cấm đối thủ luôn khiến hàng công Việt Nam có ít không gian để dứt điểm. Sự thiếu hiệu quả của hàng công Việt Nam không phải là điều gì mới. Theo thống kê của AFF trước vòng bán kết thì tỷ lệ dứt điểm chính xác của các nhà đương kim vô địch chỉ là 22,4% trong khi đó con số này của tuyển Thái Lan là 44,6% (gần gấp đôi). Điều đó thể hiện luôn trong trận đấu này, Thái Lan đã sở hữu cơ hội ít hơn nhưng lại có được 2 bàn thắng và suýt chút nữa là 3 nếu trong tình huống phạt đền ở hiệp 2 nếu Nguyên Mạnh không chơi xuất sắc.

Cửa đi tiếp vào chung kết của tuyển Việt Nam chưa hoàn toàn đóng lại nhưng muốn vượt qua người Thái chúng ta cần cải thiện trước chính mình. Trước khi “đổ lỗi cho sai lầm của trọng tài hay những điều thiếu may mắn thì nên nhìn thẳng vào bản thân để tự sửa những thiếu sót trước đã. Hy vọng ĐT Việt Nam sẽ kịp thay đổi trước trận lượt về.

Nếu như ở vòng loại World Cup, tuyển Việt Nam liên tục gặp “bất lợi” vì công nghệ VAR thì tại AFF Cup và đặc biệt là trong trận lượt đi vòng bán kết với Thái Lan, nhiều người hâm mộ mong muốn có sự xuất hiện của công nghệ này. Trong trận đấu với Thái Lan, tổ trọng tài đã khiến các cầu thủ Việt Nam phần nào bị “ức chế” bởi những phán quyết thiếu chính xác. Cầu thủ Thái Lan phạm lỗi thô bạo với Quang Hải hay tình huống Văn Toàn bị thủ thành Thái Lan kéo ngã… đặc biệt là tình huống cầu thủ áo xanh để bóng chạm tay trong vòng cấm ở cuối trận đều là những pha bóng mà nếu được trọng tài xử lý chính xác thì tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể có bàn thắng. Nếu có công nghệ VAR chắc chắn Thái Lan cũng sẽ không còn đủ 10 người sau hiệp 1…

Nguyễn Bình

Thông qua việc thường xuyên đi lễ chùa, Bùi Thị Ninh đã tạo mối quan hệ thân thiết với nhiều người ở trong và ngoài tỉnh rồi kêu gọi họ góp vốn để đầu tư kinh doanh. Sau khi nhận tiền, Ninh không sử dụng đúng mục đích đã thỏa thuận mà dùng cho mục đích cá nhân, chiếm đoạt gần 300 tỉ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2023- 2024. Năm nay, Trường THPT Yên Hòa có tỷ lệ "chọi" cao nhất với 1/3,11, tức trung bình trên 3 thí sinh dự thi mới có 1 em đỗ.

Đàm Vĩnh Hưng, lại một lần nữa là Đàm Vĩnh Hưng, những ngày qua đã làm dậy sóng dư luận trong lần xuất hiện hoành tráng của mình. Câu hỏi tại sao lại là Đàm Vĩnh Hưng có thể dễ được lý giải theo chủ quan của Hưng là "các thành phần xấu lợi dụng đẩy câu chuyện này đi xa", nhưng cũng sẵn sàng được một chiều khác của dư luận diễn dịch theo cách: "Vì sự tự tin thái quá dẫn đến quyết định phản cảm của chính Đàm Vĩnh Hưng".

Chiều 10/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang cho biết, đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Lầu Vũ Nhật Đăng (SN 1996, trú ở tổ 21, thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang), để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Đây là đối tượng đã 5 lần vô cớ dùng hung khí tấn công 5 người phụ nữ đi đường, khiến 4 nạn nhân bị thương và 1 người tử vong.

Liên quan vụ việc phụ huynh của Trường Mầm non Việt Úc (phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) phản ánh về việc con mình bị cô giáo đánh trong lớp học, sáng 10/5, Phóng viên Báo CAND đã có cuộc làm việc với đại diện Trường Mầm non Việt Úc.

Những ngày cuối tháng 4/1975, là một thanh niên Sài Gòn (tròn 19 tuổi), tôi cảm nhận rõ sự thay đổi lớn lao của đất nước đang đến rất gần. Và trong ngày 30/4 lịch sử ấy, tôi đã cầm chiếc máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn, ghi lại những khoảnh khắc quân Giải phóng tiến vào nội đô.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文