Filip Nguyễn, tình yêu và chọn lựa

06:39 07/01/2024

Ở riêng với mẹ bắt đầu từ năm 6 tuổi, Filip Nguyễn hẳn nhiên quen thuộc với lối sống, văn hóa và ngôn ngữ CH Czech. Đó là nơi anh sinh ra, lớn lên và thành danh với bóng đá cấp CLB. Nhưng với bóng đá cấp độ ĐTQG, Filip Nguyễn đã quyết định đặt tình yêu với Việt Nam, quê hương của bố mình. Bởi với anh, đó vừa là cái duyên, vừa là cơ hội để anh định nghĩa tên tuổi mình trên bản đồ bóng đá thế giới.

Bắt đầu từ món bún chả

Filip Nguyễn cất tiếng khóc chào đời tại CH Czech, một trong những quốc gia có đông người Việt Nam sinh sống và làm việc nhất ở châu Âu. Riêng cái tên của anh thôi - Filip Nguyễn, cũng đủ nói lên nhiều điều. Thủ thành sinh năm 1992 có bố là người Việt Nam và mẹ đến từ CH Czech. 6 năm đầu tiên của Filip Nguyễn cũng là sự hòa trộn, giao thoa của hai ngôn ngữ, văn hóa Czech - Việt.

anh 2.jpg -0
Thủ môn Việt kiều hạnh phúc khi được trở thành một phần của ĐT Việt Nam.

“Tôi được nghe tiếng Czech, tiếng Việt hằng ngày”, Filip Nguyễn tâm sự. “Chợ Sapa, một khu đất rộng hơn 30ha tại Czech là nơi mà tôi được bố đưa đến mỗi ngày. Tôi đã quen với sự chuyển ngữ trong bản thân ở thời điểm đó. Những câu nói giao tiếp cơ bản như chào, hỏi, xin lỗi hay các món ăn bằng tiếng Việt, tôi khá hiểu”.

Nhưng đến khi học lớp 1, bố mẹ Filip Nguyễn ly hôn. Anh sống riêng với mẹ kể từ thời điểm đó cho đến khi trưởng thành. Dẫu vậy, mỗi dịp cuối tuần, anh lại về chơi với bố. Được bố nấu cho các món ăn Việt Nam hay cùng theo dõi các bộ phim của người Việt. “Tôi thích món bún chả. Đến giờ, tôi vẫn có thể phát âm bún chả khá sõi”, Filip Nguyễn bật cười. “Món ăn Việt Nam xuất hiện khá nhiều tại chợ Sapa. Những cửa hàng của người Việt, đặc biệt là về ẩm thực hiện diện đông đảo tại Czech.

Đó dường như là một sợi dây kết nối giữa tôi với Việt Nam, bên cạnh tình yêu từ bố. Tôi ý thức được rằng mình mang trong mình 2 dòng máu. Một là Czech và hai là Việt Nam. Sau này khi thi đấu chuyên nghiệp cho Slovan Liberec hay Slovacko ở giải VĐQG, tôi vẫn chọn Nguyen đằng sau lưng áo của mình. Bởi đó là một phần trong tôi, một gốc gác mà tôi tự hào, giữa những đồng đội khác tại Czech”.

Ông Nguyễn Minh, bố của Filip Nguyễn chia sẻ rằng, bữa cơm thường xuyên mà Filip Nguyễn ăn đều có nước mắm, một thứ quốc hồn quốc túy của quê hương. Filip Nguyễn được ông cho ăn mực khô, dùng rau mùi kèm với phở ngay tại châu Âu lạnh giá. Những lần Filip Nguyễn về nhà, hai bố con lại dạo chơi. Vừa đi, ông lại nhẩm tiếng hát quốc ca hay một bài hát Việt Nam. Điều đó từng bước giúp Filip Nguyễn hiểu rằng Việt Nam là quê hương thứ 2 của anh, bên cạnh Czech - nơi anh sinh ra và trưởng thành.

Một lựa chọn đúng đắn

Filip Nguyễn trải qua 9 năm chờ đợi để được nhập tịch Việt Nam trước khi có tên tham dự VCK ASIAN Cup 2023 cùng “Những chiến binh sao Vàng”. Với Filip Nguyễn, việc hướng tình yêu về đội tuyển Việt Nam là một lựa chọn đúng đắn. Anh thẳng thắn chia sẻ rằng rất khó để bản thân có cơ hội tạo nên sức bật về tên tuổi tại CH Czech, trong màu áo ĐTQG, ngay cả khi bản thân ít nhiều được đánh giá tại Slovacko hay Slovan Liberec. ĐT Việt Nam vẫn là lựa chọn phù hợp và đúng đắn với Filip Nguyễn, khi anh muốn định nghĩa bản thân mình ở tầm cỡ một ĐTQG.

Tất nhiên, Filip Nguyễn cũng phải trải qua thử thách lớn mang tên thời gian. Từ chỗ muốn khoác áo ĐT Việt Nam cho đến ngày nghe tên mình được HLV Troussier chọn lựa vào danh sách dự VCK ASIAN Cup 2023 kéo dài gần 1 thập kỷ. “9 năm. Đó là khoảng thời gian bắt đầu từ khi tôi cùng bố tìm hiểu các thủ tục để nhập tịch Việt Nam. Suốt quãng thời gian ấy, tôi có lúc hy vọng rồi thất vọng. Những vòng lặp trái chiều ấy cũng diễn ra suốt gần 1 thập kỷ qua”, Filip Nguyễn nói.

“Tôi nhớ vào buổi tối đầu tháng 12, khi cả nhà dùng bữa, một cuộc gọi vang lên. Bố tôi nhận cuộc gọi, rồi mắt ông bắt đầu đỏ hoe, rơm rớm nước. Tôi cứ nghĩ hồ sơ xin quốc tịch của mình bị từ chối. Tôi nói với ông là: “Không sao cả đâu, chúng ta lại cố gắng”. Thực ra, tôi cũng buồn. Nhưng tôi cũng đã quen với điều ấy suốt 9 năm qua. Nhưng lần này, mọi thứ khác thật. Bố bật cười và nói: “Không, bố đùa đấy. Bố khóc vì chúng ta đã thành công. Hồ sơ của con được duyệt. Con đã có quốc tịch Việt Nam, trở thành công dân Việt Nam rồi!”, tôi sung sướng hét lên”.

Hơn 3 tuần sau thời điểm có quốc tịch Việt Nam, Filip Nguyễn được HLV Philippe Troussier chọn lựa lên ĐT Việt Nam. Khoảng thời gian cuối tháng 12/2023 và đầu tháng 1 chứng kiến một Filip Nguyễn hiện diện cùng chiếc áo cờ đỏ, sao vàng. Anh hào hứng tham gia một cuộc chụp hình và quay video. Anh hạnh phúc khi được cởi mở về câu chuyện của bản thân với phóng viên truyền hình. Anh vui vẻ khi từng bước làm quen, trò chuyện với những tuyển thủ Việt Nam.

“Tôi cảm thấy rất tuyệt vì những người đồng đội rất thân thiện. Tôi nghĩ mọi thứ hoàn hảo.Tôi thấy rằng họ đều là những cầu thủ giỏi nhất, xứng đáng được khoác áo đội tuyển Việt Nam. Tôi tin rằng đội bóng sẽ gặt hái được thành công”, Filip Nguyễn nói. “Đối với tôi, khó khăn tới từ việc tìm tiếng nói chung trong lối chơi cùng các đồng đội. Chúng tôi không có cơ hội chơi bóng cùng nhau thường xuyên. Bên cạnh đó, tôi cũng gặp khó khăn trong việc thấu hiểu đồng đội và làm thế nào để họ hiểu tôi. Tôi cần phải học tiếng Việt nhanh hơn”.

Ở chiều ngược lại, đồng đội của Filip Nguyễn trên ĐTQG Việt Nam tôn trọng và cởi mở chào đón anh. Tiền vệ kỳ cựu Đỗ Hùng Dũng khẳng định và đánh giá cao tài năng của Filip Nguyễn. Đình Triệu, thủ môn cùng phòng với thủ môn Việt kiều trên ĐT Việt Nam hỗ trợ và giúp đỡ anh rất nhiều. “Anh ấy cũng giúp tôi học được nhiều từ tiếng Việt mới và phiên dịch sang tiếng Anh cho tôi trong các buổi họp hay tập luyện. Đình Triệu quả là người bạn tuyệt vời”, Filip Nguyễn tâm sự.

Hành trình của Filip Nguyễn tại ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng hơn, kéo dài hơn trong thời gian tới. Đáp lại 9 năm chờ đợi và nhẫn nại, giờ là lúc để thủ môn 31 tuổi chứng minh và thỏa mãn đam mê cống hiến cho “Những chiến binh sao vàng” bằng màn trình diễn đỉnh cao.

Thành Trần

Ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Dự án khu đô thị Ruby City (địa chỉ tại ấp 1, xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài). Dự án do Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát làm chủ đầu tư. Ông Phạm Khắc Học, thường trú tại xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh làm giám đốc.

Chiều 26/4, theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, hiện lực lượng chức năng của Công an tỉnh đang điều tra nguyên nhân vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra tại Km19 Quốc lộ 2B, thuộc địa phận xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc).

Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Donald Trump đã có cuộc gặp chớp nhoáng với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky khi hai ông cùng tới dự lễ tang Giáo hoàng Francis.

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Theo đó, dự thảo Bộ luật đã mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại thêm 9 tội danh thuộc 4 chương so với quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Sáng 26/4, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và đồng chí Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Thân Văn Hải, Giám đốc Công an tỉnh đã đến hiện trường vụ tai nạn, chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp cứu người, hỗ trợ các nạn nhân.

Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường bị toà kết tội là chủ mưu, cầm đầu đường dây chuyển lậu hơn 425 triệu USD (khoảng 9.500 tỷ đồng) qua biên giới và bị tuyên phạt 6 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và 8 năm 6 tháng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, tổng hợp hình phạt 14 năm 6 tháng tù.

"Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của Năm Du lịch Quốc gia và Festival Huế 2025, thu hút sự tham gia đông đảo du khách và người dân địa phương", một thành viên của Ban tổ chức chia sẻ. Các nghệ nhân đã mang đến hơn 1.000 tác phẩm cây kiểng, hoa phong lan độc đáo, rực rỡ đa dạng về chủng loại để tham gia trưng bày triển lãm.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.