Khó cho Nguyễn Filip

05:44 13/12/2024

Lee Won Jae, HLV thủ môn của ĐT Việt Nam quyết định chọn Nguyễn Đình Triệu làm người gác đền số 1. Đó không phải là niềm tin nhất thời từ phía cựu thủ môn nổi tiếng châu Á.

Nguyễn Filip mắc kẹt với một vấn đề

Nguyễn Filip mất 9 năm để được nhập tịch Việt Nam. Ngày này năm trước, anh háo hức hiện thực hóa giấc mơ khoác áo "Những chiến binh Sao Vàng". Kinh nghiệm nhiều năm thi đấu tại châu Âu, từ giải VĐQG CH Czech cho đến đấu trường Europa League trở thành một điểm cộng cực lớn cho thủ thành sinh năm 1992. Người vui hơn cả Nguyễn Filip ở thời điểm đấy có lẽ là Philippe Troussier, HLV trưởng ĐT Việt Nam lúc bấy giờ.

Nguyễn Filip gặp một hạn chế cần phải thay đổi gấp.

Ông thật sự kỳ vọng một mẫu thủ môn giỏi tới từ châu Âu sẽ đem đến giá trị lớn trước khung gỗ ĐT Việt Nam. Thậm chí nguồn tin thân cận cho rằng, chính Troussier đã gặp gỡ một nhân vật đặc biệt của CLB bóng đá Công an Hà Nội, nhằm xúc tiến nhập tịch Nguyễn Filip trước thời điểm VCK Asian Cup 2023 khởi tranh.

Nhưng Nguyễn Filip lại không thể đem đến giá trị hoàn hảo theo góc nhìn của Troussier. Đó không chỉ đơn thuần đến từ những trận đấu không thành công cùng ĐT Việt Nam của Nguyễn Filip, với 8 trận đấu chưa thắng lợi. Bởi bên cạnh đó còn là hạn chế trong khâu giao tiếp nơi thủ thành này. Sau giai đoạn 3 tháng huấn luyện Nguyễn Filip, ông Troussier lúc bấy giờ cũng chưa thực sự ưng ý khi Nguyễn Filip không hoạt ngôn.

Đối chiếu theo quan điểm làm nghề của vị chiến lược gia người Pháp, đa số các thủ thành phát triển tại châu Âu đều rất mạnh trong khả năng giao tiếp, đặc biệt là trên sân cỏ. Song Nguyễn Filip lại không phải mẫu thủ môn như vậy. Điều ấy có thể đến từ việc anh gặp hạn chế nhất định ở khả năng nói tiếng Việt, dù rằng nỗ lực học thêm suốt một thời gian. Ngoài ra, yếu tố khác xuất phát ở chính tính cách có phần hiền hoà của Nguyễn Filip. Một người bạn thân của thủ môn sinh ra ở CH Czech có nói đùa rằng: "Filip trông thế thôi mà nhát, không mạnh dạn trong giao tiếp, nói năng".

Khó khăn ở AFF Cup

Điều này vô hình trung lại đang là trở ngại cho Nguyễn Filip, trong việc chiếm lấy vị trí số 1 trong khung gỗ ĐT Việt Nam. Những tưởng chấn thương của thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ giúp người gác đền 32 tuổi chắc suất lựa chọn tại AFF Cup 2024. Tuy nhiên, cái tên gác gôn trong trận ra mắt của ĐT Việt Nam gặp Lào ở giải đấu này lại là Nguyễn Đình Triệu. Được biết, việc dùng Đình Triệu không phải vì ĐT Việt Nam coi thường một ĐT Lào khiêm tốn về sức mạnh. Ngược lại, vì không muốn trải qua thêm một trận đấu khó khăn, HLV Kim Sang Sik đã quyết định an toàn. Ông tham khảo trợ lý Lee Won Jae, người mà HLV trưởng ĐT Việt Nam nỗ lực mời về hợp tác tại AFF Cup 2024. Vốn đã có bề dày kinh nghiệm làm thủ môn ĐT Hàn Quốc tại 4 kỳ World Cup, cộng thêm việc đã làm HLV những năm gần đây, trợ lý Lee đã chọn Đình Triệu. Đó hẳn nhiên là quyết định bất ngờ với người hâm mộ. Và đấy cũng là lựa chọn rất cá tính trong mắt giới chuyên môn vốn đã hiểu rõ từng ưu nhược điểm của các thủ môn ĐT Việt Nam.

Trong khoản hơn 2 tuần làm việc với những người gác đền, từ Văn Lâm, Trung Kiên, Đình Triệu cho tới Nguyễn Filip, HLV thủ môn Lee Won Jae nhanh chóng đánh giá được ưu, nhược điểm xoay quanh bộ kỹ năng của từng học trò. Trao đổi với HLV Kim Sang-sik về điểm yếu đứng vị trí, đối phó bóng bổng của hàng thủ Việt Nam, ông Lee sau một hồi cân nhắc đã thẳng thừng đề xuất Đình Triệu. Xét về kinh nghiệm thi đấu quốc tế, kỹ năng đứng trong cầu môn, thủ thành họ Nguyễn này sẽ thua thiệt so với Nguyễn Filip.

Nhưng bù lại, thủ môn 33 tuổi này lại hơn Nguyễn Filip ở một điểm "tưởng không hay mà lại hay không tưởng". Đó là giao tiếp, trao đổi với các đồng đội phía trên. Vấn đề của các hậu vệ ĐT Việt Nam suốt thời gian qua là họ mất liên lạc với thủ môn ở phía sau. Điều đó dẫn tới chuyện hàng phòng ngự không quán xuyến tốt từ vị trí cho đến cách di chuyển sao cho phù hợp. Điểm yếu này được khoả lấp tới từ Đình Triệu tốt hơn Nguyễn Filip. Bởi thay vì sự dè dặt, hạn chế trao đổi bằng tiếng Việt với các đồng đội phía trên của Nguyễn Filip, Đình Triệu lại cực kỳ hăng hái trong việc chỉ đạo hàng phòng ngự.

Trong buổi tập mới nhất ngày 12/12, tức là sau trận đấu với Lào 3 ngày, Đình Triệu vẫn được ưu tiên sắp xếp ở đội hình chính. Anh hô lớn, liên tục gửi thông tin với các trung vệ phía trên. Những thuật ngữ được nhắn từ Đình Triệu với cường độ và âm lượng lớn. Nhờ thế, các trung vệ án ngữ trước cầu môn cũng hiểu được mình đang ở đâu, cần kèm đối thủ nào. "Đình Triệu nói hăng, nói nhiều và nói lớn. Ngay cả khi ở cabin lúc dự bị, anh ấy cũng thường xuyên trao đổi với các cầu thủ trong sân", một người từng làm việc với thủ môn thuộc biên chế Hải Phòng chia sẻ.

Quả nhiên, cơ hội để Đình Triệu tiếp tục ra sân trong trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia ngày 15/12 lớn hơn so với Nguyễn Filip. Những ngày vừa rồi cũng là giai đoạn mà thủ môn Việt kiều trăn trở với hạn chế của mình. Chỉ khi nào anh thực sự hoà nhập với guồng quay của cầu thủ Việt Nam, mạnh mẽ hơn, năng nổ hơn và hoạt ngôn hơn, vị trí số 1 nơi khung thành "Những chiến binh Sao Vàng" may ra mới trở lại với Nguyễn Filip.

Ông Lee Won Jae gặp riêng Đình Triệu

Theo chia sẻ của tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, trợ lý Lee Won Jae đã gặp riêng thủ môn Nguyễn Đình Triệu. Lý do đến từ sai lầm của anh ở trận đấu đầu tiên của ĐT Việt Nam gặp Lào.

Theo đó, ở phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2, trận Việt Nam thắng Lào, Đình Triệu mắc sai lầm trong pha phát động tấn công. Trái bóng từ chân Đình Triệu thay vì hướng về phía trên hay ra hai biên, bất ngờ hờ hững rơi về phía trước mặt gôn trống. Ở một vị trí ngay trong vòng cấm địa, tiền đạo chủ lực Bounkong hiển nhiên không thể bỏ lỡ thời cơ vàng như thế.

Chứng kiến cầu thủ Lào có thể ghi bàn sau sai lầm của thủ môn Đình Triệu, Duy Mạnh băng vào nhằm hoá giải hiểm nguy. Song ở một tư thế bất lợi, bị đối phương che chắn, trung vệ này sơ ý phạm lỗi với cầu thủ Lào. Kéo theo sau đó, ĐT Việt Nam bị một quả phạt đền.

Trên chấm 11 mét, Buonkong ghi bàn thắng danh dự cho Lào. Đó cũng là lần đầu sau 26 năm, Việt Nam thủng lưới.

An Khánh

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文