Man Utd còn muốn giữ Ole Gunnar Solskjær đến bao giờ!

22:02 06/11/2021

Đó là câu hỏi sẽ được rất nhiều CĐV của Man Utd tại Anh cũng như trên toàn thế giới đặt ra sau trận derby thành Manchester sau trận đấu vào tối 6/11.

Có lẽ không cần phải nói quá nhiều về sự vượt trội của các vị khách đã thể hiện trên sân Old Trafford hôm nay. Đoàn quân của Pep chiếm lĩnh thế trận và hoàn toàn áp đảo các cầu thủ áo đỏ. Hàng thủ Quỷ Đỏ để các tiền vệ của Man City thoải mái "nhảy múa" trước khung thành De Gea và nếu không có tài năng của thủ thành người Tây Ban Nha thì lưới của Man Utd có lẽ không chỉ rung lên có hai lần.

Cũng như Liverpool, những lần đối đầu với Man City đặc biệt trong một thập kỷ trở lại đây luôn là những trận cầu tâm điểm với CĐV của Quỷ Đỏ nói riêng và những người hâm mộ bóng đá nói chung. Dưới triều đại của Sir Alex, bầy quỷ gần như "làm mưa làm gió" tại Premier league tuy nhiên cùng với sự ra đi của "máy sấy tóc", đồng thời là sự tiến bộ không ngừng của hai "đại kình địch" nói trên hẳn khiến không ít những CĐV của Man Utd thấy chạnh lòng.

Ole có thêm một thất bại trước Pep Guardiola nhưng lần này, đội bóng của ông thua một cách bạc nhược trước "người hàng xóm".

"Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi" đó là câu nói từng được rất nhiều người yêu màu áo đỏ thành Manchester tự hào khi nói về quãng thời gian ngự trị trên đỉnh cao của Man Utd tại Premier league bởi dưới triều đại của Sir Alex, Man Utd cũng từng nhận những thất bại đậm, nhưng bản lĩnh vẫn giúp quân của chiến lược gia người Scotland cán đích vào cuối mùa. Nhưng nếu nhìn lại một thập kỷ qua, đặc biệt là từ khi thánh Pep cập bến Etihad thì câu nói trên dường như lại "ứng nghiệm" với Man City.

"Chua xót" đó có lẽ là những gì mà nhiều CĐV của Quỷ Đỏ cảm nhận trong suốt thời gian vừa qua đặc biệt là sau thảm bại trước Liverpool và trận đấu hôm nay. Bởi đội bóng con cưng của họ đang dần đánh mất đi hình ảnh của chính mình. Man Utd giờ đây không còn là một tập thể gắn kết như trước, không còn là một đội quân chiến đấu tới những phút cuối cùng với tinh thần không hề biết bỏ cuộc như chính họ từng làm được.

Man City chơi hoàn toàn vượt trội so với đội chủ sân Old Trafford.

Sau trận hòa "hú vía" trước Atalanta ở vòng bảng Champions league, huyền thoại Paul Scholes từng dự đoán, Man Utd sẽ lại thất bại khi gặp Man City. Cựu cầu thủ này đã dự đoán như thế khi nhìn vào màn trình diễn vô cùng nghèo nàn của đội bóng cũ hồi giữa tuần và ông đã đúng. Hôm nay, ngoài De Gea thì dường như chỉ còn Bruno và Ronaldo là những người còn giữ nguyên được khao khát chiến thắng. Trong khi đó phần còn lại, đặc biệt là hàng thủ chơi như thể chờ tiếng còi mãn cuộc. Cái thứ đáng giá nhất, từng là biểu tượng của Man Utd một thời là tinh thần máu lửa hoàn toàn biến mất trong trận này. Mỉa mai thay là một trong số những lý do Ole được tin tưởng trong thời gian qua chính là bởi vị chiến lược gia người Na Uy vì khả năng giữ truyền thống của Man Utd thứ không hề có trong trận đấu này.

Ngoài De Gea, Ronaldo là cầu thủ hiếm hoi của Man Utd thể hiện được khát khao chiến thắng trong trận này. 

Có lẽ thất bại 0-2 trước một đội bóng có trình độ hoàn toàn vượt trội như Man City sẽ không khiến Ole Gunnar Solskjær chịu áp lực lớn như sau thảm bại trước Liverpool hai vòng trước nhưng rõ ràng Man Utd cần thay đổi và có lẽ vị trí cần thay nhất là trên băng ghế huấn luyện. Với một hình chất lượng nếu không muốn nói là đắt giá hàng đầu châu lục mà thi đấu "bết bát" như thời gian qua rất nhiều HLV đã "bay ghế" nhưng riêng Ole lại vẫn tại vị. Đây là một nghịch lý đã tồn tại quá lâu với Man Utd và có lẽ đã đến lúc phải thay đổi. Quỷ Đỏ chịu đựng cái "vòng lặp" của Solsa quá đủ rồi. 

De Gea sẽ đón sinh nhật lần thứ 31 vào ngày mai (7/11). Tuy nhiên có lẽ đây là một trong những bữa tiệc sinh nhật không mấy vui vẻ cho của thủ thành Tây Ban Nha dù anh đã có một trận đấu vô cùng xuất sắc. Có thể nói, 90% sức mạnh hàng thủ của Man Utd trận đấu này do một mình De Gea tạo ra, thủ thành sinh năm 1990 không chỉ cứu thua từ các pha dứt điểm của đối phương mà còn phải đối mặt cả với những tình huống "đốt lưới nhà" của chính đồng đội

Trận đấu hôm nay đã chính thứ khép lại 2 mùa giải không biết đến mùi chiến thắng của HLV Pep Guardiola trước người đồng nghiệp Ole Gunnar Solskjær. Trong cả trận này vị chiến lược gia người Tây Ban Nha gần như không thay đổi đội hình tuy nhiên các học trò của ông vẫn tạo ra được một thế trận hoàn toàn vượt trội so với Man Utd.

Nguyễn Bình

Tình hình giao thông tại các cửa ngõ ở TP Hồ Chí Minh dù đã giảm ùn tắc bớt phần nào so trước đó vài ngày, nhưng người dân sử dụng xe ô tô cá nhân, xe gắn máy về quê đón Tết sau khi kết thúc buổi làm việc cuối cùng trong năm cũng rất áp lực. Các đội, trạm thuộc Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh liên tục có mặt tại các cửa ngõ giao thông để giúp người dân di chuyển về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ trong an toàn…

Sáng 13/2, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn đã trực tiếp kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật và động viên hành khách tại Bến xe Giáp Bát, Bến xe Nước Ngầm. Thông tin từ các bến xe cho biết, mặc dù là ngày làm việc cuối, song do lượng khách ra bến chưa tăng cao nên các bến đa phần chưa phải sử dụng hết lượng xe xin tăng cường.

Gần 1 thập kỷ chạy chữa khắp nơi mong có mụn con, những cặp vợ chồng hiếm muộn đã được đón Xuân mới khi Tết năm nay trong nhà họ đã có tiếng trẻ thơ. Tại Việt Nam, tỷ lệ vô sinh ở các cặp vợ chồng trẻ là 7,7%, sau mỗi năm, tỷ lệ vô sinh thứ phát tăng 15 - 20% và chiếm hơn 50% các trường hợp vô sinh.

Khi bình yên được nhóm lên từ bếp lửa ngày Tết và những bước chân không mỏi, đó không còn là một lời chúc đầu năm, mà là hơi ấm lặng thầm lan tỏa từ những con người vẫn đang âm thầm giữ gìn từng góc phố, từng bản làng để mùa Xuân trong mỗi mái nhà được tròn đầy, ấm áp.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều chợ hoa Tết ở TP Huế tấp nập, nhộn nhịp khi có đông người đến mua hoa. Chợ hoa Tết không chỉ đơn thuần là nơi mua bán các loại hoa rực rỡ sắc màu mà còn là điểm đến của nhiều người dân, du khách để tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Từ khi hệ thống camera giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được triển khai, diện mạo giao thông Thủ đô đang dần thay đổi. Ít chen lấn, ít vượt đèn đỏ, trật tự hơn ở những nút giao vốn căng thẳng... Những chuyển biến tích cực cho thấy công nghệ không chỉ ghi nhận vi phạm, mà đang tác động trực tiếp đến ý thức người tham gia giao thông.

Tết Nguyên đán luôn là thời khắc thiêng liêng của sum vầy, của những cuộc trở về sau một năm mưu sinh vất vả. Nhưng phía sau những cánh cổng sắt khép kín của Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa, vẫn có một mùa xuân đang lặng lẽ hiện hữu. Ở đó, Tết không chỉ là đào mai, bánh chưng, mâm ngũ quả, mà còn là sự thấu cảm, sẻ chia và niềm tin vào con đường phục thiện của những người từng lầm lỡ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文