Sức trẻ Indonesia và niềm hy vọng của bóng đá xứ vạn đảo

21:30 01/01/2022

Trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2020 diễn ra vào tối 1/1/2022, đội tuyển Indonesia đã “cháy hết mình” và chơi với tất cả những gì tốt nhất hòng tạo ra một bất ngờ trước người Thái. Đoàn voi chiến vẫn lên ngôi nhưng Indonesia cho thấy nhiều hy vọng với thế hệ hiện tại.

Các học trò của HLV Shin Tae yong nhập cuộc đầy hứng khởi và có nhiều lúc cảm giác như họ chưa hề nhận trận thua đậm 0-4 trước đối thủ ở trận lượt đi. Họ chứ không phải Thái Lan mới là đội chủ động trong phần lớn thời gian của hiệp thi đấu đầu tiên. Có thể người Thái có lý do để "không phải vội vàng" cũng như phong cách thi đấu của đoàn voi chiến tại giải đấu này cũng không phải là trường phái tấn công vũ bão tuy nhiên việc để cho một đối thủ được đánh giá dưới cơ như đội tuyển Indonesia chiếm lĩnh thế trận như thế cũng có thể coi là một bất ngờ.

Indonesia (áo đỏ) dù thua kém rất nhiều so với Thái Lan nhưng đã cho thấy hy vọng trong tương lai nhờ sự tiến bộ không ngừng tại giải này. Ảnh: Changsuek.

Trái ngược với Việt Nam và Thái Lan, Indonesia có lẽ đến AFF Cup 2020 không phải với mục tiêu vô địch. HLV Shin Tae-yong có một đội hình có tới 13 cầu thủ sinh từ năm 1999 trở về sau, và ông thày người Hàn cực kì kiên định trong tư duy sử dụng những nhân tố trẻ.

Để so sánh thì vị chiến lược gia đồng hương của ông Shin Tae - yong là HLV Park Hang-seo lại rất trọng dụng những trụ cột vốn đã gắn bó với ông trong suốt quãng thời gian thành công vừa qua. Điển hình nhất chính là cuộc đối đầu của 2 đội ở vòng bảng. Thầy Park chỉ có một sự thay đổi duy nhất trong danh sách đăng ký thi đấu của tuyển Việt Nam trước cuộc đọ sức với Indonesia tại bảng B AFF Cup 2020 so với đội hình đã đánh bại Malaysia đó là đưa Minh Vương thay thế vị trí của Đức Huy.

Tất nhiên, mục tiêu khác nhau thì kế hoạch và các bước hành động cũng sẽ không thể giống như. Tuyển Việt Nam đến AFF Cup với vị thế đương kim vô địch và mục tiêu là "bảo vệ ngai vàng", chúng ta không có một đội hình dày như Thái Lan nên việc ông Park "trọng dụng" những "công thần" là điều dễ hiểu.

Ngược lại Indonesia thì khác, cũng tương tự như các trận đấu của lượt đấu tập trung vòng loại thứ 2 World Cup 2022, ông Shin Tae-yong tiếp tục sử dụng các cầu thủ trẻ. Bộ khung này được chiến lược gia người Hàn Quốc và Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) tập trung bồi dưỡng cho một chiến lược dài hạn. Và với những gì đã làm được tại AFF Cup 2020 thì có lẽ chiến lược đó bắt đầu đem lại những thành quả đầu tiên.

Với đội hình trẻ này, Indonesia rõ ràng là ứng viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng môn bóng đá nam Sea Games được tổ chức tại Việt Nam sắp tới. Nếu những "ông kẹ" của khu vực như Thái Lan, Malaysia hay Singapore và cả nước chủ nhà Việt Nam không có sự chuẩn bị thì rất có thể sẽ phải "nuốt hận" trước đội bóng xứ vạn đảo sắp tới. Không chỉ có thế, về mục tiêu dài hạn, có lẽ PSSI cũng như VFF cũng đều hướng tới kỳ World Cup 2026 mà FIFA sẽ tăng số lượng suất tham dự của châu Á tham dự vòng chung kết. Với việc liên tục được "tôi luyện" qua các giải đấu lớn tại khu vực và châu lục này thì sớm thôi chúng ta sẽ được chứng kiến một đội tuyển Indonesia vô cùng đang gờm.

"Nhìn người mà ngẫm tới ta" hy vọng trong các giải đấu lớn sắp tới mà gần nhất là Sea Games 31 trên sân nhà cũng như vòng loại giải U23 châu Á, thế hệ "đàn em" U23 Việt Nam cũng sẽ được đem là tôi luyện mà không bị đặt quá nặng về yếu tố thành tích. Qua đó bóng đá Việt Nam sẽ hình thành được một lớp kế cận đủ sức tiếp nối thế hệ đàn anh tài năng hiện tại. 

Trong trận chung kết lượt về, Thái Lan với lợi thế dẫn 4-0 ở trận lượt đi đã nhập cuộc có phần chậm rãi hơn so với đối thủ. Trong một tình huống mắc sai lầm của hàng thủ áo xanh ở đầu hiệp 1, Indonesia đã có bàn thắng mở tỉ số. Thế trận trong hiệp 1 sau đó nghiêng về phía Indonesia, tuy nhiên trước một đối thủ dày dạn kinh nghiệm như Thái Lan, các học trò của HLV Shin Tae – yong đã không có thêm một lần xuyên thủ mảnh lưới thủ thành Siwarak. Sau giờ nghỉ, Thái Lan bắt đầu tăng tốc, và ngay lập tức đoàn voi chiến có 2 bàn thắng để vươn lên dẫn ngược đối thủ do công của Adisak và Sarach. Nhưng Indonesia không “sụp đổ”, đội bóng xứ vạn đảo ngược lại tiếp tục chơi đầy “máu lửa” và thành quả họ có được là bàn quân bình tỉ số 2-2 trong trận lượt đi nhờ công Egy Virki sau pha sút bóng chìm đầy hiểm hóc. 2-2 cũng là tỉ số chung cuộc trong trận lượt về, Thái Lan chính thức đăng quang vô địch AFF Cup 2020.

Nguyễn Bình

Chiều tối 1/5, sau kỳ nghỉ lễ 30/4 kéo dài, dòng người từ các tỉnh miền Đông, miền Tây sử dụng phương tiện cá nhân, đi xe khách… bắt đầu trở lại TP Hồ Chí Minh làm việc. Không như những ngày đầu nghỉ lễ, ghi nhận trong chiều tối 1/5, dòng người di chuyển trên đường khá lớn nhưng không gây ùn ứ nghiêm trọng…

Việc phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) đáp ứng nhu cầu phát triển điện sạch, sử dụng được nguồn năng lượng tái tạo (mặt trời) mà Việt Nam có nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để việc cung cấp điện cho các hộ sử dụng điện có đầu tư ĐMTMN ổn định, thì phải tính đến hoạt động của ĐMTMN trong hoạt động chung của toàn hệ thống điện.

Ngày 1/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, trái với dự đoán về tình hình ùn tắc có thể xảy ra thì giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô lại rất thông thoáng. Người dân trở về Hà Nội di chuyển một cách thuận lợi qua các "điểm nóng".

Quá trình ông N.V.C. đốt lửa lấy mật ong rừng, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang các bụi cây rậm dẫn đến cháy rừng. Vụ cháy rừng khiến ông C. bị bỏng nặng và người này được lực lượng chữa cháy cõng ra khỏi rừng để đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, qua xác minh, chưa có cơ sở xác định người phụ nữ bán hàng rong trên phố cổ “chặt chém” du khách nước ngoài với việc bán 3 quả dứa giá 500.000 đồng (như mạng xã hội và báo chí phản ánh mấy ngày qua), tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng đã lập biên bản xử phạt hành chính 150 nghìn đồng đối với người này về hành vi bán hàng rong không đúng quy định. 

Để đảm bảo TTATGT trên các tuyến đường, trong những ngày lễ 30/4 và 1/5, không quản ngại nắng nóng gay gắt, lực lượng CSGT các địa phương vẫn “đội nắng”, “bám đường”, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát xuyên đêm, xuyên lễ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文