Thêm sân chơi, thêm hy vọng cho wushu

06:58 22/05/2025

Cuối tuần này, Giải wushu Hà Nội mở rộng lần thứ nhất năm 2025 sẽ được tổ chức tại Đông Anh (Hà Nội). Với người trong nghề, đó sẽ là cột mốc khó quên trên hành trình đưa môn wushu phát triển xứng với vị thế của mình.

Từ nỗi băn khoăn của vị trưởng bộ môn

Từ cách đây 2 năm, trong nhiều cuộc trao đổi, Trưởng bộ môn wushu (Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao Hà Nội) Phan Quốc Vinh, người được xem là một trong những võ sĩ Tán thủ hay nhất Việt Nam, vẫn luôn trăn trở về việc tạo ra thêm những sân chơi cho VĐV wushu của cả nước, đặc biệt là Hà Nội. “Ăn dầm ở dề” với làng wushu Việt Nam từ nhỏ nên cựu võ sĩ Tán thủ (đối kháng) này của wushu Việt Nam thừa hiểu sự cần thiết phải có những sân chơi dành cho VĐV. Từ đó, tạo nên phong trào sâu rộng, kích thích tinh thần tập luyện cũng như giúp VĐV nâng cao trình độ.

Nhiều võ sĩ đội tuyển Tán thủ quốc gia sẽ dự Giải wushu Hà Nội mở rộng lần thứ nhất. Ảnh: Thúy An

Từng đi tập huấn tại Trung Quốc, cái nôi của wushu thế giới, được tham dự nhiều giải đấu ở đây nên cựu võ sĩ sinh năm 1984 này càng thấm thía tầm quan trọng của việc được thi đấu thường xuyên. Ở Trung Quốc, số giải đấu wushu theo nhiều cấp độ được tổ chức liên tục, chỉ sợ không có sức tham dự. Nhiều võ sĩ Tán thủ Việt Nam sớm thành danh cũng là nhờ những lần tham dự các giải đấu này khi tập huấn tại Trung Quốc. Không chỉ wushu, nhiều bộ môn của thể thao Hà Nội, như bóng bàn, thể dục dụng cụ... cũng phát triển mạnh mẽ nhờ được tập huấn dài hạn và thi đấu thường xuyên tại Trung Quốc.

Khi còn thi đấu, Phan Quốc Vinh từng giành nhiều danh hiệu cao quý như: Á quân tán thủ thế giới 2001, á quân ASIAD 2006, vô địch châu Á 2004, vô địch 3 kỳ SEA Games... Chính vì từng gắn bó cả sự nghiệp thi đấu với các chuyến tập huấn dài hạn và được dự nhiều giải đấu tại Trung Quốc, nên khi trở thành quản lý, Phan Quốc Vinh càng thấu hiểu sự cần thiết phải tạo thêm giải đấu cho wushu Việt Nam, nhất là tại Hà Nội.

Trong những năm qua, dù là đầu tàu của wushu Việt Nam nhưng VĐV Hà Nội quanh năm suốt tháng chỉ có tập luyện với nhau. Nếu trước đây, VĐV Hà Nội nói chung và wushu nói riêng còn có những chuyến tập huấn nước ngoài dài hạn để được cọ xát với nhiều cao thủ thì nay việc này cũng kém đi nhiều do cơ chế hành chính. Còn ở trong nước, việc có 2-3 giải đấu trong hệ thống thi đấu quốc gia cũng không đủ để nâng tầm, đáp ứng đủ nhu cầu cọ xát cho VĐV. Thế nhưng, kinh phí của Cục TDTT Việt Nam cũng có hạn, chỉ tổ chức được những giải cần thiết nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia. Trong khi đó, tại Hà Nội, ở mảng phong trào, việc có một giải wushu học sinh hè hằng năm cũng không đủ nâng tầm phong trào. Và đương nhiên, thiếu giải đấu tầm cỡ cũng không tạo đủ lực đẩy để wushu Hà Nội lên tầm mức mới.

Vì vậy, Trưởng bộ môn Phan Quốc Vinh vẫn luôn đau đáu về việc tạo ra một sân chơi “Hà Nội mở rộng” để không chỉ dành cho VĐV Hà Nội mà cả các VĐV từ tỉnh, thành, ngành khác – những người cũng đang thiếu sân chơi để nâng trình độ, thỏa đam mê. Thậm chí, xa hơn, còn có thể mời VĐV quốc tế đến thi đấu tại giải, nâng cấp thành giải đấu chuyên nghiệp...

Kỳ vọng từ lần đầu

Nỗi đau đáu của cựu võ sĩ Tán thủ nổi tiếng Việt Nam từng được bộc lộ với Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội (nay là Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao Hà Nội) Đào Quốc Thắng. Chính ông Đào Quốc Thắng cũng kể rằng đã biết được tâm tư, nguyện vọng của Phan Quốc Vinh, hiểu được ý nghĩa chuyên môn và những ý tưởng sâu xa trong đó nhưng đôi khi phải đợi thời gian thích hợp mới thực hiện được.

Sau này, khi được điều động làm Trưởng phòng Quản lý thể dục thể thao (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội), ông Đào Quốc Thắng vẫn nhớ đến nguyện vọng của Phan Quốc Vinh. Ông cũng hiểu rằng, với những môn chưa có điều kiện xã hội hóa sâu rộng nhưng vẫn là đầu tàu của thể thao thành tích cao, vẫn phải có nguồn lực từ Nhà nước. Thế nên, giải wushu Hà Nội mở rộng lần thứ nhất mới được đưa vào hệ thống giải của thể thao Hà Nội năm 2025.

Tất nhiên, khi giải được đưa vào chương trình thi đấu năm 2025 của thể thao Hà Nội, thể thao nhiều địa phương đã hoàn tất giai đoạn dự trù kinh phí. Tuy nhiên, đến nay đã có 15 đoàn với 180 VĐV đăng ký tham dự ở mảng phong trào và nâng cao của nội dung đối kháng. Đáng chú ý, hầu hết VĐV các đoàn đều tham dự bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Điều đó đủ cho thấy nhu cầu thi đấu của VĐV wushu thành tích cao cả nước và cả những người tập luyện phong trào môn thể thao này. Tại giải, một số nhà tài trợ cũng chung tay bằng việc trao giải thưởng toàn đoàn nội dung phong trào và nâng cao.

Và bước đầu, điều đó đã cho thấy một định hướng đúng sẽ tạo nên những hiệu ứng tích cực. Có lần người viết đi qua CLB Wushu King tại Bắc Hồng (Đông Anh), các VĐV trẻ ở đây đều háo hức được tham dự Giải wushu Hà Nội mở rộng sắp tới ngay tại Nhà thi đấu Đông Anh, đẹp và rộng bậc nhất Hà Nội. Còn một số võ sĩ Tán thủ từng nghỉ thi đấu đến khi biết có giải đấu Hà Nội mở rộng cũng đã đăng ký tham dự. Họ mừng vì môn thể thao mà mình theo đuổi có một sân chơi riêng. Như thế họ cũng không phải sang thi đấu ở sân chơi ở những môn khác. Trong khi đó, phụ trách bộ môn wushu (Cục TDTT Việt Nam) Vũ Văn Trung cũng chia sẻ rằng, chỉ riêng việc nỗ lực tổ chức giải cũng đã cho thấy vai trò đầu tàu của wushu Hà Nội trong việc gánh vác chung trách nhiệm phát triển wushu Việt Nam cùng cơ quan quản lý nhà nước cấp Trung ương.

Câu chuyện một giải đấu wushu sắp xuất hiện trên địa bàn Hà Nội chỉ là chấm nhỏ trong dòng chảy các cuộc thi đấu đang cuồn cuộn trong làng thể thao Việt Nam. Nhưng phía sau đó là tâm huyết, nỗ lực làm mới và nâng tầm môn thể thao của những người có trách nhiệm. Trong đó, phải kể đến vai trò định hướng, tạo ra sân chơi thực sự của đơn vị quản lý thể thao với tầm nhìn xa. Và điều này đương nhiên sẽ không chỉ thể hiện ở một môn mà phải là ở nhiều môn khác.

Điều kiện thi đấu đạt chuẩn quốc gia

Dù là giải cấp độ địa phương nhưng khâu tổ chức, cơ sở vật chất phục vụ Giải wushu Hà Nội mở rộng sẽ được tổ chức đạt chuẩn quốc gia. Theo Ban tổ chức giải, khâu tổ chức giải sẽ đáp ứng yêu cầu cao nhất ở mức quốc gia, qua đó tạo sức hút và đà đi lên ở những mùa giải sau.  (Minh Khuê)

Minh Hà

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文