Vận động viên tập luyện, sinh hoạt ra sao trong mưa bão?

06:14 09/09/2024

Quá trình tập luyện của vận động viên các đội tuyển thể thao quốc gia chịu ảnh hưởng ít nhiều khi bão số 3 (bão Yagi) đổ bộ vào đất liền. Không ít người sẵn sàng nhận thông tin điều chỉnh lịch tập luyện sắp tới, cùng nỗi lo vì không thể ở cùng gia đình chống bão.

Chậm mua đồ vì bận tập

Kể từ thời điểm nhận lời trở lại Việt Nam làm việc, chuyên gia Tawan Mungphingklang (đội Boxing nữ Hà Nội) có thói quen đi chợ mỗi dịp cuối tuần. Ông thường tự sắm sửa thực phẩm để chế biến. Khi bão số 3 sắp đổ bộ, giống nhiều người dân Hà Nội khác, ông Tawan cũng đi siêu thị tích trữ thực phẩm.

Trong một số bài viết được chuyên gia Tawan chia sẻ trên trang cá nhân, ông cho thấy mình không thể mua được nhiều thực phẩm như dự kiến. Khi HLV này đến siêu thị, nhiều kệ hàng đã hết sạch đồ. Vị HLV người Thái Lan chẳng thể "gom hàng" sớm hơn, vì ông còn bận công việc của đội Hà Nội, cũng như hỗ trợ tuyển quốc gia.

Cái duyên gắn bó cùng Boxing Việt Nam của chuyên gia Tawan Mungphingklang bắt đầu sau khi Olympic London khép lại. Đội tuyển Boxing Thái Lan khi ấy, do ông Tawan làm HLV trưởng, có một số biến động về mặt nhân sự. Sau nhiều ngày cân nhắc, ông Tawan chọn đến Việt Nam làm việc, thay vì ở lại quê nhà.

Sau hơn 10 năm làm việc tại Việt Nam, HLV Tawan hiểu rất rõ về con người, cũng như môi trường làm việc tại đây. Tuy nhiên, trải nghiệm về việc đương đầu với siêu bão ở Việt Nam hẳn vẫn vô cùng mới lạ với chuyên gia người Thái Lan. Bởi, bão số 3 là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Việt Nam trong hơn 2 thập niên qua.

Ít ngày trước khi tàn phá các tính ven biển Đông Bắc Bộ, bão số 3 đã xuất hiện rất nhiều điểm bất thường. Nó mạnh lên nhanh chỉ trong thời gian ngắn, từ một áp thấp nhiệt đới trở thành siêu bão. Khu vực bão số 3 đổ bộ vốn không chứng kiến nhiều cơn bão mạnh trong vài năm gần đây, nay trải qua trận cuồng phong chưa từng thấy.

Với cá nhân chuyên gia Tawan Mungphingklang, ông hẳn đã tìm thêm thực phẩm ở chợ dân sinh sau khi thất bại trong "cuộc chiến" mua đồ siêu thị với những bà nội trợ. Nhưng nỗi lo thiếu thực phẩm khép lại, ông phải suy tính một việc khác. Bởi, siêu bão có thể khiến ông và các học trò chậm lịch Nam tiến trong ít ngày nữa.

Vào ngày 11/9, Giải vô địch Boxing toàn quốc 2024 sẽ bắt đầu diễn ra tại thành phố Cần Thơ. Đó cũng là ngày các đoàn có mặt để đăng ký danh sách VĐV tham gia thi đấu. Theo lịch đó, nhiều đoàn ở khu vực phía Bắc đã đặt vé bay vào Cần Thơ trong ngày mùng 10. Tuy nhiên, nhiều chuyến bay từ Nội Bài, Cát Bi có thể sẽ phải hoãn lại.

Trong ngày 7/9, Cục Hàng không Việt Nam phải gia hạn tạm ngừng khai thác máy bay tại Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh. Số chuyến bay phải hoãn, hủy vì bão lên tới trên dưới 400. Nhiều đội thể thao cũng xác định trước khả năng có thể phải hoãn bay, và họ đã lên phương án đối phó nếu kịch bản xấu nhất xảy ra.

Chuyên gia Tawan Mungphingklang lần đầu có trải nghiệm về siêu bão khi ở Việt Nam.

Lo cho bạn bè, người thân

Vào ngày 10/9, giải cầu lông quốc tế Việt Nam Mở rộng 2024 sẽ bắt đầu diễn ra. Đại diện hàng đầu của nước chủ nhà, tay vợt Nguyễn Thùy Linh được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch nội dung đơn nữ. Kế hoạch "Nam tiến" của Thùy Linh có thể ít nhiều chịu ảnh hưởng vì bão số 3, nhưng đó không phải điều cô bận tâm nhất.

Vào thời điểm bão số 3 đổ bộ vào đất liền, Thùy Linh đang có mặt ở Hà Nội. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp của cô cũng nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão. Tất cả cùng nhắc nhau hạn chế ra đường, trừ khi có việc thực sự cần thiết. Họ cũng mong thiệt hại do bão gây ra thấp nhất có thể và mọi người đều bình an.

Hiểu hơn ai hết giá trị của hai chữ "bình an" là những thành viên thuộc CLB bóng đá Hải Phòng. Một ngày trước khi bão đổ bộ vào đất liền, toàn thể đội bóng đã nhận lệnh giới nghiêm. Kỷ luật sinh hoạt trong CLB được nâng cao, với mục đích giảm thiểu tối đa thiệt hại không đáng có trước khi mùa giải mới chính thức bắt đầu.

Theo lịch thi đấu V.League mùa giải 2024/2025, CLB Hải Phòng sẽ thi đấu trận mở màn vào ngày 15/9. Quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới hẳn đã chịu ảnh hưởng ít nhiều từ bão. Không ít cây xanh xung quanh đại bản doanh của đội bị bật gốc. Ôtô của một số thành viên trong đội cũng bị cây, vật liệu xây dựng gãy đổ đè lên.

"Chuyện sinh hoạt giới nghiêm, hay thiệt hại tài sản không phải mối bận tâm quá lớn với chúng tôi vào lúc này. Bản thân chúng tôi đang ở trong điều kiện an toàn, trong khi nhiều người dân, chiến sĩ đang phải ra tiền tuyến chống bão. Đó mới là những người đang gặp khó khăn và cần được giúp đỡ", một thành viên CLB cho biết.

Với các thành viên CLB Hải Phòng, không ít người trong số họ sinh ra, lớn lên tại thành phố Cảng. Mối bận tâm lớn nhất trong mắt họ, là việc gia đình, người thân chống chọi với bão ra sao tại nhà. Chỉ đến khi nhận tin nhắn với nội dung "mọi thứ đều ổn", họ mới tạm yên tâm để trở lại cùng các thành viên trong đội.

Nhiều VĐV thể thao thành tích cao, nhất là những người đang sinh sống, tập luyện tại khu vực phía Nam, cũng chia sẻ nỗi khó khăn cùng đồng bào phía Bắc. Trong thời điểm khó khăn, ta mới thấy được tình cảm khăng khít, gắn bó giữa con người và con người. Đó cũng là điều ý nghĩa nhất được thể hiện trong những ngày qua.

Tập luyện, ép cân ngay trong nhà

Giải vô địch Boxing toàn quốc 2024 sẽ bắt đầu diễn ra trong ít ngày tới. Nhiều VĐV cho biết, bão số 3 khiến toàn đội phải điều chỉnh lịch tập luyện. Thay vì đến nhà tập, để đảm bảo an toàn, nhiều VĐV được yêu cầu duy trì tập luyện ngay trong khu sinh hoạt.

"Chúng tôi đã quen với lịch tập luyện tại chỗ, bởi trước đây, toàn đội có thời gian tự tập khá dài trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát. Những bài tập tại chỗ thường là tập khởi động, di chuyển, cũng như rèn kỹ thuật cơ bản. Tuy vậy, toàn đội không thể đấu tập trong không gian hẹp", một vận động viên cho biết.

Bên cạnh việc tập luyện, một công đoạn tốn nhiều thời gian hơn của các VĐV là ép cân. Nhiệt độ hạ xuống thấp, cùng độ ẩm không khí cao sau trời mưa bão khiến VĐV ép cân cần nhiều thời gian hơn. Dù vậy, họ vẫn cố gắng, nỗ lực để đạt mức cân nặng chuẩn, nhằm hướng đến thành tích tốt ở những giải đấu sắp tới.

An Khánh

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文