Vì sao U22 Việt Nam liên tục thay máu lực lượng trong 1 năm?

09:10 11/09/2021

Chỉ còn khoảng hơn 1 tháng nữa, U22 Việt Nam sẽ chốt danh sách cầu thủ tham dự vòng loại U23 châu Á 2022 tại Đài Bắc Trung Hoa. Kể từ lần tập trung đầu tiên hồi tháng 5 đến nay, danh sách nhân sự U22 Việt Nam liên tục xáo trộn. Đâu là lý do đằng sau những sự thay đổi đó?

 

Dịch bệnh càn quét

Dụng Quang Nho phải rời đội U22 thực sự là thông tin gây sốc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Chuyện này không chỉ bất ngờ vì mới 1 năm trước, Nho còn đeo băng đội trưởng U22 Việt Nam, mà còn bởi cầu thủ này vốn được ví như một trong những sản phẩm tốt nhất của lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai giai đoạn hậu Công Phượng. Sự cơ động và đa năng của Quang Nho từng giúp anh ghi điểm trong mắt các HLV, nhưng giờ anh lại phải rời cuộc chơi sớm.

Tại sao Nho bị loại khỏi U22 Việt Nam? Bản thân cầu thủ này không nói rõ lý do, nhưng có một sự thật là anh gần như không được thi đấu trong năm 2021. Các thông số của cầu thủ này đều cho thấy sự thụt lùi rõ rệt so với 2 mùa giải trước: Mùa 2019, Nho thi đấu 7 trận, đá 445 phút. Con số này tăng lên 10 trận, 748 phút ở mùa 2020, nhưng đến V.League 2021 chỉ còn 3 trận, 30 phút.

Dụng Quang Nho bị loại khỏi U22 Việt Nam sau 1 năm gần như không thi đấu.

Việc không được thi đấu thường xuyên do giải liên tục bị hoãn, cuối cùng phải hủy vì COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ hội ra sân thi đấu của Quang Nho tại V.League 2021. Nếu như giải đấu diễn ra dài hơi, anh sẽ có cơ hội được xoay tua đội hình, đá thay những người đàn anh như Văn Thanh, Hồng Duy trong đội hình xuất phát. Điều này không còn nữa khi V.League cứ đá vài ba trận rồi lại nghỉ... vài ba tháng. V.League gián đoạn vì dịch bệnh giúp HLV Kiatisuk không cần phải xoay tua, từ đó dẫn tới chuyện buồn của Dụng Quang Nho. Từ một cầu thủ luôn được cân nhắc luân phiên đá chính, anh không còn cơ hội ra sân thi đấu. Để nuôi cơ hội trở lại U22 Việt Nam, Nho được HAGL đem cho Hải Phòng mượn. Nhưng vận đen lại một lần nữa ập đến cầu thủ này. V.League hoãn vô thời hạn, rồi hủy chỉ ít ngày sau khi anh đặt chân đến thành phố Cảng.

Dụng Quang Nho không phải cầu thủ duy nhất của U22 Việt Nam mất chỗ đứng vì không được thi đấu thường xuyên trong năm 2021. Cùng bị trả về CLB với anh ít hôm trước còn có Nguyễn Hồng Sơn của CLB Hà Nội. Có tên trùng với danh thủ Sơn "công chúa" ngày nào của đội tuyển Việt Nam, Hồng Sơn được ví như một trong những tiền vệ công sáng giá nhất của bóng đá trẻ Việt Nam cũng như CLB Hà Nội.

Trong thời gian thi đấu ở CLB Quảng Nam theo dạng cho mượn từ Hà Nội, Hồng Sơn liên tục được trao cơ hội đá chính. Điều đó trở thành tấm vé đưa anh lên U19, rồi U22 Việt Nam. Nhưng khi trở lại CLB Hà Nội, cộng thêm việc V.League gián đoạn vì dịch bệnh, Hồng Sơn gần như không được ra sân thi đấu nữa. Nếu muốn tiếp tục tỏa sáng, có lẽ anh sẽ phải chờ đến năm 2022.

Phục vụ đội tuyển

U22 Việt Nam không phải đội bóng duy nhất chịu tổn hại vì những cầu thủ suy giảm phong độ hoặc chấn thương. Tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn ở đội tuyển quốc gia, nơi HLV Park Hang-seo vừa đón nhận hàng loạt tin dữ của Tiến Dũng, Thành Chung, Đình Trọng và nhiều cầu thủ khác nữa. Vì màu cờ sắc áo, Thành Chung thậm chí còn nén đau ra sân thi đấu khi chấn thương đùi còn chưa lành hẳn. Kết quả sau đó là bi kịch với trung vệ 24 tuổi của CLB Hà Nội. Đúng vào sinh nhật, Thành Chung được các bác sĩ chẩn đoán rách cơ đùi vì gắng sức thi đấu khi đã chấn thương. Vết rách 12cm sẽ khiến Thành Chung phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tháng. Một số chuyên gia nước ngoài còn tỏ ra lo ngại hơn, nói Thành Chung cần 2-3 tháng dưỡng thương để vết rách này chắc chắn không tái phát trong tương lai gần.

Việc thiếu hụt các trung vệ ở đội tuyển Việt Nam làm HLV Park Hang-seo sớm đôn Nguyễn Thanh Bình của CLB Viettel lên thi đấu trận gặp Australia. Thanh Bình là một cầu thủ tốt, nhưng đây mới là năm đầu tiên anh thi đấu chuyên nghiệp. Ngoài trung vệ 21 tuổi "đốt cháy giai đoạn", bỏ qua đội trẻ để lên tuyển quốc gia này, còn có 5 cầu thủ U22 khác được HLV Park Hang-seo gọi lên. Họ là Liễu Quang Vinh, Đặng Văn Tới, Trần Văn Đạt, Nhâm Mạnh Dũng và Lê Xuân Tú.

Những cầu thủ trẻ được đôn lên đội tuyển quốc gia khiến U22 Việt Nam lâm vào tình trạng thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng; đặc biệt khi đội trả một số cái tên khác về CLB. Nhằm bù đắp nhân sự trong thời gian ngắn, U22 Việt Nam đã tính đến phương án gọi thêm một vài cầu thủ mới lên tuyển. Ngoài thủ môn Trần Liêm Điều của Nam Định, những người khác có thể sớm góp mặt trong thời gian tới.

May mắn nhất cho U22 Việt Nam ở lần chuẩn bị này là chúng ta sẽ không phải đối đầu với những đối thủ quá mạnh tại vòng loại U23 châu Á. Myanmar và Đài Bắc Trung Hoa được đánh giá là những đối thủ tương đối dễ chơi, vì thế một tấm vé đi tiếp gần như nằm chắc trong tay. Khó khăn chỉ thực sự đến khi chúng ta bước vào SEA Games với mục tiêu bảo vệ thành công HCV môn bóng đá nam. Ai sẽ thay thế những Công Phượng, Văn Toản, Tiến Linh, Đức Chinh... chiến đấu ở kỳ SEA Games tổ chức ngay trên sân nhà? Thật khó để trả lời khi những tài năng như Quang Nho, Hồng Sơn bất ngờ bị loại khỏi đội tuyển và những người khác cũng chưa chắc chắn mình có được ở lại hay không.

Bị loại khỏi U22 nhưng lên tuyển quốc gia

Trường hợp có một không hai đó thuộc về tiền vệ Trần Văn Đạt, người hiện được CLB Hà Nội cho CAND thi đấu ở giải hạng Nhất 2021. Anh cùng Lê Xuân Tú, Đặng Văn Tới, Nhâm Mạnh Dũng và Liễu Quang Vinh được HLV Park Hang-seo đôn từ đội U22 lên bổ sung gấp cho đội tuyển Việt Nam trước thềm 2 trận đấu ở vòng loại World Cup gặp Oman và Trung Quốc.

Hồi tháng 5, Văn Đạt từng bị gạt khỏi danh sách triệu tập lần 1 của U22 Việt Nam. Lý do bởi anh và nhóm cầu thủ CLB CAND tập trung cùng U22 Việt Nam lần đó đi cùng chuyến bay với 1 ca nhiễm COVID-19. Theo quy định phòng dịch, Văn Đạt và đồng đội phải cách ly đủ số ngày quy định nên anh buộc phải rời đội U22 sớm. Anh chỉ góp mặt từ đợt tập trung hồi tháng 6. Là một sản phẩm được CLB Hà Nội đào tạo và trui rèn, Trần Văn Đạt được HLV Dương Hồng Sơn đặc biệt quan tâm. Cựu thủ môn ĐT Việt Nam nói Văn Đạt có đủ tố chất trở thành một cầu thủ hàng đầu. Nếu cải thiện kỹ năng dứt điểm, anh có thể sắm vai chân sút đáng sợ từ tuyến 2.

An Khánh

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Quốc lộ 9 và vùng biên tỉnh Quảng Trị nóng lên từng ngày. Khi các kho hàng ở bên kia biên giới bước vào vụ “chạy Tết”, các đường dây buôn lậu tăng cường hoạt động, tìm cách đưa pháo nổ, gỗ lậu, hàng cấm... thẩm lậu vào trong nước.

Ngày 10/2 (giờ địa phương, tức ngày 11/2 theo giờ Việt Nam), cảnh sát Canada cho biết ít nhất 10 người, bao gồm nghi phạm, được phát hiện đã tử vong sau một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia.

Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm được xem là bí quyết bồi bổ sức khỏe và chữa một số loại bệnh. Thế nhưng, trong lớp vỏ thần dược ấy người ta có thể ngâm một mớ “tả pí lù” rồi tôn lên thành món đặc sản, thành quà quý biếu tặng nhau trong những dịp lễ, Tết. Sau cuộc vui với rượu bổ, là những hiểm họa khôn lường, không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng…

Những dấu vết tưởng đã bị xóa sạch trong rừng sâu và mặt nước hồ lạnh buốt cuối cùng vẫn phải “mở miệng” để “dẫn” lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) đến nơi ẩn náu của hai đối tượng nguy hiểm. 18 ngày bóc tách từng mắt xích, cô lập từng đường tiếp tế, bắt giữ nhiều đám đàn em của Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân. Cuộc vây bắt khép lại bằng những màn bắt giữ nhanh gọn, không tốn một viên đạn nhưng đầy căng thẳng như chính tính chất tinh vi và nguy hiểm mà hai tên đã lên kế hoạch gây án.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文