Việt Nam để thua tối thiểu trước Oman: Thêm một bài học từ sân chơi đẳng cấp

22:05 24/03/2022

Đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã không thể đòi lại món nợ ở trận lượt đi mà trái lại nhận thêm một thất bại 0-1 nữa trước Oman. Một trận đấu mà đội chủ nhà đã cố gắng hết sức nhưng không thể giữ lại một điểm. Thất bại đáng tiếc nhưng nó đem về bài học đáng quý cho tương lai.

Trận đấu trên sân Mỹ Đình hôm nay (24/3) có sự hiện diện của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tuy trận đấu với cả hai đội đều không còn nhiều ý nghĩa về mặt điểm số nhưng cả Việt Nam và Oman đều không mong muốn có thêm một thất bại tại vòng loại World Cup 2022 nữa. Riêng với đội chủ nhà, tình hình lực lượng bị tổn thất nghiêm trọng bởi hàng loạt ca nhiễm COVID-19 cũng như chấn thương nên một trận hòa được xem là mục tiêu khả thi của HLV Park Hang-seo và các học trò. 

Tuyển Việt Nam có một trận đấu đầy cố gắng

Tuy được đánh giá không cao hơn đối thủ song tuyển Việt Nam lại chọn nhập cuộc khá chủ động. Đội chủ nhà duy trì một thế trận khá cân bằng so với đối thủ cũng như có nhiều pha tấn công có nét hơn Oman trong hiệp 1. Điều đặc biệt là theo AFC, dù không có ưu thế về thể hình nhưng tuyển Việt Nam có tỉ lệ chiến thắng trong các pha tranh chấp bóng bổng lên tới 65%. Điều đó lý giải vì sao các cầu thủ áo đỏ sở hữu tới 3 cơ hội nguy hiểm trong 45 phút đầu tiên bằng các tình huống đánh đầu. Đặc biệt là hai pha đánh đầu hụt của Tiến Linh. 

Các vị khách đến từ Tây Á chỉ nhỉnh hơn đội chủ nhà trong thời gian kiểm soát bóng (58% so với 42% của Việt Nam). Khung thành của Nguyên Mạnh trong hiệp 1 được xem cũng là khá bình yên khi tình huống nguy hiểm nhất chỉ có pha bóng đi chệch cột dọc ở Zahir ở phút 20. 

... nhưng không tận dụng được cơ hội trong khi Oman lại cho thấy khả năng tận dụng tình huống cố định rất tốt. Đội khách có chiến thắng tối thiểu 1-0.

Những phút đầu của hiệp 2 chứng kiến sự hứng khởi của đội chủ nhà với một loạt cơ hội được tạo ra. Ngay phút 48, Công Phượng vào sân thay cho Tuấn Anh đã buộc thủ thành Al Mukhaini và hàng thủ Oman phải hoạt động khá nhiều với 3 tình huống đá phạt góc liên tiếp.

Đang có thế trận tốt thì tuyển Việt Nam nhận bất lợi khi Tiến Linh bị đau phải rời sân. "Vận đen" tiếp tục đeo bám đội chủ nhà khi trọng tài từ chối cho tuyển Việt Nam hưởng phạt đền ở phút 58 sau tình huống mà dường như hậu vệ Oman đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, tuyển Việt Nam bất ngờ nhận bàn thua.

Tương tự như trận lượt đi, Oman lại có được bàn thắng từ một pha bóng cố định. Al Hajri bật cao đánh đầu dũng mãnh, đưa bóng đến sát mép trong cột dọc, khiến Nguyên Mạnh bó tay. Đáng chú ý là số 7 của Oman thực hiện cú đánh đầu trong thế không ai kèm. Hàng thủ Việt Nam đã bị hút theo sự di chuyển của một số mũi nhọn Oman mà "bỏ quên" Al Hajri. Và đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Đội bạn đã cho chúng ta bài học về khả năng tận dụng cơ hội. 

Những nỗ lực sau đó của đội chủ nhà gồm pha sút phạt hàng rào uy lực của Quang Hải đều không mang lại kết quả. Trong khoảng 10 phút cuối HLV Park Hang-seo đã cố gắng làm mới hàng công khi tung Hà Đức Chinh vào sân song không tạo ra nhiều sự khác biệt. 

Để thua 0-1 trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà tại vòng loại World Cup 2022 đặc biệt là khi 2 tháng trước đó nơi đây vừa ghi dấu chiến thắng tưng bừng của thày trò Park Hang-seo. Tuy nhiên đó là điều chúng ta nên chấm nhận bởi đội tuyển đã cố gắng hết sức, một đội bóng bị tổn thất nghiêm trọng về lực lượng với nhiều trụ cột không thể ra sân vì COVID-19. Không có đội bóng nào có thể chiến thắng được mãi, đặc biệt là khi họ phải thi đấu lần đầu tại một sân chơi đẳng cấp châu lục như vòng loại World Cup. 

Mỗi thất bại đều là điều khó chấp nhận với người hâm mộ nhưng là điều cần thiết nếu chúng ta muốn tiến bộ. Và thực sự sau hàng loạt thất bại tại vòng loại World Cup, trình độ, bản lĩnh của những ngôi sao vàng đã tăng lên rõ rệt. Đó sẽ là những kinh nghiệm đáng quý khi chúng ta quay lại với sân chơi khu vực mà gần nhất là AFF Cup với mục tiêu không gì khác ngoài tranh chấp ngôi vương. 

Diễn ra cùng ngày với trận Việt Nam-Oman là cuộc đối đầu giữa Australia và Nhật Bản. Đội bóng Đông Á đã cho chiến thắng 2-0 trước Australia. Với kết quả này, Nhật Bản tạm vươn lên dẫn đầu với 21 điểm, còn Saudi Arabia có 19 điểm. Với điểm số hiện tại, Nhật Bản và Saudi Arabia chính thức giành vé tham dự World Cup 2022 bất chấp vòng loại vẫn còn 1 vòng chưa đấu. Trong khi đó tại bảng A, với 2 pha lập công của Son Heung-min và Kim Young-gwon, Hàn Quốc đã có chiến thắng 2-0 trước Iran. Với kết quả này, Hàn Quốc và Iran đã gần như chắc chắn có vé tới Qatar.

Bình Nguyễn - Phong Sơn

Với sự mưu trí, kiên trì thương lượng, sau hơn 19 giờ, Công an xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh đã kết nối với những người Việt ở Đài Loan (Trung Quốc) và Công an Đài Loan giải cứu thành công anh Đ.V.H (SN 1995) trú tại xã Kỳ Hoa, hiện đang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, bị một nhóm người bắt cóc và yêu cầu người nhà chuyển 400 triệu đồng tiền chuộc.

Đến 21h30’ngày 14/12, 30 CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ, chính quyền địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở đất, đá nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 6, đoạn qua xóm Nhuối, xã Mai Châu (Phú Thọ).

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tài chính CAND (17/4/1946 – 17/4/2026), trong các ngày 12–14/12, đoàn công tác Cục Kế hoạch và Tài chính (Bộ Công an) do Trung tướng Phạm Trường Giang, Cục trưởng làm Trưởng đoàn, đã tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị tại tỉnh Tuyên Quang.

Sau nhiều tháng điều tra làm rõ, Công an TP Huế đã hoàn tất hồ sơ vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với Lê Anh Phương (sinh năm 1974, trú tại phường An Cựu, TP Huế), cựu Giám đốc Đại học Huế và ông Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1987, trú tại phường Dương Nỗ, TP Huế), nguyên Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo sau đại học Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Huế. Lê Anh Phương bị truy tố khi thời gian làm Hiệu trưởng ĐHSP Huế đã chỉ đạo cấp dưới thu học phí chứng chỉ B1 tiếng Anh của hơn 1.000 học viên tại nhiều tỉnh, thành để chiếm đoạt số tiền chênh lệch hơn 3 tỷ đồng.

Sáng mai (15/12), Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của hai cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Phạm Văn Vọng cùng các bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt là Tập đoàn Phúc Sơn) do Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “pháo”) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文