Cả nước tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

11:41 12/10/2013
Trước sự mất mát to lớn, hàng triệu người dân trên cả nước đã bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn. Nhiều nhà dân đã treo cờ rủ, lập bàn thờ và đặt di ảnh của Đại tướng trang nghiêm để tỏ lòng thành kính, tiếc thương vì sự ra đi của Người

Tại Đà Nẵng:

Sáng 12/10, Quân Khu V đã tỗ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Bảo tàng Quân Khu V (Số 3 Duy Tân, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Trung tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Trần Quang Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; đại diện các ban liên lạc cựu chiến binh, đơn vị thuộc Quân khu và đông đảo các cán bộ, chiến sỹ, gia đình quân nhân đã đến viếng và dâng hương anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Phát biểu tại buổi Lễ, Trung tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu V thay mặt cán bộ, chiến sỹ toàn Quân khu bày tỏ niềm đau xót vô hạn trước sự ra đi của Đại tướng - Người Anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong không khí thiêng liêng và xúc động, đại diện toàn thể CBCS của Quân khu V, Trung tướng Lê Chiêm đã hứa trước hồn thiêng của sông núi, trước lá Cờ của Tổ quốc và anh linh của Đại tướng: “Toàn thể cán bộ, chiến sỹ Lực lượng vũ trang Quân khu 5 sẽ biến đau thương thành hành động cách mạng cụ thể, quyết tâm bảo vệ vững chắc từng tất đất, vùng trời, vùng biển của Tổ quốc…”.

Cán bộ chiến sỹ Quân Khu 5 viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hàng ngàn người dân Đà Nẵng xếp hàng viếng Đại tướng.

Lãnh đạo và CBCS Công an TP Đà Nẵng viếng Đại tướng.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND thành phố Đà Nẵng dâng hương Đại tướng.

Tại trụ sở Hội cựu chiến binh Đà Nẵng trên đường Quang Trung (quận Hải Châu), từ sáng sớm 12/10, hàng ngàn người đã có mặt từ sớm chờ dâng hương viếng Đại tướng. Dự lễ viếng có ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND; ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ Quân đội, Công an và nhân dân. Ông Thái Thanh Hùng – Chủ tịch Hội cựu chiến binh TP Đà Nẵng đã đọc diễn văn ghi nhận những đóng góp lớn lao không thể tả xiết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với dân tộc.

Cùng thời gian này, hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ và người dân Quảng Nam đã dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại lễ viếng do Bộ Chỉ huy quân sự, Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam tổ chức…

Tại Thừa Thiên - Huế:

Từ sáng sớm ngày 12/10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế, bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được lập trang trọng ngay tại Hội trường. Nhìn di ảnh của Đại tướng với khói hương bay nghi ngút, nhiều người đã không cầm được nước mắt.

Cựu cán bộ Công an Nguyễn Quang Tuệ, trú phường Thuận Lộc (TP Huế) bùi ngùi: “Đại tướng ra đi là sự mất mát lớn của cả dân tộc. Vì sức khỏe yếu, không thể ra quê Đại tướng để viếng Người nên sáng nay, vợ chồng tôi đến đây từ sớm để thắp nén nhang tiễn biệt Người về cõi vĩnh hằng”.

Không ít người đã ngồi lặng thầm để viết những dòng hồi ức lên cuốn sổ tang với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cụ Nguyễn Trung Thành, một nhà giáo về hưu ở tận vùng biển Thuận An (huyện Phú Vang) đã lặn lội đường xa lên viếng Đại tướng và ghi rằng: “Từ lâu, tôi đã ngưỡng mộ và mến phục tài năng, đức độ của Đại tướng. Biết sống trên đời chỉ là cõi tạm nhưng nghe tin Người mất, tôi thật sự rất bàng hoàng và xúc động. Đại tướng ra đi là sự mất mát lớn đối với toàn thể nhân dân và dân tộc Việt Nam!”.

Cũng trong sáng 12/10, nhiều cán bộ lão thành cách mạng, cựu chiến binh và người dân ở Huế đã đến Hội Cựu chiến binh tỉnh Thừa Thiên- Huế để viếng Đại tướng. Nhà văn Ngô Minh, Cựu chiến binh cùng đồng hương với Đại tướng Võ Nguyên giáp tâm sự rằng, ông vừa hoàn thành cuốn sách viết về Đại tướng với tiêu đề: “Tướng Giáp trong tôi”.

Bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được lập trang trọng tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT- Huế chào tiễn biệt Đại tướng.

Cờ rủ trong ngày Quốc tang Đại tướng trên Kỳ đài Huế.

“Đây là cuốn truyện ký tôi viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam khi tôi cũng như bao người lính của Người, có mặt trong đoàn quân vào giải phóng Sài Gòn năm 1975”, nhà văn Ngô Minh bồi hồi nói trong niềm xúc động.

Trước đó, ngày 11/10, Kỳ đài Huế cũng đã được treo cờ rủ trong ngày để Quốc tang Đại tướng. Nhiều người và cả du khách nước ngoài khi đi qua Kỳ đài đã chắp tay bái vọng Đại tướng. Nhiều nhà dân ở TP Huế cũng đã treo cờ rủ, lập bàn thờ và đặt di ảnh của Đại tướng trang nghiêm để tỏ lòng thành kính, tiếc thương vì sự ra đi của Người

Tại Đắk Nông, sau khi ban tổ chức đọc điếu văn, ôn lại cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các Đoàn đại biểu của Quân khu V, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Đắk Nông lần lượt vào làm lễ viếng Đại tướng.

Tiếp đó, là các đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Đội biên phòng, Công an tỉnh cùng các sở ban ngành và đông đảo người dân trên địa bàn kính cẩn đến viếng Đại tướng. 

Nhiều cơ quan, đơn vị ở các huyện, thị xã và những vùng căn cứ cách mạng xa xôi đều lập bàn thờ để cán bộ, nhân dân viếng Đại tướng.

Lãnh đạo tỉnh viếng đại tướng - Lãnh đạo tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, lực lượng vũ trang và các sở ban ngành cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn đến viếng đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tại Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh Tây Nguyên, Binh đoàn Tây Nguyên, Binh đoàn 15 và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng các tỉnh cùng tổ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hàng chục ngàn cán bộ, chiến sĩ và đông đảo nhân dân các dân tộc ở Tây Nguyên trong không khí trang nghiêm, thành kính bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đến các nơi thắp hương viếng Đại tướng.

Tại Gia Lai, 1 tuần lễ nay, người dân phường Phù Đổng, TP.Pleiku đã lập một bàn thờ, dựng bức tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp để mọi người đến thắp hương tưởng nhớ Người. Nhà điêu khắc Lê Sĩ Soái ở tổ 16, phường Phù Đổng, TP.Pleiku đã khắc tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, lập bàn thờ tại nhà riêng mình để tưởng nhớ Đại tướng.

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tại Kon Tum, có 31 sĩ quan, chiến sĩ từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Ngày 11/10, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum, Đại tá Đinh Hồng Lê đã đưa đoàn cựu chiến binh tỉnh về Quảng Bình để viếng tang Đại tướng

Tại Nghệ An:

Trong ngày 12/10, hàng ngàn người dân Nghệ An ở các huyện đã về Thành phố Vinh để vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội Cựu Chiến binh đã lập bàn thờ, tổ chức Lễ viếng vị tướng huyền thoại của dân tộc anh hùng.

Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi nhìn lên di ảnh Đại tướng. Cả cuộc đời Đại tướng làm cách mạng lo cho nước, cho dân, tài thao lược quân sự của ông đã được cả thế giới công nhận, nhưng trong trái tim Đại tướng, Bác Hồ luôn là người thầy vĩ đại.

Mấy ngày qua, người dân ở huyện Thanh Chương đã về nhà cố Giáo sư Đặng Thái Mai (cha vợ của Đại tướng) để thắp hương bái vọng Đại tướng. Hình ảnh Đại tướng bình dị về với quê hương Nghệ An luôn khắc sâu trong tâm khảm những người được gặp Đại tướng.

Sau khi Ban tổ chức lễ Quốc tang Đại tướng cử hành ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Bình, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Nghệ An đã kính cẩn vào dâng hương dâng hoa lên bàn thờ Đại tướng với lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với dân tộc Việt Nam.

Tại hầu hết các huyện, xã, phường ở tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và nhân dân đều lập bàn thờ để bái vọng vị Đại tướng anh hùng của dân tộc Việt Nam

Tại TP Cần Thơ:

Sáng 12/10, các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu 9 đồng loạt tổ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Các đơn vị trong toàn quân khu đã tập trung tại Bảo tàng lực lượng vũ trang Quân khu 9, thành kính tưởng niệm, dâng hương trước bàn thờ Đại tướng.

Người dân đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ

Trong ngày 12/10, tại Bộ Chỉ huyquân sự TP Cần Thơ và Hội Cựu chiến binh TP Cần Thơ đã đón trên hàng nghìn lượt người đến viếng và tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông Nguyễn Hữu Chước, Ban liên lạc đồng hương những người con Quảng Bình tại TP Cần Thơ xúc động ghi vào sổ tang: “Vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chúng con rất tự hào về Đại tướng, một vị tướng huyền thoại. Đại tướng đã cùng toàn Đảng và Bác Hồ kính yêu đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Đại tướng. Chúng con xin ghi nhớ công ơn và nguyện học tập tấm gương vĩ đại của Đại tướng”.

Những dòng người cứ thế nối tiếp nhau đến thắp ném nhang thành kính, tưởng nhớ Đại tướng. Thượng uý Ngô Minh Tâm, cán bộ Đoàn thanh niên Cục An ninh Tây Nam Bộ xúc động ghi vào sổ tang: “Chúng cháu tuổi trẻ lực lượng Công an nhân dân Việt Nam vô cùng thương tiếc và biết ơn Đại tướng Võ Nguyên Giáp một lòng vì sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Tuổi trẻ chúng cháu hôm nay quyết giữ gìn hoà bình độc lập nước nhà”.

Huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang):

Cũng trong sáng 12/10, Ban CHQS huyện Phú Quốc và Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải Quân, lãnh đạo huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ VN huyện, các vị cán bộ hưu trí, các phòng, ban ngành cùng hàng nghìn người dân, cán bộ, viên chức; CBCS lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh viên, cùng các em học sinh đã đến viếng và tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Quân dân huyện đảo Phú Quốc kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được cử hành trọng thể trong nền nhạc trầm buồn “Hồn tử sĩ”, trang nghiêm và đầy xúc động. Trước bàn thờ trang nghiêm của Đại tướng, mọi người kính cẩn, nghiêng mình dâng lên Đại tướng những nén nhang tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ đến vị tướng tài ba của quân đội và nhân dân Việt Nam

Nhóm phóng viên CAND Online

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文