Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận tự nguyện xin thôi chức

11:16 02/12/2010
Sau phần trả lời chất vấn của HĐND tỉnh, ông Huỳnh Tấn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, cho biết đã tự nguyện làm đơn xin thôi giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Theo ông Thành, còn bảy tháng nữa là tròn 10 năm ông giữ cương vị chủ tịch UBND tỉnh. Trong 10 năm có những việc làm được, có những việc chưa làm được hoặc làm dở, làm sai và nhận được cả lời khen, tiếng chê lẫn trách móc.

“Có lúc cảm thấy êm đềm, có lúc sóng gió; có người đồng tình và có cả người không đồng tình. Tôi xin cảm ơn mọi người trong và ngoài tỉnh đã giúp tôi cơ bản hoàn thành chức trách chủ tịch UBND tỉnh trong thời gian qua và xem đây là bài học sâu sắc” - ông Thành tâm sự.

Trước đó, phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Bình Thuận khóa 8 (ngày hôm qua, 1/12) đã cực nóng với phần chất vấn giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT). Các đại biểu (ĐB) đã nêu nhiều câu hỏi xoay quanh vấn nạn ô nhiễm môi trường, đặc biệt là việc nổ mìn khai thác đá của doanh nghiệp khiến nhà dân lún nứt và việc xả thải trái phép của doanh nghiệp Đồng Nai khiến nguồn nước sông Giêng ở Bình Thuận đổi màu đỏ quạch...

Nổ mìn phá đá, phá nhà dân

ĐB Nguyễn Hữu Trí, nguyên Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận, cho biết chỉ trong hai ngày 16 và 19/10, Công ty TNHH Khai thác và chế biến khoáng sản Hồng Sơn đã dùng đến 2,5 tấn thuốc nổ để khai thác đá. Sức công phá của hai lần đánh thuốc nổ này tương đương một quả bom loại lớn khiến hàng chục nhà dân bị nứt. Việc khai thác đá bằng mìn đã không được công ty này thông báo cho dân trước để đề phòng.

“Còi báo động vừa kéo 5 phút là mìn nổ ngay thì ai trở tay cho kịp” - ông Trí bức xúc cho biết và yêu cầu giám đốc Sở TN&MT buộc công ty này phải có phương án sản xuất và ít nhất phải thông báo cho dân trước một tuần để phòng tránh.

Trả lời, ông Huỳnh Giác, Giám đốc Sở TN&MT, cho biết việc nổ mìn trên là do chủ quan của đơn vị khai thác vì khi cấp phép đầu tư đều có quy trình và thông qua phương án sản xuất. “Việc nổ mìn với sức công phá nêu trên là có thật và Sở đang làm thủ tục để xử phạt đơn vị này”.

Bó tay vì nguồn ô nhiễm ngoại tỉnh

Có đến năm ĐB chất vấn giám đốc Sở TN&MT về việc hai nhà máy sản xuất cồn Tùng Lâm và bột mì Phan Thành Tâm ở Xuân Lộc (Đồng Nai) lén xả thải “bức tử” sông Giêng ở Hàm Tân. ĐB Bùi Văn Mạnh, Chủ tịch UBND thị xã La Gi, bức xúc: “Hiện nay ở sông Giêng không những cá chết mà nguồn nước cũng đổi màu đỏ quạch, tanh tưởi. Đây lại là nguồn nước duy nhất đưa về Nhà máy nước La Gi để cung cấp nước uống cho hơn 100.000 người dân thị xã. Nhiều lúc nhà máy nước phải báo cáo ngưng sản xuất vì nước quá tanh…”.

Trả lời, Giám đốc Sở TN&MT Huỳnh Giác cho biết: “Tỉnh không chủ động trong xử lý được vì thẩm quyền xử lý thuộc về Đồng Nai (hai nhà máy lén lút xả thải phía thượng nguồn trên đất Đồng Nai còn Bình Thuận phải gánh chịu vì ở hạ lưu). Sắp tới, hai tỉnh sẽ đánh giá thiệt hại để yêu cầu bồi thường. Ngày 15-12, lãnh đạo hai tỉnh sẽ có cuộc họp bàn cùng với sự tham dự của Tổng cục Môi trường và Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an.

Chưa hài lòng, ĐB Mạnh truy tiếp: “Nếu Đồng Nai không phối hợp, tại sao tỉnh không báo cáo ngay cho Chính phủ?”. Thừa nhận đã thiếu kiên quyết trong xử lý nhưng ông Huỳnh Tấn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh, cho rằng nếu muốn xử lý thì cần phải có chứng cứ, cơ sở khoa học. “Nếu tới đây, Đồng Nai không phối hợp thì tỉnh sẽ báo vụ việc lên Thủ tướng” - ông Thành cam kết.

Kết luận vụ việc, ông Huỳnh Văn Tí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cho rằng trách nhiệm đối với dân trong vụ này là chưa đầy đủ, chưa nghiêm túc, để kéo dài và UBND tỉnh phải kiên quyết hơn.

“Các ĐB cần xuống dân nhiều hơn để lắng nghe tâm tư của người dân, nếu người dân bị thiệt hại thì phải được bồi thường sòng phẳng” - ông Huỳnh Văn Tí nói

Theo Pháp luật TP HCM

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Quốc lộ 9 và vùng biên tỉnh Quảng Trị nóng lên từng ngày. Khi các kho hàng ở bên kia biên giới bước vào vụ “chạy Tết”, các đường dây buôn lậu tăng cường hoạt động, tìm cách đưa pháo nổ, gỗ lậu, hàng cấm... thẩm lậu vào trong nước.

Ngày 10/2 (giờ địa phương, tức ngày 11/2 theo giờ Việt Nam), cảnh sát Canada cho biết ít nhất 10 người, bao gồm nghi phạm, được phát hiện đã tử vong sau một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia.

Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm được xem là bí quyết bồi bổ sức khỏe và chữa một số loại bệnh. Thế nhưng, trong lớp vỏ thần dược ấy người ta có thể ngâm một mớ “tả pí lù” rồi tôn lên thành món đặc sản, thành quà quý biếu tặng nhau trong những dịp lễ, Tết. Sau cuộc vui với rượu bổ, là những hiểm họa khôn lường, không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文