Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Long Khánh, Đồng Nai

21:43 12/10/2014
Ngày 12/10, tỉnh Đồng Nai long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 36 hài cốt liệt sĩ Trung đoàn 95,Trung đoàn 5, thuộc Sư đoàn bộ binh 5, hi sinh tại thị xã Long Khánh trong trận tập kích quân địch tại cứ điểm Hoàng Diệu vào rạng sáng 18/5/1969.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Bí Thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải; nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, cùng lãnh đạo Quân đội, các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo nhiều tỉnh, thành đã đến dự lễ truy điệu và an táng 36 hài cốt liệt sĩ.

Hài cốt 36 liệt sĩ hi sinh trong trận tập kích cứ điểm Hoàng Diệu vừa được tỉnh Đồng Nai tìm thấy trong một hố chôn tập thể tại ấp Bảo Vinh B, xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh. Vị trí hố chôn tập thể được phát hiện cách đồn Hoàng Diệu khoảng 200 mét.

Tại buổi lễ truy điệu và an táng 36 hài cốt liệt sĩ thuộc Trung đoàn 95 và Trung đoàn 5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, chính quyền và các tầng lớp nhân dân tỉnh Đồng Nai đã kính cẩn nghiêng mình dâng những nén hương thơm bày tỏ lòng biết ơn tới những hi sinh của các chiến sĩ để có được ngày độc lập như hôm nay.

Lãnh đạo thị xã Long Khánh xúc động đọc điếu văn ôn lại thời khắc lịch sử 45 năm trước: Trước năm 1975, Long Khánh là chiến trường của quận Xuân Lộc thuộc tỉnh Long Khánh, là một tiền đồn quân sự quan trọng của địch, nằm giáp ranh giữa Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và tỉnh Bình Thuận, là một trong những mặt trận trọng điểm hết sức ác liệt của chiến trường Đông Nam Bộ, nơi được mệnh danh là “cánh cửa thép của chính quyền Sài Gòn”. Trong nhiều năm liền, nhất là từ năm 1966, khi quân viễn chinh Mỹ có mặt ngày càng đông tại miền Đông Nam Bộ, ngụy quyền Sài Gòn đã mở rộng Long Khánh thành một cứ điểm quân sự lớn ở miền Nam Việt Nam nhằm phục vụ cho cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ. Chính vì vậy, Long Khánh đã trở thành nơi đóng các căn cứ quân sự quan trọng của địch, như căn cứ trung đoàn thiết giáp số 11, căn cứ pháo binh Hoàng Diệu của quân đội Mỹ, hậu cứ của sư đoàn bộ binh ngụy số 18, trung tâm huấn luyện cục tình báo Hoa Kỳ CIA…

Trong trận tập kích cứ điểm Hoàng Diệu, vào rạng sáng 18/5/1969, bộ đội của ta gồm Trung đoàn 95, Trung đoàn 5 đã tổ chức cuộc tập kích vào căn cứ của địch. Mục đích của trận đánh nhằm làm tiêu hao sinh lực địch, đồng thời để phá hủy một lượng pháo binh của chúng và tiêu diệt lực lượng đến ứng cứu tiếp viện.

Tuy nhiên, do lực lượng, phương tiện, khí tài của ta không cân sức, dưới làn mưa đạn pháo của kẻ thù, nhiều chiến sĩ của ta đã anh dũng hi sinh. Kết thúc trận đánh, địch đã chôn 36 chiến sĩ của ta vào một hố chôn tập thể.

Ông Nguyễn Văn Nải, Bí thư Thị ủy Thị xã Long Khánh cho biết, từ năm 1992 đến nay, thị xã Long Khánh đã tổ chức 9 đợt khảo sát, tìm kiếm 36 hài cốt liệt sĩ hi sinh trong trận tập kích căn cứ Hoàng Diệu. Tuy nhiên, đến ngày 13/9/2014, trong một đợt tìm kiếm, các cơ quan chức năng mới phát hiện được hố chôn tập thể 36 hài cốt liệt sĩ thuộc Trung đoàn 95 và Trung đoàn 5 hi sinh trong trận đánh trên.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải chuyển hài cốt các liệt sĩ tại lễ truy điệu và an táng. Ảnh: TTXVN.

Sau lễ truy điệu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và chính quyền, nhân dân tỉnh Đồng Nai đã thực hiện nghi thức an táng 36 hài cốt liệt sĩ thuộc Trung đoàn 95, Trung đoàn 5 trong trận tập kích căn cứ Hoàng Diệu trong khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh. Hài cốt của các liệt sĩ được an táng trong một ngôi mộ tập thể được đặt trang trọng trong khôn viên nghĩa trang. Trên bia mộ ghi: Phần mộ tập thể 36 liệt sĩ Trung đoàn 95, Trung đoàn 5 (Sư đoàn bộ binh 5) trong trận tập kích căn cứ Hoàng Diệu ngày 18/5/1969.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khảo sát Khu công nghiệp Long Đức, Đồng Nai

PV (theo TTXVN)

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文