Chủ tịch nước Trương Tấn Sang viếng khu di tích tưởng niệm đồng chí Võ Văn Tần

09:18 22/08/2011
Kỷ niệm 66 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, 120 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần, cố Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, ngày 21/8, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến viếng khu di tích tưởng niệm đồng chí Võ Văn Tần, cố Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ tại thị trấn Đức Hoà, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Đi cùng đoàn có đồng chí Trương Hoà Bình, Bí thư TW Đảng, Chánh án TAND tối cao; đồng chí  Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Long An; đại diện Thành uỷ, UBND TP Hồ Chí Minh, các ban, ngành Trung ương và địa phương; gia đình thân nhân đồng chí Võ Văn Tần.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các đại biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN.

Đồng chí Võ Văn Tần, sinh năm 1891, tại làng Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn nay thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Nhà chí sĩ Võ Văn Tần là thầy giáo dạy chữ Hán, nên hiểu sâu sắc đời sống cơ cực của nông dân. Những năm 1924-1925, đồng chí Võ Văn Tần tham gia tổ chức yêu nước "Hội kín Võ An Ninh". Sau đó, ông về quê tuyên truyền xây dựng, tổ chức phong trào yêu nước. Với sự hiểu biết của mình, ông vận động bà con đoàn kết, chống lại áp bức bóc lột của bọn địa chủ cường hào.

Đến năm 1926, khi biết có tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội - tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam, Võ Văn Tần liền xin gia nhập. Năm 1929, đồng chí Võ Văn Tần được cử làm Bí thư chi bộ Đảng, cũng là chi bộ Đảng đầu tiên ở huyện Đức Hòa.

Ngày 4/6/1930, đồng chí Võ Văn Tần trực tiếp chỉ đạo cuộc biểu tình khá rầm rộ của nông dân xã Tân Phú Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn tố cáo giới chủ, đòi quyền dân sinh dân chủ. Hoảng sợ trước phong trào quần chúng yêu nước, Thực dân Pháp đàn áp trắng và kết án tử hình vắng mặt đồng chí Võ Văn Tần. Nhiều năm sau đó, đồng chí Võ Văn Tần liên tiếp giữ nhiều chức vụ quan trọng: năm 1931, Bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn; năm 1932, Bí thư Tỉnh ủy Gia Định. Và năm 1937, đồng chí Võ Văn Tần được cử làm Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ; sau đó được bầu vào Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cuối năm 1939, Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm có Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ và các đồng chí: Lê Duẩn, Phan Đăng Lưu, Võ Văn Tần tổ chức Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 tại Hóc Môn - Bà Điểm đề ra chủ trương thành lập Mặt trận Thống nhất phản đế Đông Dương. Sau hội nghị, đồng chí Võ Văn Tần đã tích cực triển khai Nghị quyết của Trung ương đến các cấp của Đảng. Đến giữa năm 1940, trên đường đi công tác, đồng chí Võ Văn Tần bị địch bắt tại Hóc Môn. Kẻ địch dùng mọi thủ đoạn để dụ dỗ, tra tấn, nhưng không lung lạc được ý chí bất khuất kiên cường của người Đảng viên Cộng sản. Dù bị địch tra tấn đến tàn phế song đồng chí vẫn vận động đồng chí, đồng đội giữ gìn khí tiết của người đảng viên.

Không khuất phục được đồng chí Võ Văn Tần, ngày 28/8/1941, giặc Pháp đã xử bắn đồng chí Võ Văn Tần cùng các đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai và Phan Đăng Lưu, lúc ấy đồng chí Võ Văn Tần 46 tuổi. Trước khi ra pháp trường, đồng chí Võ Văn Tần đã để lại di bút thể hiện ý chí kiên cường bất khuất của người Cộng sản: "Xà lim căn dặn các đồng chí, thà mình chết, không khi nào mình giết chết phong trào cách mạng".

Tại lễ viếng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ: Cái chết hiên ngang của đồng chí Võ Văn Tần để lại niềm tiếc thương, căm thù giặc ngoại xâm trong lòng nhân dân miền Nam; thúc đẩy toàn dân cầm súng đứng lên chung vai, chung sức đánh đuổi giặc ngoại xâm, giải phóng đất nước. Phát huy truyền thống bất khuất của quê hương Long An trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc, Đảng bộ và nhân dân Long An cần chung sức chung lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ IX; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; phát huy sức mạnh truyền thống đại đoàn kết toàn dân tiếp thu, vận dụng sáng tạo chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước xây dựng nền an ninh - quốc phòng vững chắc, TTATXH đảm bảo; thu hút ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân đầu tư, xây dựng Long An ngày một thịnh vượng, năm 2020 trở thành tỉnh công nghiệp, nhân dân có mức sống cao ngang tầm khu vực…

Phương Nam

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文