Chuyến tuần tra liên hợp giữa hải quân Việt Nam và Trung Quốc

11:59 21/06/2011
Chuyến tuần tra liên hợp lần thứ 11 giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Quân giải phóng Trung Quốc tiến hành trong hai ngày 19 và 20/6/2011 trên vịnh Bắc Bộ đã hoàn thành.

Với hơn 300 hải lý hành trình dọc theo đường ranh giới phân định trên vùng biển vịnh Bắc Bộ, hai biên đội tàu của hải quân hai nước đã hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ được giao, qua đó củng cố trình độ phối hợp chuyên môn và tăng cường tình hữu nghị giữa hải quân, quân đội và nhân dân hai nước.

Đúng 7h30' ngày 19/6, các tàu của hai biên đội tàu Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Quân giải phóng Trung Quốc đã có mặt tại vị trí tập kết theo kế hoạch. Các tàu của Việt Nam (tàu kỳ hạm HQ375 và tàu kỳ viên HQ376) do Đại tá Nguyễn Văn Kiệm, Phó tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân chỉ huy tuần tra.

Hai tàu của Trung Quốc (tàu kỳ hạm mang số hiệu 755 và tàu kỳ viên mang số hiệu 733) do Đại tá Lương Sơn Quốc, cán bộ thuộc Hạm đội Nam Hải chỉ huy tuần tra. Sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị, thống nhất một số điểm về ký tín ám hiệu, trước khi xuất phát tuần tra, hai bên đã gửi lời chúc đến nhau, mong cuộc tuần tra thành công tốt đẹp.

Đại tá Lương Sơn Quốc qua điện đài nói: Chúng tôi rất vui mừng được cùng với các bạn Hải quân nhân dân Việt Nam tham gia chuyến tuần tra chung trên vịnh Bắc Bộ. Với sự hợp tác chặt chẽ, chúng tôi hy vọng rằng, chuyến tuần tra của chúng ta thành công tốt đẹp.

Đáp lại lời chúc từ phía Trung Quốc, Thượng tá Nguyễn Đình Hùng, Biên đội trưởng Biên đội tàu tuần tra liên hợp phía Việt Nam cảm ơn lời chúc của bạn và mong rằng chuyến tuần tra thành công tốt đẹp.

Hành trình tuần tra liên hợp giữa hải quân hai nước Việt Nam và Trung Quốc bắt đầu từ 8h ngày 19/6/2011 (giờ Hà Nội). Hai bên tổ chức quan sát, nắm tình hình trên biển, bảo đảm an ninh trật tự trên biển, giám sát các hoạt động của tàu cá, bảo đảm thực thi theo các Hiệp định Hợp tác nghề cá vịnh Bắc Bộ và Hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ đã được Chính phủ hai nước ký kết.

Trong chuyến tuần tra liên hợp này, hai bên tổ chức các hoạt động nhằm duy trì an ninh, trật tự trên vùng biển giáp ranh giữa hai nước; thúc đẩy thực thi Hiệp định Hợp tác nghề cá, bảo đảm các hoạt động sản xuất, đánh cá bình thường cho nhân dân hai nước trên vùng biển vịnh Bắc Bộ.

Trong suốt thời gian hành trình tuần tra, hai bên đã duy trì tốt liên lạc, thông báo tình hình kịp thời. Hai biên đội tàu còn tổ chức luyện tập thông tin, phát tín hiệu bằng đèn, cờ tay; dùng sóng thông tin liên lạc để thông báo cho nhau chuyển hướng và các thông tin cần thiết khác. Các hoạt động đều triển khai đúng giờ theo kế hoạch đã thống nhất, bảo đảm hiệp đồng, thống nhất cao.

Đại tá Nguyễn Văn Kiệm, Phó tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, chỉ huy lực lượng tuần tra liên hợp Việt Nam khẳng định: Chuyến tuần tra chung lần thứ 11 thể hiện sự phát triển về mối quan hệ hợp tác láng giềng hữu nghị truyền thống, tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa quân đội và hải quân hai nước. Các nội dung, hành trình, điểm tuần tra đã được thống nhất, các bên chấp hành nghiêm. Việc tôn trọng các Hiệp định đã được ký kết là một trong những yếu tố để thúc đẩy mối quan hệ láng giềng hữu nghị giữa hai nước, bảo đảm cho sự ổn định và an ninh bền vững trên biển

PV (theo TTXVN)

Chỉ trong 2 ngày 17 – 18/2 (mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), quần thể di tích và danh thắng Chùa Hương, Hà Nội đã đón khoảng 25.000 lượt du khách về trẩy hội, du xuân. Riêng trong ngày 18/2, lượng khách tăng mạnh, ước tính khoảng 20.000 lượt.

Tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản, sau chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử 10 ngày trước đó. 

Giữa nắng gió khắc nghiệt của châu Phi, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Abyei vẫn đón Tết cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc. Xa quê hương hàng nghìn kilômét, họ vừa hoàn thành nhiệm vụ mở đường, kiến tạo hạ tầng, vừa lan tỏa hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam bản lĩnh, nhân ái trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trở thành điểm hẹn thường niên của khách du xuân đầu năm, Hội chữ Xuân năm Bính Ngọ 2026, Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, bạn trẻ đến xin chữ, cầu công danh, may mắn trong các kỳ thi.

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Giá vàng thế giới đã liên tục giảm trong mấy ngày gần đây, trong khi bảng giá vàng trong nước không có biến động do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文