Kỷ niệm 70 năm thành lập quân đội nhân dân việt nam (22/12/1944 - 22/12/2014), 25 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014)

Công an, Bộ đội Biên phòng phối hợp chặn bước đào tẩu của tội phạm hình sự

08:29 14/12/2014
Có rất nhiều vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, sau khi gây án, đối tượng đã tìm cách trốn ra nước ngoài theo các đường tiểu ngạch ở biên giới… Hai lực lượng Công an và Quân đội (Bộ đội Biên phòng) đã hiệp đồng tác chiến, phá các vụ án, chặn bước lẩn trốn của những tên tội phạm nguy hiểm…

Một trong những vụ án ghi dấu ấn đậm nét về sự phối hợp của lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng là vụ án Lê Văn Luyện, kẻ sát hại cả gia đình chủ tiệm vàng Ngọc Bích ở phố Sàn (Lục Nam, Bắc Giang). Chiều 29/8/2011, khi cơ quan điều tra có đủ cơ sở khẳng định đối tượng gây án là Lê Văn Luyện thì có thông tin Luyện đang trốn tại huyện Văn Lãng (Lạng Sơn). Thế là, các cánh quân của Phòng PC45 Công an tỉnh Bắc Giang và Cục C45 lập tức lên đường, phối hợp với Công an và Biên phòng tỉnh Lạng Sơn (đặc biệt là Đồn Biên phòng Na Hình) rà soát và truy tìm đối tượng. Khi các anh đến nhà cô chú tên Luyện tại xã Trùng Khánh (Văn Lãng) thì hắn đã bỏ trốn sang Trung Quốc. Suốt 3 ngày, lực lượng Công an đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng bám trụ tại các dải đường mòn biên giới thuộc huyện Văn Lãng để tuần tra, truy lùng đối tượng.

Đường đi ở khu vực này cực kỳ khó khăn, đường độc đạo, lại gập ghềnh, lồi lõm, chỉ có xe ôtô loại đặc chủng mới vào được Đồn Biên phòng Na Hình, còn lại phải đi xe máy. Khu vực biên giới chẳng có hàng quán, hơn nữa thời gian gấp rút của cuộc truy bắt chỉ cho phép các anh vừa đi đường vừa ăn tạm bánh mì khô. Chỉ khi về đến Đồn Biên phòng Na Hình thì mới được mọi người nấu cho bát mì tôm ăn ấm lòng. Cả ngày lẫn đêm, tổ truy bắt đặc biệt của 2 lực lượng đi tuần tra các ngả đường tiểu ngạch dẫn sang Trung Quốc. Đến khi được thông báo Ban chuyên án đã có biện pháp buộc tên Luyện quay về Việt Nam, các lực lượng truy bắt khép kín tất cả các ngả đường ở biên giới. Và với thế trận giăng sẵn ấy, lúc 16h ngày 31/8/2011, tên sát nhân Lê Văn Luyện đã sa lưới khi vừa đặt chân về đến biên giới Việt Nam.

Lực lượng Biên phòng và Công an phối hợp bắt giữ đối tượng Lê Văn Luyện tại biên giới Lạng Sơn.

Vào đầu năm 2013, việc khám phá vụ sát hại 5 phu trầm của hai xã Quảng Sơn và Quảng Minh (Quảng Trạch, Quảng Bình) gây chấn động dư luận cũng ghi dấu ấn đậm nét của sự phối hợp chiến đấu giữa 2 lực lượng Công an - Bộ đội Biên phòng. Năm phu trầm xấu số đã bị một nhóm người độc ác giết hại dã man rồi vứt xuống hố chôn ở khu vực biên giới thuộc lãnh thổ Lào. Sau khi nhận được tin báo, chính những chiến sỹ của Đồn Biên phòng Cù Cai (Quảng Trị) đã rất vất vả để tiếp cận hiện trường và đưa các thi thể ra khỏi rừng. Sau đó, với quyết tâm cao, Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã thành lập Ban chuyên án do Thiếu tướng Lê Công Dung, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, làm Trưởng ban; đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng của Lào tiến hành phá án. Ngày 29/3/2013, Ban chuyên án xác định được hai nghi phạm là Hồ Văn Công, 38 tuổi, trú bản Pà Tăng, xã Hướng Việt và Hồ Văn Thành, 37 tuổi, trú xã Hướng Sơn, cùng huyện Hướng Hóa, (Quảng Trị). Nhiều ngày băng rừng vượt suối, các trinh sát đã xác định được Công và Thành lẩn trốn ở khu rừng ma thuộc thôn Tà Rùng, xã Hướng Lập (Hướng Hóa, Quảng Trị). Khoảng 14h ngày 2/4, lực lượng truy bắt đã mai phục, bắt giữ được tên Công khi hắn đang lấy nước ở một con suối. Sau đó, các trinh sát của hai lực lượng tiến thẳng lên đỉnh núi, nơi xác định tên Thành đang lẩn trốn. Hơn 2 giờ sau, các trinh sát đã tìm và bắt được Thành khi hắn đang trốn trong một hang đá. Khoảng 14h ngày 4/4, Ban chuyên án phối hợp với Ty An ninh Savannakhet (Lào) bắt được đối tượng cuối cùng là Hồ Văn Nguyên tại bản Huổi Lay, huyện Viraboly, tỉnh Savannakhet khi hắn đang trên đường trốn chạy.

Thế là sau gần chục ngày nằm gai nếm mật, với những hiểm nguy rình rập khi các đối tượng gây án đang ở trong bóng tối với vũ khí “nóng” và sự độc ác, man rợ, các chiến sỹ Công an, Biên phòng của tỉnh Quảng Trị đã vượt qua tất cả để bắt gọn nhóm tội phạm, trả lại sự bình yên cho dải đất biên giới Việt - Lào.

Ghi đậm dấu ấn phối hợp “đánh án” của hai lực lượng chính là mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người. Tội phạm mua bán người có trăm phương nghìn kế, nhưng cuối cùng, đích đến của chúng cũng là đưa các cô qua biên giới để bán sang nước ngoài. Chúng chọn các đường tiểu ngạch để đưa nạn nhân qua, nhằm tránh sự kiểm soát của các lực lượng chức năng. Thế nhưng, ở trên những con đường tiểu ngạch hoang vắng ấy, lực lượng tuần tra của Bộ đội Biên phòng luôn vượt qua sự trở ngại của địa hình và thời tiết, có mặt thường xuyên, ngăn chặn nhiều vụ mua bán người, giải cứu các nạn nhân trên đường bị lừa bán. Sau đó, các vụ việc này được chuyển giao cho Công an các địa phương để điều tra, thụ lý.

Chuyên án mới nhất thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa hai lực lượng là chuyên án triệt phá đường dây mua bán nữ sinh ở các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu. Từ việc giải cứu thành công 2 nữ sinh lớp 10 của tỉnh Hà Giang, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an tỉnh Hà Giang, Lào Cai lập chuyên án đấu tranh. Sau khi xác định đối tượng gây án chính là Thào Seo Lao, 19 tuổi, trú tại thôn Sín Chải, thị trấn Phong Hải (Bảo Thắng, Lào Cai), lực lượng PC45 Công an tỉnh Lào Cai, Công an thị trấn Phong Hải và Bộ đội Biên phòng đã khẩn trương truy bắt hắn. Biết Lao nghiện chơi games và bi-a, lực lượng Công an và Biên phòng quyết định “điệu hổ ly sơn”, phục bắt Lao tại một quán bi-a thuộc km20, quốc lộ 70, thị trấn Phong Hải. Tuy nhiên, Lao rất thính, thoáng thấy lực lượng Công an, hắn lao đầu chạy. Cuộc rượt đuổi của lực lượng truy bắt với gã buôn người diễn ra suốt mấy tiếng đồng hồ. Cùng đường, đối tượng lao xuống ao. Ao nước bẩn, đầy bèo, nhưng không nề hà, các chiến sỹ Công an và Biên phòng lao theo, lôi hắn lướt thướt nước lên bờ, khóa tay lại. Khai thác đối tượng, cơ quan Công an đã xác định được đối tượng đồng phạm với Lao trong vụ lừa 2 nữ sinh ở Hà Giang tên thật là Vàng Seo Vu, 22 tuổi, trú tại thị trấn Phong Hải. Công an thị trấn Phong Hải đã tổ chức bắt và áp giải Vu đưa về PC45 Công an tỉnh Lào Cai. Một đồng phạm khác của Lao là Giàng Seo Hòa đã bị Đồn Biên phòng Bát Xát bắt trong một vụ án khác.

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, từ năm 2013 đến nay, lực lượng Cảnh sát hình sự và Bộ đội Biên phòng đã xác lập 45 chuyên án, khám phá 29 vụ, truy bắt 34 đối tượng có lệnh truy nã; 1.520 vụ với 3.386 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật khác; điều tra khám phá 813 vụ án mua bán người, bắt 1.012 đối tượng. Những con số báo cáo ấy phần nào đã phản ánh được nỗ lực của hai lực lượng trong việc phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hình sự.

T. Hòa

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文