Đập tan âm mưu "truyền thanh trực tiếp" nói xấu Tổ quốc của Huỳnh Văn Ba

10:50 13/12/2007

Ngày 12/12, Tổng cục An ninh đã có thông báo chính thức về việc Huỳnh Văn Ba (tức Thích Thiện Minh) tổ chức thực hiện âm mưu kích động, rải truyền đơn, "truyền thanh trực tiếp" nói xấu chế độ, chống phá Nhà nước Việt Nam xảy ra vào ngày 2/12 tại thị xã Bạc Liêu.
>> Đội lốt tu hành chống đối chính quyền

Với những chứng cứ tài liệu không thể chối cãi cùng với quá khứ từng phải ngồi tù nhiều lần về tội chống phá chính quyền, một lần nữa Huỳnh Văn Ba hiện nguyên hình là kẻ phản động đội lốt tu hành.

Ngày 2/12, lực lượng phối hợp bất ngờ kiểm tra hành chính nơi ở của Huỳnh Văn Ba tại số 89/353, khóm 10, phường 1, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Tại đây, các cơ quan chức năng đã tạm giữ 3 thùng tài liệu và một cặp tài liệu gồm 500 trang, 1 máy tính, 3 ĐTDĐ cùng nhiều sim card là phương tiện để Huỳnh Văn Ba liên lạc với đồng bọn trong và ngoài nước.

Trong số tài liệu thu được, qua phân loại có đến 280 trang tài liệu có nội dung rất phản động chống phá Nhà nước Việt Nam.

Một số người lạ ở trong nhà Huỳnh Văn Ba không khai báo tạm trú là nhóm "khách đặc biệt" của ông Huỳnh Văn Ba gồm có: Hồ Bửu Hoa (tức Thích Nhật Ban) ở Đồng Nai; Nguyễn Thu Trâm ở Bình Dương; Nguyễn Thị Hạnh ở Đồng Tháp; Trần Thị Ngọc Tuyết ("bạn gái" cũ của Huỳnh Văn Ba) ở Bạc Liêu; Nguyễn Thị Thu ở TP Hồ Chí Minh.

Đây chính là tay chân đắc lực của Huỳnh Văn Ba cùng hoạt động trong cái gọi là "Đại diện thanh niên dân chủ", "Đại diện dân oan", đến Bạc Liêu để cùng với Huỳnh Văn Ba tuyên truyền, phát tán tài liệu phản động, kích động xúi giục người dân ở miền Tây Nam Bộ khiếu kiện và trả lời phỏng vấn qua điện thoại di động, "truyền thanh trực tiếp" với đài "Châu Á tự do" (RFA); đài "Hoa Mai", "Tiếng nước tôi" ở Mỹ…

Tại hiện trường, mặc dù không thừa nhận và biện bạch về mục đích ý đồ tụ tập, nhưng Huỳnh Văn Ba, Hồ Bửu Hoa và Nguyễn Thu Trâm… không thể lý giải được số tài liệu phản động do Hồ Bửu Hoa mang theo đang được cất giấu tại nhà Huỳnh Văn Ba. Cả bọn không giải thích được về sự có mặt của nhiều phụ nữ lưu cư trong nhà của một người tu tại gia như Huỳnh Văn Ba.

Huỳnh Văn Ba (người mặc áo thầy tu).

Bị bắt quả tang, cả hai "sư tu tại gia", là Huỳnh Văn Ba, Hồ Bửu Hoa đều tỏ ra hung hăng, thách thức cán bộ thi hành công vụ, miệng liên tục vu cáo chế độ, xuyên tạc chính sách đoàn kết dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước bằng ngôn từ, trái hẳn với tư cách của một nhà tu hành và đạo lý của Phật giáo.

Chỉ đến khi tất cả được mời về trụ sở Công an thị xã Bạc Liêu để chứng kiến việc mở niêm phong tài liệu và nghe giải thích về nội dung tài liệu phản động chứa trong nhà Huỳnh Văn Ba, trước sự chứng kiến của các ban, ngành, đoàn thể xã hội; với những những tài liệu, chứng cứ phạm pháp nghiêm trọng này thì thái độ của hai "nhà tu hành" mới "chùn" lại và ký vào biên bản kiểm tra hành chính và phạm pháp quả tang.

Theo lời khai của các đối tượng thì từ ngày 23/11, Huỳnh Văn Ba từ Bạc Liêu lên chùa Bà La Mật ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai gặp ông Hồ Bửu Hoa, cố vấn của "Hội ái hữu tù nhân chính trị và tôn giáo", để cùng chủ trì cuộc họp với một số người gọi là "Đại diện thanh niên dân chủ" gồm: Nguyễn Thu Trâm, Phan Lê Nam Văn Thiên Chưng, Nguyễn Thị Thu… họ cùng bàn kế hoạch tiếp tục lợi dụng các vụ khiếu kiện, đình công, kích động người dân khiếu kiện chống đối theo chỉ đạo của một số tổ chức phản động lưu vong "Mạng lưới nhân quyền", "Cao trào quốc tế yểm trợ nhân dân", "Đảng dân chủ nhân dân" và "Việt Tân" nhằm nhận được tài trợ về kinh tế từ nước ngoài.

Nguyễn Thu Trâm và Nguyễn Thị Hạnh khai báo tại CQĐT.

Huỳnh Văn Ba đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng như soạn thảo bài viết tuyên truyền, xuyên tạc chống Nhà nước, tán phát lên mạng Internet, nghiên cứu, tiếp xúc, lôi kéo người mà chúng cho là "dân oan", "tù chính trị" tham gia vào "Hội ái hữu" do chúng lập ra...

Để thực hiện mưu đồ phát triển lực lượng, khoa trương thanh thế nhằm gây sự chú ý và hỗ trợ của các tổ chức phản động lưu vong người Việt ở nước ngoài, Huỳnh Văn Ba, Hồ Bửu Hoa và đồng bọn đã tìm cách lôi kéo một số người nhẹ dạ, cả tin, nhất là những người từng có sai lầm trong quá khứ vào tổ chức.

Điển hình là Trương Minh Nguyệt (ở Long An), Nguyễn Văn Ngọc (ở Đồng Nai), đã được Huỳnh Văn Ba móc nối, giao nhiệm vụ "Phó Hội trưởng", sau đó hai tên này tách ra để lập thêm tổ chức phản động với cái gọi là "Nhóm người Việt Nam yêu nước".

Bên cạnh đó, Huỳnh Văn Ba cũng móc nối với số đã từng chấp hành án tù, xuất cảnh định cư ở nước ngoài, như Phạm Trần Anh (ở Mỹ), Phạm Văn Tưởng (ở Thuỵ Điển), Vũ Trọng Khi (ở Australia)… để lập các "chi hội hải ngoại" và giao cho Nguyễn Thị Châm Oanh (ở Đức) làm Tổng Thư ký tại hải ngoại.

Mặc dù rêu rao mục đích chủ yếu của Hội là tương thân tương ái, nhưng Huỳnh Văn Ba cũng không giấu giếm ý đồ thông qua hội này, để kêu gọi trong và ngoài nước tài trợ tiền, dưới cái gọi là "quỹ dân oan", phục vụ cho việc chi xài cá nhân. Do đó, từ khi lập hội đến nay, nhóm của ông ta không được ai ủng hộ, ngoài một số đệ tử bám lấy Huỳnh Văn Ba với mục đích lợi dụng để kiếm tiền…

Với những hành vi sai phạm này, các cơ quan chức năng đã ra quyết định xử lý hành chính bằng hình thức phạt tiền và trục xuất khỏi địa phương đối với ông Hồ Bửu Hoa (Thích Nhật Ban); phạt cảnh cáo, bắt cam kết và trục xuất khỏi địa phương đối với Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thu Trâm và Nguyễn Thị Thu, không để họ tiếp tục bị Huỳnh Văn Ba và đồng bọn lừa bịp

Phương Quỳnh

Khi một tiêm kích bị bắn hạ hoặc gặp nạn trên chiến trường, việc tìm kiếm phi công không đơn thuần là cứu hộ mà là một chiến dịch quân sự phức hợp. Với Mỹ, đây là nhiệm vụ ưu tiên cao, được triển khai theo mô hình tìm kiếm – cứu nạn trong tác chiến (CSAR), kết hợp công nghệ hiện đại, lực lượng đặc nhiệm và phản ứng gần như tức thì.

Hơn 200 hộ dân sống dọc chân núi Chư Yang Hanh, xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk đang thấp thỏm khi mùa mưa ở Tây Nguyên đã cận kề. Người dân càng lo lắng hơn khi nơi đây đã từng xuất hiện sạt trượt núi trong cơn bão số 13 năm ngoái, trong đó có nhiều nhà bị vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn…

Vấn đề ô nhiễm không khí đang trở thành thách thức lớn đối với TP Hồ Chí Minh khi mật độ giao thông cao, hoạt động công nghiệp ngày càng gia tăng... Trước yêu cầu cấp bách đó, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch hành động về kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

1.118 tác giả dự thi với hơn 3.000 tác phẩm là những con số “biết nói” chứng tỏ sức hấp dẫn của cuộc thi thơ mang tên “Xuân mới” do Chi hội Nhà văn Công an tổ chức. Hàng nghìn tác giả thuộc nhiều độ tuổi, ngành nghề, vùng miền khác nhau đã cùng hội tụ so tài, tạo nên một bức tranh thi ca muôn màu, muôn sắc, phong phú về chủ đề, đa dạng về bút pháp, linh hoạt về giọng điệu, mới mẻ trong cách thể nghiệm.

Chỉ còn ít thời gian nữa là bước vào cao điểm mùa mưa, TP Hồ Chí Minh đang khẩn trương triển khai hàng loạt giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng ngập nước – “căn bệnh mãn tính” của đô thị lớn nhất cả nước. Từ chỉ đạo quyết liệt của UBND TP Hồ Chí Minh đến sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, địa phương, cuộc đua chống ngập năm 2026 đang được đẩy lên cao, với mục tiêu vừa giải quyết cấp bách trước mắt, vừa hướng đến lâu dài.

Những thông tin liên quan đến một số cầu thủ nhập tịch Indonesia đang thi đấu tại Hà Lan gần đây cho thấy sự khác biệt giữa quy định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và luật pháp quốc gia, đồng thời đặt ra vấn đề pháp lý đáng chú ý đối với xu hướng sử dụng cầu thủ nhập tịch trong bóng đá hiện đại.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文