Đến với các già làng và đồng bào tỉnh Kon Tum
>> Tấm lòng của lực lượng Công an với dân nghèo cửa ngõ Thủ đô
Tiếp tục chuyến công tác tại Tây Nguyên, ngày 9/1, đoàn công tác của Báo CAND do Đại tá Phạm Văn Miên - Phó Tổng Biên tập dẫn đầu đã về thăm và tặng quà cho đồng bào làng Kon Rơ Bàng, xã Vinh Quang, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngay từ buổi sáng, đông đảo bà con ở làng Kon Rơ Bàng đã tập trung về nhà rông văn hóa của làng rất sớm để đón nhận những món quà đầy ắp nghĩa tình.
Trong cái bắt tay nồng ấm, thật nặng nghĩa tình của những người dân yêu quý nơi đây khiến những người làm Báo CAND vô cùng cảm động. A Thưng, một trong những người dân đến nhận quà lần này xúc động bày tỏ: "Cảm ơn Báo CAND và Công an Kon Tum đã đem đến cho gia đình mình những món quà Xuân đầy ắp nghĩa tình".
Năm 2001, A Thưng đã từng là người lầm lỡ, bị kẻ xấu xúi giục làm điều sai trái, nhưng nhờ các chiến sĩ Công an giúp đỡ, giáo dục, Thưng đã nhận ra lẽ phải và trở về cuộc sống lương thiện. Cái không may đối với Thưng là năm 2004, người vợ hiền của anh đã bị chết vì bệnh hiểm nghèo nên bỏ lại 3 con thơ dại. "Tết này được nhận quà của Báo CAND, những con thơ mình hạnh phúc lắm", A Thưng nói.
![]() |
| Đại tá Phạm Văn Miên cùng lãnh đạo Công an Kon Tum trao quà cho đồng bào nghèo ở Kon Rơ Bàng (Kon Tum). Ảnh: PV. |
Sau khi trao quà cho bà con ở làng Kon Rơ Bàng, đoàn công tác của Báo CAND và Công an Kon Tum cũng đã đến viếng, chia sẻ nỗi đau của gia đình A Tư ở Kon Rơ Bàng đang trong đám tang rất tội nghiệp. Vợ A Tư là Y Danh cùng đứa con thơ chưa kịp cất tiếng khóc chào đời đã phải ra đi vĩnh viễn ngày 8/1 vì bệnh tật.
Cũng trong dịp này, Báo CAND đã dành 200 phần quà trao tặng cho các già làng, trưởng thôn, Công an viên tiêu biểu về dự Hội nghị gặp mặt già làng, trưởng thôn do UBND thị xã Kon Tum phối hợp cùng Công an Kon Tum tổ chức.
Trong những năm qua, các già làng, trưởng thôn, Công an viên ở các xã, phường thuộc thị xã Kon Tum đã có nhiều đóng góp đặc biệt trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương. Các già làng, trưởng thôn, Công an viên đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống mới ở khu dân cư", không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, đấu tranh ngăn chặn kịp thời những âm mưu xấu của bọn phản động Fulrô.
Trưởng thôn Y Blai ở thị xã Kon Tum đã trở thành "người hùng" trong công tác hòa giải ở cơ sở. Trong năm qua, ông là người có nhiều đóng góp xuất sắc trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, đã hòa giải thành công vụ mâu thuẫn đánh nhau giữa các cá nhân trong 3 thôn thuộc thị xã Kon Tum.
Hay A Chriu ở thôn Kroong Ktu, xã Kroong, thị xã Kon Tum đã vận động nhân dân xóa bỏ các tập tục lạc hậu, di dời gia súc ra khỏi nhà sàn, không sống chung với người. Còn A Wer ở Kon Rơ Bàng là người có nhiều thành tích trong vận động nhân dân thực hiện việc xóa đói giảm nghèo, quyên góp công sức, tiền của để xây dựng nhiều nhà rông văn hóa…
Đại tá Phạm Văn Miên - Phó Tổng Biên tập Báo CAND đã thay mặt những người làm Báo CAND gửi lời chúc Tết tốt đẹp đến các già làng, trưởng thôn, Công an viên ở thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum, và mong muốn thời gian tới, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục nhận được sự đóng góp tích cực của các cá nhân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.
Ngoài việc trao tặng 400 phần quà trị giá 50 triệu đồng cho đồng bào nghèo, các già làng, thôn trưởng tiêu biểu, Báo CAND còn thăm và tặng quà cho một số cán bộ chiến sĩ ở Công an Kon Tum đang công tác ở cơ sở, có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 10 triệu đồng. Những món quà Tết đầy ắp nghĩa tình của Báo CAND đến với đồng bào nghèo và các cán bộ, chiến sĩ CAND đang công tác ở địa bàn Tây Nguyên thật đúng lúc, giúp cho niềm vui xuân như được nhân đôi
