Đưa niềm vui đến với trẻ mồ côi Làng thiếu niên Thủ Đức
Theo bà Trần Thị Thu, Phó giám đốc Làng thiếu niên Thủ Đức thì đây là mái ấm tình thương do cháu gái của danh họa thế giới Picasso thành lập từ trước năm 1975. Sau khi đất nước hòa bình, thống nhất, cơ sở được giao lại cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố quản lý và tiếp tục trở thành một trong những địa chỉ cưu mang các trẻ em bị bỏ rơi, mồ côi, lang thang cơ nhỡ.
Hiện nay, cơ sở đang nuôi dưỡng gần 240 cháu. Trong số 57 trẻ em dưới 36 tháng tuổi đang được nuôi dưỡng, nhiều trẻ bị dị tật bẩm sinh, 6 trẻ bị úng thủy não. Theo tiêu chuẩn của nhà nước, bình quân, mỗi em chỉ được hỗ trợ 7.000đồng/ngày nên ngay nhu yếu phẩm để nuôi được toàn bộ các cháu mỗi ngày đã cần một số lượng rất lớn, Trung tâm vẫn đang rất thiếu...
Tình cờ đọc được một bài báo viết về Làng thiếu niên Thủ Đức, xúc động trước câu chuyện về những mảnh đời không may mắn tại đây, nhân dịp về thăm quê hương, bác sĩ Võ Mộng Loan đã nhiều lần hỏi thăm bằng nhiều cách khác nhau song vẫn chưa có điều kiện thuận lợi tìm đến đúng địa chỉ của Làng.
Ngày 13/2, thông qua Báo CAND, Chuyên đề ANTG, bà đã cùng Trung tá Đặng Lan Anh đến thăm và tặng Làng thiếu niên Thủ Đức 500kg gạo, 40 hộp sữa bột và nhiều vật dụng khác