Gần 100 hộ thuộc diện xóa nhà tạm vẫn ở nhà tranh dột nát

21:40 26/07/2011
Việc xây nhà cho người nghèo kém chất lượng ở Quảng Nam thời gian qua nhiều lần báo chí đã phản ánh, nay còn rất nhiều hộ nghèo thuộc diện được hỗ trợ xây nhà ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam nằm trong đề án được hỗ trợ, nhưng 2 năm nay họ vẫn sống thấp thỏm trong nhà tranh dột nát vì vướng phải dự án di dời sắp xếp dân cư ven biển của tỉnh. Hiện các hộ dân này vẫn đang "dài cổ" chờ được xây nhà…

Nhà tranh "dài cổ" chờ… nhà hỗ trợ

Theo ghi nhận của phóng viên được biết, đề án hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2009-2012 được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt có 14.533 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở (chưa kể số lượng bổ sung thêm 539 nhà theo Quyết định 67). Trong năm 2009, 2010, toàn tỉnh Quảng Nam đã xây dựng được 7.178 nhà, kinh phí trên 165,6 tỷ đồng.

Năm 2011 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các địa phương phấn đấu hoàn thành kế hoạch hỗ trợ nhà ở theo đề án trong năm 2011. Nhưng đến thời điểm này tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, vẫn còn 68 hộ dân diện được hỗ trợ xóa nhà tạm hơn 2 năm qua vẫn ở trong những ngôi tranh dột nát chưa biết đến bao giờ họ mới có nhà theo hỗ trợ.

Ngôi nhà của vợ chồng ông Hoàng Kiềm nằm trong diện được hỗ trợ nhưng vẫn trong tình trạng xập xệ vì vướng dự án di dời sắp xếp dân cư ven biển của tỉnh.

Những ngày cuối tháng 7/2011, chúng tôi có mặt tại nhà ông Huỳnh Kiềm (86 tuổi, thôn Bình Tân, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình) trong căn nhà xập xệ, gió lùa tứ phía chẳng khác mấy căn lều, chơ vơ giữa bãi cát.

Ông Kiềm tâm sự: "Hai năm ni vợ chồng cứ che chống, giờ ngói mục vụn vỡ đổ xuống tùm lum… không biết nó sẽ chống chịu ra sao trong mùa mưa bão tới. Họp tổ dân cư nghe nói được đưa vào danh sách Nhà nước hỗ trợ xóa nhà tạm theo Quyết định 167 nhưng sao không thấy gì hết? Nay họ bảo phải chờ đợi vì vướng dự án di dời sắp xếp dân cư ven biển của tỉnh, không biết bao giờ dự án này mới xong và chúng tôi mới có nhà để ở".

Ông Tô Quang Vinh, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Bình Tân, xã Bình Minh nói: "Tui đi mô dân vây hỏi riết, mấy gia đình người già tôi đành động viên, chứ biết nói sao cho họ hiểu đây, họ mong muốn sớm có nhà để ở, nhưng chờ hoài do vướng phải dự án, họ đành ngậm ngùi ở nhà tranh để chờ".

Nhà người nghèo "đứng bánh" vì dự án?!

Ông Lê Xuân Nhĩ, Chủ tịch Mặt trận xã Bình Minh, huyện Thăng Bình cho biết: "Bức xúc về chỗ ở người dân là thực tế, nhất những gia đình diện hộ nghèo đã lên danh sách được hỗ trợ xóa nhà tạm đã phải chờ đợi hơn 2 năm nay. Có hộ nóng lòng gửi đơn đến chính quyền, Mặt trận xã nhưng địa phương thì không đủ thẩm quyền giải quyết. Trong khi đó các dự án tái định cư cho dân cũng không biết bao giờ mới xong".

Ông Trần Văn Thức, Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình cho biết, "68 hộ dân diện xóa nhà tạm ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình đa số nằm rải rác cả 4 thôn: Tân An, Hòa Bình, Bình Tân và Bình Tịnh. Hầu hết số hộ dân nói trên có hoàn cảnh rất khó khăn, neo đơn, già cả không có sức lao động và điều kiện để làm nhà. Khi đề ra xóa nhà tạm được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt, ai cũng phấn khởi, nhưng khi triển khai thì "đứng bánh" bởi diện tích đất nhà ở của họ nằm trong vùng quy hoạch dự án di dời sắp xếp dân cư ven biển của tỉnh Quảng Nam, nhưng đến nay dự án này vẫn còn giữ nguyên hiện trạng, chưa được khởi công".

Được biết, dự án di dời sắp xếp dân cư ven biển của tỉnh Quảng Nam là một chủ trương lớn của tỉnh, một kế hoạch mang tầm chiến lược để ngăn ngừa hạn chế thiệt hại thiên tai cho người dân, giúp địa phương ổn định để phát triển kinh tế. Song trong quá trình thực hiện dự án này một số vấn đề mặt trái phát sinh, cụ thể người dân vùng dự án cần di dời tái định cư nhưng do chưa được thực hiện nên vấn đề hỗ trợ xóa nhà tạm không thực hiện được. Thiết nghĩ, UBND tỉnh Quảng Nam cần sớm chỉ đạo, có giải pháp hữu hiệu nhằm đảm bảo đời sống, nơi ở cho người dân

An Khang - Trường Võ

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ” xảy ra tại cơ sở giết mổ gia súc Đặng Phú Tỷ (xã Vĩnh Viễn), ngày 12/2, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Văn Nam (SN 1981) và Thị Hồng Cam (SN 1995, cùng ngụ xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ), về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Tết là thời khắc của đoàn viên, của sum họp và yêu thương, nhưng với những người đang chấp hành án tại Trại Tạm giam số 2, Công an TP Đà Nẵng, Tết còn là khoảng lặng của nỗi nhớ và sự chiêm nghiệm. Thấu hiểu tâm tư ấy, Ban Giám thị Trại đã nỗ lực mang hơi ấm mùa xuân vào sau những cánh cửa sắt, để nơi đây không chỉ có kỷ luật mà còn có niềm tin và hy vọng về ngày trở về.

Dù biết rõ ranh giới, phạm vi mỏ được cấp phép nhưng Trần Hải Sinh đã chỉ đạo Nguyễn Văn Phú và Phan Hùng Lĩnh tổ chức khai thác cao lanh vượt ra ngoài diện tích được cấp phép. Diện tích khai thác trái phép được xác định là 11.209 m², với tổng giá trị khoáng sản hơn 9 tỷ đồng...

Cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran khẳng định Tehran sẽ không thỏa hiệp về năng lực tên lửa, động thái được đánh giá là có thể trở thành điểm nghẽn nghiêm trọng trong tiến trình đàm phán với Mỹ.

Chiến thắng 4-0 trước Tampines Rovers ở trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two tối 11/2 trên sân Hàng Đẫy giúp CLB Công an Hà Nội (CAHN) mở toang cánh cửa vào vòng tứ kết giải đấu châu lục. Đây là kết quả rất thuận lợi dành cho đại diện Việt Nam trước khi bước vào trận lượt về.

Lực lượng chức năng Canada ngày 11/2 (giờ địa phương) đã công bố danh tính nghi phạm gây ra vụ xả súng đẫm máu tại một trường trung học ở thị trấn Tumbler Ridge, tỉnh British Columbia, khiến 9 người thiệt mạng, bao gồm cả hung thủ. Đây được xem là một trong những vụ thảm sát nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của quốc gia Bắc Mỹ này.

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文