Khánh thành trường mẫu giáo trên chiến khu xưa

18:23 31/12/2009
Thông qua sự vận động của Báo CAND & Chuyên đề An ninh thế giới, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NHNN&PTNT) Việt Nam, Chi nhánh tại tỉnh Quảng Nam, đã hỗ trợ 350 triệu đồng xây dựng tặng cho bà con xã nghèo Đại Sơn, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) một ngôi trường mẫu giáo khang trang.

Đây là món quà đầy ý nghĩa đối với miền đất từng là chiến khu cách mạng của những năm kháng chiến đánh giặc cứu nước...

Ngôi trường mẫu giáo đã được xây dựng tại thôn Tân Đợi, xã Đại Sơn, nơi thượng nguồn sông Vu Gia, nằm dưới chân dãy Trường Sơn hùng vỹ, cách trung tâm huyện lỵ Đại Lộc đến gần 29 cây số.

Ngày 29/12, Chi nhánh NHNN&PTNT tỉnh Quảng Nam cùng đại diện Báo CAND & Chuyên đề An ninh thế giới và chính quyền địa phương đã long trọng làm lễ khánh thành ngôi trường này. Ông Nguyễn Tấn Điểu, Chủ tịch xã Đại Sơn, xúc động cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của Báo CAND & Chuyên đề An ninh thế giới cùng đội ngũ cán bộ, nhân viên Chi nhánh NHNN&PTNT tỉnh Quảng Nam đã quyên góp, hỗ trợ kinh phí xây dựng ngôi trường mới khang trang, tạo điều kiện tốt hơn cho con em đồng bào sinh sống ở vùng đất còn nhiều nghèo khó trong việc học hành.

Để có được ngôi trường xây dựng bề thế, với tường rào, cổng ngõ và đầy đủ các trang thiết bị đồ dùng dạy học, ngoài số tiền 350 triệu đồng Chi nhánh NHNN&PTNT tỉnh Quảng Nam trao tặng, UBND xã Đại Sơn cũng trích kinh phí thêm vào 22 triệu đồng. Bên cạnh đó còn có sự đóng góp thêm của một số doanh nghiệp trên địa bàn...

Đại diện Chi nhánh NHNN&PTNT Việt Nam, Báo CAND & Chuyên đề An ninh thế giới cùng Đảng ủy, UBND huyện Đại Lộc, xã Đại Sơn trong ngày khánh thành trường mới.

Ông Đặng Hồng Trận, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, cho biết: Đại Lộc có 18 xã và thị trấn, trong đó có 9 xã miền núi. Do nằm ở vùng sâu, vùng xa, cơ sở hạ tầng đầu tư vẫn còn hạn chế, giao thông đi lại vẫn còn nhiều cách trở nên cho đến nay, Đại Sơn đang còn trong danh sách xã miền núi thuộc diện đặc biệt khó khăn. Thông qua Báo CAND & Chuyên đề An ninh thế giới làm cầu nối, Chi nhánh NHNN&PTNT tỉnh Quảng Nam quyên góp, hỗ trợ kinh phí xây dựng ngôi trường mới cho con em đồng bào ở thôn Tân Đợi được học hành, góp phần vào sự nghiệp "trồng người".

Đồng bào Đại Sơn, miền đất chiến khu xưa đã đi qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt, và nhân dân huyện Đại Lộc vô cùng cảm ơn tấm lòng nhân ái, cao đẹp, tràn đầy tính nhân văn của cán bộ, nhân viên Chi nhánh NHNN&PTNT tỉnh Quảng Nam cùng Báo CAND & Chuyên đề An ninh thế giới...

Ông Võ Văn Lâm, Giám đốc Chi nhánh NHNN&PTNT tỉnh Quảng Nam, cho biết thêm: Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, nhân viên NHNN&PTNT Việt Nam nói chung, Chi nhánh tỉnh Quảng Nam nói riêng, đã tích cực hưởng ứng chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào bị thiên tai lũ lụt...

Trường mẫu giáo Tân Đợi là ngôi trường thứ ba được xây dựng bằng kinh phí quyên góp của cán bộ, nhân viên NHNN&PTNT Việt Nam. Trước đó, thông qua sự vận động của Báo CAND & Chuyên đề An ninh thế giới, Chi nhánh NHNN&PTNT tỉnh Quảng Nam cũng đã cùng NHNN&PTNT Việt Nam xây tặng ngôi trường mẫu giáo cùng các trang thiết bị dạy học trị giá 300 triệu đồng cho con em xã Bình Sa, huyện Thăng Bình (Quảng Nam); đầu tư 300 triệu đồng xây tặng trường mẫu giáo Cửa Đại cho phường Cẩm Nam, TP Hội An...

Long Vân

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文