Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã về nơi an nghỉ cuối cùng

12:11 15/08/2020
12h30 ngày 15/8, lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được cử hành tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ an táng diễn ra vào lúc 14h cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. Để phục vụ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, từ 6h ngày 14/8 đến 13h ngày 15/8, một số tuyến đường trung tâm TP Hà Nội sẽ bị cấm và hạn chế xe cộ.

Trước đó, Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được tiến hành từ 8h sáng 14/8 đến 12h ngày 15/8.

Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được quàn tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Trong ngày 14/8, các Đoàn của Ban Chấp hành Trung ương, Chính phủ, Quốc hội, đoàn Chủ tịch nước, đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương cùng các bộ, ban ngành, TP Hà Nội... đã đến viếng và chia buồn cùng tang quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào do đồng chí Thongloun Sisoulith, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu và Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia do đồng chí Heng Samrin, Chủ tịch danh dự Đảng CPP, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia dẫn đầu, sang Việt Nam viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Nhà tang lễ quốc gia Hà Nội.

Cùng ngày, Đại sứ quán Việt Nam tại nhiều nước Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Campuchia, Lào, Indonesia... cũng đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu.

Cùng thời điểm, tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh và Hội trường 25B, đường Quang Trung, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá cũng tổ chức Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Tính đến 117h ngày 14/8 có gần 660 đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang nhân dân, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế, đồng bào đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và Hội trường 25B (thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Lực lượng Công an và quân đội làm nhiệm vụ trên đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: Giaothong
Ông Nguyễn Văn Cần, phường Giáp Bát, Hai Bà Trưng, năm nay tròn 80 tuổi nhưng vẫn đạp xe từ nhà ra Nhà tang lễ Quốc gia để tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
Trước nhà tang lễ, cỗ linh xa, đoàn xe tang, đội tiêu binh đã vào vị trí sẵn sàng chuẩn bị tiễn đưa nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Ban Tổ chức Lễ quốc tang sẽ đọc điếu văn tiễn biệt nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, sinh ngày 27/12/1931, tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa; thường trú tại số nhà 7/36/C1 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Ông tham gia hoạt động cách mạng năm 1947; vào Đảng ngày 19/6/1949. Ông là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VII, VIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa VII; Uỷ viên Bộ Chính trị khóa VII, khóa VIII; Uỷ viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị khóa VIII; Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII (từ tháng 12/1997 đến tháng 4/2001); Đại biểu Quốc hội khóa IX, khóa X.

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, ông đã từ trần hồi 2h52 ngày 7/8/2020 (tức ngày 18 tháng 6 năm Canh Tý), tại nhà riêng, hưởng thọ 89 tuổi.

Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, ông đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

Ông mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Để tỏ lòng tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ ông Lê Khả Phiêu với nghi thức Quốc tang.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đảng, Nhà nước đã ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi của đồng chí Lê Khả Phiêu- một người được tôi luyện và trưởng thành trong môi trường quân đội, trải qua các thời kỳ chiến đấu và xây dựng đất nước, tham gia Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội... Ở vị trí nào, đồng chí cũng luôn thương yêu đồng bào, đồng chí, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, sâu sát địa phương, cơ sở và có nhiều chính kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng đất nước. Thủ tướng khẳng định, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu mất đi là tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội, Nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương với bạn bè quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thay mặt Ban Tổ chức Lễ Quốc tang đọc lời điếu.

Sau đó, đại diện gia đình nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã phát biểu cảm ơn. Trong lời tiễn biệt, con trai nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu bày tỏ niềm xúc động nghẹn ngào khi phải xa người cha, người ông trong gia đình- một người đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cách mạng, sống trọn nghĩa, vẹn tình. Trong công việc và cuộc sống, luôn lấy chữ tâm làm trọng. Con trai nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng bày tỏ niềm tự hào và xin hứa sẽ sống đúng như những lời cha đã dạy; Mong ông thanh thản về với cõi vĩnh hằng- nơi đó không còn chiến tranh, luôn ấm tình đồng đội và cha ông đã để lại dấu ấn của những năm tháng cống hiến không mệt mỏi.

Đại diện gia đình nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu phát biểu cảm ơn.

Trong lời tiễn biệt, con trai nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu bày tỏ niềm xúc động nghẹn ngào khi phải xa người cha, người ông trong gia đình - một người đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cách mạng, sống trọn nghĩa, vẹn tình. Trong công việc và cuộc sống, luôn lấy chữ tâm làm trọng. Con trai nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu cũng bày tỏ niềm tự hào và xin hứa sẽ sống đúng như những lời cha đã dạy, mong ông thanh thản về với cõi vĩnh hằng - nơi đó không còn chiến tranh, luôn ấm tình đồng đội và cha ông đã để lại dấu ấn của những năm tháng cống hiến không mệt mỏi. 

Đội nghi lễ đưa linh cữu nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu lên linh xa. 

Bắt đầu Lễ di quan. Các đội công tác làm nhiệm vụ trong sự trang nghiêm, kính cẩn. Các sĩ quan QĐND Việt Nam và Đội nghi lễ tiến hành lễ di quan đưa nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đoàn linh xa đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu rời Nhà tang lễ Quốc gia, di chuyển qua nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội. Nhiều người dân đứng bên đường theo dõi, tiễn đưa.

Tại Nghĩa trang Mai Dịch, công tác chuẩn bị lễ an táng nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã được hoàn tất.

Đoàn linh xa trên đường phố Thủ đô Hà Nội.

14h, linh xa chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư về tới nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội, bắt đầu nghi thức tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về cõi vĩnh hằng.

Đoàn xe tiến vào nghĩa trang Mai Dịch.
Đội danh dự chuyển linh cữu nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu vào vị trí an táng.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại lễ tang.

Tại nghĩa trang Mai Dịch, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban tổ chức lễ tang đã phát biểu, thay mặt Ban tổ chức Lễ Quốc tang cùng gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các đồng chí Lão thành cách mạng, đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương, các lực lượng vũ trang nhân dân, đồng bào, đồng chí, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ các nước, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế đã bày tỏ tình cảm, niềm tiếc thương sâu sắc, đến viếng, gửi vòng hoa, gửi điện chia buồn, dự Lễ truy điệu, Lễ an táng và tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đội danh dự làm nhiệm vụ tại lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

14h30, Lễ an táng, tiễn đưa đồng chí Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùng kết thúc. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước lần lượt đi vòng quanh mộ tiễn biệt lần cuối nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu sau khi hoàn tất việc tổ chức Lễ viếng, Lễ Truy điệu, Lễ tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùng. Thay mặt Ban tổ chức Lễ tang và gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cảm ơn Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đồng bào, đồng chí, các lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố Hà Nội, TP.HCM, tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan thông tấn báo chí đã tích cực, giúp đỡ, hỗ trợ hiệu quả để Ban tổ chức hoàn thành nhiệm vụ tổ chức Tang lễ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu theo nghi thức Quốc tang trọng thể, an toàn, chu đáo.  

“Cầu chúc hương hồn đồng chí Lê Khả Phiêu an nghỉ nơi vĩnh hằng! Xin vĩnh biệt đồng chí!” – Phó Thủ tướng nói lời sau cùng.

Nhóm PV Điện tử (Live theo VTV)

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文