Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

06:30 12/10/2013
Từ đầu giờ chiều, lượng người đổ về khu vực Nhà tang lễ Quốc gia tại Hà Nội liên tục tăng cao đến mức có dấu hiệu quá tải. Dòng người xếp hàng dài từ đường Tăng Bạt Hổ, chạy dọc vườn hoa Pasteur nối dài không dứt. Ban Tổ chức cũng thông báo sẽ kéo dài thời gian viếng Đại tướng qua đêm nay cho tới 6h sáng 13/10.
Chùm ảnh Lễ viếng tại Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Quảng Bình lệ tuôn rơi
*Tiếp tục cập nhật

Sáng nay, 12/10, lễ viếng Đại tướng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội), Hội trường Thống Nhất (TP HCM), trụ sở UBND Quảng Bình cùng rất nhiều nơi trên toàn quốc. Trước đó, từ 12h trưa ngày 11/10, toàn quốc treo cờ rủ, bắt đầu 2 ngày Quốc tang.

Tại Hà Nội:

Ngay từ mờ sáng, các lực lượng phục vụ tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có mặt tại các vị trí để thực hiện nhiệm vụ. Ngoài Cảnh sát giao thông, dân phòng, các đội thanh niên tình nguyện cũng đã có mặt tại các tuyến phố hướng về Nhà tang lễ Quốc gia từ sáng sớm để hướng dẫn, hỗ trợ đảm bảo trật tự giao thông trong Lễ viếng Đại tướng.

Tại khu vực Nhà tang lễ quốc gia, vào lúc 5h30, những công tác chuẩn bị cuối cùng cũng đã được tiến hành. Khoảng 7h, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn viếng của các bộ ngành Trung ương đã có mặt tại sảnh nhà tang lễ quốc gia, chuẩn bị vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bên trong, linh cữu Đại tướng được phủ  lá cờ Tổ quốc, hai bên là hai hàng tiêu binh.

Thời tiết thu ở Hà Nội sáng nay nắng đẹp, gió nhẹ, nhiệt độ dao động 25-27độ C. Dường như, ý trời cũng thuận lòng người trong những ngày Quốc tang vị tướng huyền thoại của dân tộc.  

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn vào viếng. Ảnh QDND.

Đúng 7h30, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn bắt đầu lễ viếng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn Ban chấp hành Trung Đảng, là đoàn đầu tiên vào viếng Đại tướng. Tổng Bí thư đã dành một phút mặc niệm xúc động trước linh cữu Đại tướng.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tiếp sau đoàn đại biểu Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu Đoàn đại biểu Nhà nước tiến vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tiếp đó là các đoàn viếng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đoàn của Chính phủ, đoàn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn Quân ủy Trung ương, gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; các đoàn viếng của lãnh đạo cấp cao nước ngoài. Các đoàn viếng của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố Hà Nội; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an. Các đoàn quốc tế và ngoại giao; đoàn Cựu chiến binh Việt Nam.

Tuổi cao, sức khỏe giảm nhưng Giáo sư Vũ Khiêu đến nhà tang lễ từ sáng sớm bằng xe lăn để kịp viếng Đại tướng.
Đoàn Bộ Công an do Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu vào viếng.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chia buồn với tang quyến Đại tướng. Ảnh: TTXVN.

Cùng thời điểm, Lễ viếng được tổ chức tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Bình, tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh diễn ra cùng thời gian tổ chức Lễ viếng tại Hà Nội.

Tại TP Hồ Chí Minh

Từ sáng sớm ngày 12/10, mặc dù còn vài tiếng đồng hồ tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp mới chính thức được cử hành nhưng dòng người từ khắp các tỉnh thành phía Nam đã nườm nượp đổ về Dinh Thống Nhất, TP.HCM chờ được vào viếng Đại tướng.

Ngoài các đoàn lãnh đạo đại diện các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, TP.HCM, lực lượng vũ trang và các tỉnh, rất nhiều người dân, không kể già trẻ, gái trai, trong đó có không ít các dòng tộc, đại gia đình gồm nhiều thế hệ đã vượt hàng trăm cây số để thắp hương tưởng nhớ và tri ân Đại tướng.

Đúng 7h30 ngày 12/10, tang lễ chính thức được cử hành trang trọng tại Hội trường Dinh Thống Nhất. Đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch UBND đã đọc điếu văn, ôn lại cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đồng thời dẫn đầu đoàn đại biểu của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN Tp.HCM vào làm lễ viếng Đại tướng.

Đồng chí nhấn mạnh: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng đã cống hiến đặc biệt xuất sắc, góp phần to lớn và quan trọng, tạo ra bước chuyển lịch sử, góp phần kiến tạo và viết nên những trang sử vẻ vang trong thời đại Hồ Chí Minh. Những chiến công quân sự hiển hách của nhân dân và quân đội ta do Đại tướng trực tiếp chỉ huy không chỉ là hiện thực thắng lợi vĩ đại mà còn là dấu ấn của tinh thần nhân văn cao cả, kết hợp truyền thống với hiện đại, tỏa sáng dẫn dắt cho tương lai. Đức độ và công lao của Đại tướng đối với nhân dân, đối với đất nước, với Đảng và với cả thời đại sánh như một bậc vĩ nhân. Nhân dân, cán bộ, đảng viên,lực lượng võ trang TP.HCM kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của Đại tướng, ghi lòng tạc dạ công ơn vô cùng to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng của thành phố. Tinh thần, hình ảnh, nhân cách của Đại tướng sẽ luôn hiển hiện trên mỗi bước đường xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu...

Dòng người xếp hàng trước Dinh Thống Nhất chờ viếng Đại tướng Võ Nguyễn Giáp.

Ngay sau các nghi thức cử hành tang lễ, rất nhiều đoàn đại diện các Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương tại TP.HCM, các sở, ban, ngành, đoàn thể , lực lượng vũ trang, nhân dân TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam đã lần lượt vào Dinh Thống Nhất, thành kính thắp hương tưởng niệm Đại tướng.

Đoàn đại biểu đại diện Bộ Công an tại phía Nam do Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng TCXDLL CAND vào viếng.

Đoàn công an trung ương do Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục xây dựng lượng CAND và Đoàn công an TP.HCM do Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành, Giám đốc CA TP.HCM dẫn đầu và nhiều đoàn công an các tỉnh thành phía Nam cũng đã vào thắp hương tưởng niệm Đại tướng.

Dòng người xếp hàng trước Dinh Thống Nhất chờ viếng Đại tướng Võ Nguyễn Giáp.

Tại Quảng Bình

Quảng Bình bắt đầu lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cơn mưa kéo dài từ nửa đêm. Từ sáng sớm, hơn 1.000 thanh niên sinh viên trong màu áo xanh tình nguyện ôm di ảnh Đại tướng, trên 500 người thuộc các ban ngành đoàn thể, đã xếp hàng dài hơn 500 m từ ngã tư bưu điện đến trước UBND tỉnh Quảng Bình, nơi tổ chức lễ viếng chính thức. Cảnh sát giao thông cũng tăng cường chốt chặn suốt 1 km trước UBND để đảm bảo an ninh trật tự. Nhiều bình nước miễn phí được đặt ở bên đường để phục vụ khách đến viếng.

Chùm ảnh Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyễn Giáp tại Quảng Bình

Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở huyện Lệ Thủy cũng bắt đầu lễ phát tang. Ảnh Hoài Thu.
Trong cơn mưa sớm, hơn 1.000 thanh niên sinh viên trong màu áo xanh tình nguyện ôm Di ảnh Đại tướng. Ảnh Hoài Thu.

Cùng lúc này, Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở huyện Lệ Thủy cũng bắt đầu lễ phát tang cho người thân và mở cửa để người dân vào viếng Bác.

Tại tư gia Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 30 Hoàng Diệu:

Đoàn đồng hương những người con Quảng Bình đến tiễn biệt Đại tướng. Ảnh: QĐND.

Đoàn đồng hương những người con Quảng Bình đang sinh sống tại Hà Nội có mặt tại cổng nhà 30 Hoàng Diệu, gửi lời tiễn biệt đến vị Đại tướng kính yêu của dân tộc. Ngay sau đó, đoàn sẽ lên đường về Quảng Bình để đón Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê hương

Đăng Trường - Hoài Thu - Hoa Nguyễn - Đức Mừng - Trang Dũng (tổng hợp)

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文