Sóc Trăng: Người dân khốn đốn vì ngập nước kéo dài

23:34 12/09/2012
Sau cơn mưa lớn đêm 9/9, chiều 10/9 chúng tôi có mặt tại ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) theo tin báo của nhiều hộ dân ở đây: Bà con đang phải sống chung với cảnh ngập úng kéo dài nhiều năm nay mà nguyên nhân chính là do… nhân tai chứ không phải vì thiên tai.

Đến ấp Đầu Giồng, trước mắt chúng tôi là một vùng đất khoảng 100.000m2 vốn xưa nay chưa bao giờ bị ngập nước, nhưng bây giờ đã trở thành một ốc đảo bị bao bọc xung quanh là nước có màu đen, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, nhà cửa ngập chìm trong nước; cây cối, hoa màu xác xơ, rác rưởi trôi lềnh bềnh; môi trường sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến đời sống của người dân.

Những năm trước đây, ấp Đầu Giồng chưa bao giờ bị ngập, cuộc sống bà con ổn định. Thế nhưng kể khi Nhà nước cho mở tuyến đường Nam sông Hậu, đơn vị thi công và chính quyền địa phương thiếu quan tâm nên mới ra cơ sự này. Theo nhiều hộ dân, khi Nhà nước có chủ trương mở đường Nam sông Hậu, ai cũng mừng vì có đường sá đi lại thuận tiện, đời sống sẽ khá lên…

Đắp bờ bao ngăn nước vào nhà.

Nhưng đến giữa năm 2009, khi đơn vị thi công bơm cát làm đường thì cuộc sống của hàng chục hộ dân nơi đây bị xáo trộn vì nước ngập. Đường làm xong, do thiếu sự quản lý của chính quyền nên nhiều hộ dân đã thi nhau đổ cát san lấp mặt bằng cặp đường để xây dựng nhà cửa, quán xá, thậm chí có nhiều hộ dân lấn chiếm hành lang lộ giới, đắp nền nhà cao hơn mặt lộ, lấp cả rãnh thu gom nước dọc hai bên đường nên nước phía trong không thoát được, gây ngập úng triền miên, có nơi ngập sâu gần 1 mét.

Một cán bộ thị trấn cho biết: Qua phản ánh của bà con, Bộ GTVT đã yêu cầu BQL Dự án Mỹ Thuận (đơn vị phụ trách đường Nam sông Hậu) kiểm tra khu vực bị ngập úng, khắc phục thiệt hại cho dân và kiên quyết xử lý các nhà thầu thi công không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Nhưng BQL Dự án Mỹ Thuận cho rằng nhà thầu đã thi công đúng thiết kế; nguyên nhân gây ngập úng là do các hộ dân hai bên tuyến đường đã san lấp mặt bằng đến cao độ mặt đường chiếm dụng hết phạm vi giải phóng mặt bằng nên nước phía trong không thoát ra ngoài được, gây ngập úng. Từ đó, BQL Dự án Mỹ Thuận đề nghị UBND huyện Trần Đề chỉ đạo xử lý các hộ vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu của dự án, đảm bảo thoát nước, không ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Thế nhưng, cho đến nay, UBND huyện Trần Đề vẫn không xử lý các hộ vi phạm khiến cho tình trạng ngập nước vẫn tái diễn với mức độ nghiêm trọng hơn, đời sống của các hộ dân trong vùng ngập lụt gặp nhiều khó khăn…

Nam Thơ - C.X.

Giữa những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, khi dòng người nô nức du xuân, lễ chùa, thăm hỏi người thân, ở nhiều địa bàn cơ sở của TP Hải Phòng, nhiều cán bộ chiến sĩ Công an vẫn lặng lẽ bám địa bàn. Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, họ còn kịp thời có mặt trong những tình huống khẩn cấp, trở thành điểm tựa cho người dân giữa thời khắc tưởng như mong manh nhất.

Giữa nỗi đau mất mát và tang thương, hình ảnh những CBCS Công an tỉnh Lào Cai kiên cường bám trụ nơi hiện trường như một minh chứng lặng lẽ mà bền bỉ cho bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy của người chiến sĩ CAND.

Việc cơ quan Công an khẩn trương vào cuộc, bắt giữ các đối tượng có hành vi đuổi đánh du khách tại Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và xử lý hành vi ép khách trả tiền giữ xe trái phép tại đền Bà Chúa, tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Những động thái kiên quyết này không chỉ thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật mà còn góp phần lập lại trật tự, bảo vệ hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh trong mắt du khách.

Lực lượng an ninh Mexico đã tiêu diệt Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh một trong những tổ chức tội phạm quyền lực nhất nước này – trong một chiến dịch quân sự tại bang Jalisco, làm bùng phát làn sóng bạo lực tại nhiều khu vực, trong đó có thành phố Guadalajara.

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文