TW Hội CCB Việt Nam gặp mặt các Anh hùng là lính Cụ Hồ

11:49 27/12/2010
Trước ngày Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VIII, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tổ chức cuộc gặp mặt các Anh hùng qua các thời kỳ là lính Cụ Hồ. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã tham dự buổi gặp mặt.

Tên tuổi các Anh hùng trong cuộc gặp mặt hôm nay đã đi vào sử sách. Anh hùng La Văn Cầu 60 năm sau trận đánh lịch sử đồn Đông Khê, vẫn tự rèn cho mình tác phong người lính và độ bền sức khỏe trước sự hà khắc tuổi tác. Nắm chặt tay Thượng tướng Lê Khả Phiêu, Anh hùng La Văn Cầu nói rằng, chạm tuổi 80, thêm một mùa xuân là mình về gần với đất hơn, nhưng sự gương mẫu của một cựu chiến binh, một Anh hùng phải luôn chuẩn mực. Vị Anh hùng đi vào lịch sử với hành động nhờ đồng đội chặt đứt cánh tay bị nát trong trận đánh Đông Khê để vùng lên tấn công lô cốt địch, nay mỗi lần hội ngộ cựu chiến binh, ông lại nghẹn ngào: "Trong giây phút đó, tự nhiên bao nhiêu hình ảnh về gia đình, quê hương như một cuộn phim hiện lên trong đầu tôi".

Với Anh hùng Phạm Tuân, người đã lập nên hai kỷ lục: phi công lái máy bay chiến đấu đầu tiên bắn rơi B52 và cũng là người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ, nay nghỉ công tác hai năm nhưng đó lại là sự khởi đầu cho những dự tính mới.

Ông chia sẻ: "Vẫn còn rất nhiều nơi trên đất nước mình chưa đặt chân đến, nhiều nơi đồng bào còn khó khăn, mình cần đến để tìm hiểu, sẻ chia, giúp đỡ". Nghe những gì ông nói, tôi thêm thấu hiểu, khoảng không vũ trụ mà phi công Phạm Tuân chinh phục được là kỳ tích, nhưng tâm tư giữa sự lớn lao và điều bình dị trong con người ông hòa quyện không thể tách rời. Phải chăng, giá trị trong cốt cách Anh hùng của người Việt là ở chỗ đó. Hiện, ông là người Việt Nam duy nhất ba lần được trao tặng danh hiệu Anh hùng: Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động và Anh hùng Liên Xô.

Gặp lại Anh hùng Lê Mã Lương, cùng những trăn trở của ông trong cuộc sống hôm nay. Mối quan tâm lớn nhất hiện nay là trẻ con không còn lang thang và cơ nhỡ, bớt đi những nỗi đau của những gia đình có con em bị nhiễm chất độc da cam. "Khi nhìn vào những đứa trẻ như vậy, tôi không cầm lòng được vì chúng tôi đã từng trải qua những trận bị thả chất độc da cam" - ông chia sẻ.

Nói về ông, vị Anh hùng được tôn vinh khi mới 21 tuổi, người ta nhớ đến câu nói nổi tiếng "Cuộc đời đẹp nhất là trên mặt trận đánh quân thù". Gặp mặt hôm nay, ông chia sẻ: Việt Nam vẫn là một trong những nước nghèo của thế giới, vì vậy, ngày nay cần hiểu "Cuộc đời đẹp nhất là trên mặt trận xóa nghèo nàn, lạc hậu".

Khi bước ra sảnh chụp ảnh cùng Thượng tướng Lê Khả Phiêu, ông nói với một nhà báo rằng, xưa anh hùng trong chiến đấu, còn bây giờ xóa được đói, giảm được nghèo, điều đó đang trông đợi những anh hùng lao động, và rộng hơn, trông đợi những con người lao động với những tố chất đáng quý.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chụp ảnh lưu niệm với các Anh hùng.

Quả như tâm tư của Anh hùng Lê Mã Lương, cuộc sống hôm nay cần những điển hình trên mặt trận lao động, sản xuất, xóa đói, giảm nghèo. Sự hiện diện của Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm, Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốc Công ty Sân golf Long Thành đã chứng minh điều đó. Vẫn cốt cách bình dị, như cách nói của một người bạn hữu thời sinh viên Đại học Thủy Lợi của ông: "Tôi biết thêm một yếu tố đã tạo nên sự thành công của anh, không chỉ là sự thành công về mặt nghề nghiệp, mà là sự thành công về mặt tinh thần, anh luôn hướng về những người bạn, về cộng đồng. Anh Kiểm là một cựu sinh viên khóa 6 thành đạt với những bước tiến rất xa nhưng lại rất gần chúng tôi, đấy là đặc điểm rất quý". 

Anh hùng Lê Văn Kiểm được cộng đồng biết đến với hàm ý "sứ giả của lòng từ thiện", nó cho thấy tính nhân văn, nhân ái của ông là điểm đến không ranh giới và có sức sống lâu bền. Hôm nay, cuộc gặp mặt các Anh hùng điển hình qua các thời kỳ lịch sử, không có nhiều thời gian cho báo chí trò chuyện, nhưng chúng tôi hiểu những điều ông đang hướng tới: tính cộng đồng.

Tôi nhớ một sinh viên Đại học Thủy Lợi, viết trong blog đề tên Phạm Giang sau khi chứng kiến buổi giao lưu của ông Lê Văn Kiểm với cán bộ, sinh viên nhân 50 năm thành lập trường. Bloger Phạm Giang bày tỏ như sau: "Một người luôn làm cho mọi người phải chú ý, đi đâu cũng được khen ngợi. Luôn đem lại niềm vui cho những người còn khó khăn. Một con người thành công trong nhiều lĩnh vực… Liệu đó có phải đại gia, doanh nhân hay một nhà từ thiện? Nói thế nào thì vẫn là đúng bởi đơn giản đó là một Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới. Ông là Anh hùng Lê Văn Kiểm, Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốc Công ty Sân golf Long Thành, cựu sinh viên Trường Đại học Thủy Lợi. Ông là thần tượng, là người anh, người chú gần gũi, bình dị với chúng tôi khi tiếp xúc, trò chuyện". 

Trong cuốn sách mới xuất bản giữa năm nay có tên "Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm, đường đi và đích đến" ghi nhận: một chiến sĩ của thời bình vươn lên từ những thất bại và trở thành một doanh nhân nổi tiếng. Mỗi trang sách đều tỏa sáng những phẩm chất của một người lính Cụ Hồ luôn vượt qua mọi gian khó để thành công. Anh hùng Lê Văn Kiểm cũng là người đồng hành thân thuộc của Báo CAND trên các nẻo đường từ thiện.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thực sự xúc động trong cuộc gặp gỡ nồng ấm và tôn vinh giá trị sâu sắc. Nguyên Tổng Bí thư khẳng định, cựu chiến binh trong giai đoạn hiện nay vẫn luôn chứng tỏ vai trò to lớn của mình không chỉ trên mặt trận chính trị, tư tưởng mà cả trong lĩnh vực lao động, sản xuất. Tố chất người lính Bộ đội Cụ Hồ trong hoàn cảnh nào cũng thể hiện đúng giá trị

Đ.Trường - A.Hiếu

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文