Thăm và tặng quà Bệnh xá Đặng Thùy Trâm (Quảng Ngãi)
Ngày 3/5, trên chặng hành trình cuối cùng thăm lại đường Trường Sơn, thăm lại chiến trường xưa, các thành viên Quỹ Mãi mãi tuổi 20, Hội Cựu chiến binh (CCB) Tăng - Thiết - Giáp và Báo CAND gồm 65 thành viên đã đến thăm Bệnh xá Đặng Thuỳ Trâm, tại xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Đặc biệt, chuyến đi trở lại đường Trường Sơn huyền thoại, trở lại chiến trường đánh giặc trên mảnh đất miền Trung năm xưa của Quỹ Mãi mãi tuổi 20 còn có sự tham gia của mẹ Doãn Ngọc Trâm, mẹ của Anh hùng, liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm, các anh và em trai của gia đình Anh hùng, liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc…
Trong cuộc gặp gỡ đầy cảm động, nước mắt lăn dài, bà Tạ Thị Ninh bồi hồi kể lại cho Thiếu tướng Hữu Ước và mọi người nghe về những năm tháng sống và chiến đấu cùng với chị Đặng Thuỳ Trâm, về tấm gương tận tụy với công việc, anh dũng hy sinh của chị tại quê hương Phổ Cường. Đó là những năm cuối thập niên 60 đầu thập niên 70, chị Ninh tuổi mới tròn mười tám, đôi mươi nên trong nhật ký của mình, Anh hùng liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm đã gọi chị là "bé Ninh"...
![]() |
| Bức tranh "Ngọn lửa Trường Sơn" của Thiếu tướng Hữu Ước trao tặng cho Bệnh xá Đặng Thùy Trâm. |
Bác sĩ Nguyễn Văn Diệp, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đặng Thuỳ Trâm, Trưởng Bệnh xá Đặng Thuỳ Trâm, cho biết: Bệnh xá được khởi công xây dựng từ ngày 24/3/2006 và được khánh thành vào cuối tháng 12/2006, với tổng kinh phí trên 7 tỉ đồng. Từ đó đến nay, Bệnh xá đã đón tiếp trên 30 nghìn lượt khách về thăm viếng, tham quan, tặng quà cho bệnh nhân điều trị nội trú; trong đó có rất nhiều cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Trong 2 năm gần đây, Bệnh xá đã khám, chữa bệnh cho trên 15 nghìn người; điều trị nội trú cho hơn 1.380 bệnh nhân, làm tiểu phẫu cho 540 bệnh nhân, siêu âm và khám chữa bệnh miễn phí cho hơn 4 nghìn ca là bệnh nhân nghèo…
Bên cạnh đó, đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh xá Đặng Thuỳ Trâm còn tham gia khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào ở vùng Ba Trang, Ba Liên, Phổ Châu là nơi anh hùng liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm từng hoạt động trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ…
Thay mặt các thành viên trong đoàn, Thiếu tướng nhà văn Hữu Ước trao tặng kinh phí cho đại diện Bệnh xá Đặng Thuỳ Trâm để xây dựng công trình lọc nước tinh khiết, 10 bộ ghế đá và một số dụng cụ thiết bị y tế… Thiếu tướng Hữu Ước cũng quyết định trích Quỹ xã hội - từ thiện Báo CAND tặng thêm cho Bệnh xá Đặng Thuỳ Trâm một bộ loa và amply để sử dụng khi có hội họp, lễ, Tết; tặng cho Hội CCB tỉnh Quảng Ngãi 10 triệu đồng…
Ông Ngô Quang Năng, Giám đốc Quỹ Mãi mãi tuổi 20 trao tặng quà cho 3 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (mỗi suất 1 triệu đồng) và 12 học sinh, sinh viên của tỉnh Quảng Ngãi có thành tích học tập xuất sắc, trong đó có 2 học sinh của xã Phổ Cường (mỗi suất 500 nghìn đồng). Thiếu tướng, nhà văn Hữu Ước xúc động phát biểu rằng, trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt đã có hàng nghìn Anh hùng, hàng vạn liệt sĩ ngã xuống trên mảnh đất miền Nam; nhất là những vùng đất như: Quảng Nam, Quảng Ngãi…
Trong những năm tháng đấu tranh gian khổ ấy đã có biết bao tấm gương hy sinh anh dũng, trong đó có Anh hùng, liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc; Anh hùng, liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm đã để lại tấm gương hy sinh, dũng cảm thương yêu đồng chí, đồng bào, đã làm xúc động biết bao trái tim của nhiều người trong và ngoài nước; làm hành trang và bài học bổ ích cho thế hệ trẻ hôm nay noi theo…
Cũng vì thế, Quỹ xã hội - từ thiện Báo CAND luôn chú trọng đến công tác hỗ trợ, giúp đỡ đối với đồng bào còn nhiều nghèo khó của mảnh đất đã đi qua bom cày, đạn xới này. Cũng như Quỹ Mãi mãi tuổi 20 ra đời là nhằm tri ân thế hệ một thời kháng chiến đánh giặc cứu nước đã hy sinh vì đại nghĩa của dân tộc, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ hôm nay học tập thành tài, để tiếp bước truyền thống cách mạng của cha, anh mình…
Sau cuộc gặp mặt tại Bệnh xá Đặng Thùy Trâm, các thành viên của đoàn còn có buổi gặp gỡ, giao lưu sôi nổi cùng với các cán bộ cách mạng lão thành, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các cơ quan, đoàn thể, đoàn viên, thanh niên tỉnh Quảng Ngãi
