Trăm ngàn thương nhớ gửi Trường Sa
Hồi còi dài đưa con tàu HQ 996 thuộc Hải đội 411 Vùng 4 Hải quân rời cảng Ba Son, bắt đầu chuyến hành trình đến quần đảo Trường Sa.
Hải đội trưởng Tạ Đăng Quân nhẩm tính, với tốc độ "không số" thế này, phải mất 5 tiếng để đi dọc sông Sài Gòn ra cửa Vũng Tàu để từ đấy bắt đầu hành trình ngót nghét 1.100 hải lý, tức là gần 2.000km của chuyến công tác đến với quân và dân thuộc quần đảo Trường Sa lần này.
5h sáng. Bình minh trên biển đến sớm và rõ hơn nhiều so với trong đất liền. Đảo Trường Sa lớn dần hiện ra trong sương. Người người đều háo hức. "Không xa đâu Trường Sa ơi! Mãi gần bên em bởi Trường Sa luôn bên anh…", tiếng loa phát thanh được vặn hết công suất đã vực dậy nốt những ai còn đang lơ mơ trong cơn say sóng của ngày hôm trước.
Chất giọng trầm ấm của cô phát thanh viên lần lượt cung cấp những thông số, chỉ số về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, môi trường của quần đảo nói chung và của riêng đảo Trường Sa lớn nơi đoàn sẽ đặt chân tới... như dõng dạc tuyên bố một chân lý: Quần đảo Trường Sa cũng như quần đảo Hoàng Sa đã và sẽ mãi mãi thuộc chủ quyền của nước CHXHCN Việt Nam!
Sóng khá mạnh. Phải mất gần 30 phút tàu mới cập được cảng Trường Sa lớn. Nhìn từ trên boong, chiếc cầu cảng như cánh tay trần vạm vỡ vươn ra đón mọi niềm yêu thương từ đất liền. Trường Sa lớn là đảo nổi có diện tích lớn nhất trong quần đảo.
Cùng vững vàng với những người lính luôn chắc tay súng bảo vệ vùng trời, vùng biển còn có những người dân thị trấn huyện đảo Trường Sa; là những cán bộ công nhân viên của Trạm khí tượng Hải văn Trường Sa thuộc Đài khí tượng Nam Trung Bộ, Bộ Tài nguyên - Môi trường và những công nhân của Xí nghiệp Xây dựng Tân Cảng Sài Gòn đang ngày đêm miệt mài làm đẹp cho đảo. Nói sao cho hết cảnh gặp nhau quyến luyến, người ở đảo đã lâu, kẻ đất liền mới ra, nhận họ nhận hàng, nhận đồng hương ríu rít.
Ngoài phần đóng góp dành riêng cho lực lượng Hải quân đang canh giữ tại quần đảo Trường Sa và tàu HQ 996, đảo Trường Sa lớn cũng là nơi diễn ra hầu hết các hoạt động xã hội từ thiện của đoàn công tác Báo CAND và Chuyên đề ANTG lần này với 30 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá hơn 5 triệu đồng.

Phó TBT Báo CAND và Chuyên đề ANTG trao tặng quà cho các hộ dân trên đảo Trường Sa lớn.
Món quà nhỏ dành cho mỗi hộ dân và UBND thị trấn Trường Sa cùng những gói kẹo, cân trà được đoàn công tác của Báo CAND và Chuyên đề ANTG cất công mang từ Thủ đô ra đảo đã thể hiện sự trân trọng của tập thể những người làm báo Công an đối với quân và dân thị trấn Trường Sa của huyện đảo.
Tiếp nhận món quà đầy ý nghĩa đó, Đảo trưởng, Thượng tá Nguyễn Đại Dương và Chủ tịch UBND thị trấn Nguyễn Văn Thiện thực sự cảm động và cam kết sẽ nỗ lực hết mình vì một Trường Sa chủ quyền và giàu mạnh…
22 hải lý là chặng đường con tàu HQ 996 đạp sóng đưa đoàn công tác từ đảo Trường Sa lớn đến đảo Đá Tây, nơi có khu dịch vụ hậu cần nghề cá lớn nhất vùng.
Cụm đảo Đá Tây gồm 3 điểm Đá Tây A, Đá Tây B và Đá Tây C với cấu tạo địa chất ở giữa là một lòng hồ sâu chừng 30m nước, rất thuận tiện cho tàu cá của ngư dân hoạt động về đây tránh bão cũng như nghiên cứu, phát triển các loại hải sản mới là cá chim trắng, cá chẽm (cá vược), cá hồng đen, cá mú…
Điểm đến tiếp theo của chặng hành trình là hòn đảo mang danh Anh hùng LLVT, liệt sỹ Nguyễn Phan Vinh: Đảo Phan Vinh. Nằm cách Đá Tây 77 hải lý, trước khi lên đảo, đoàn công tác tổ chức lễ tưởng niệm trang trọng các chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam đã hy sinh để bảo vệ vững chắc vùng biển và quần đảo Trường Sa của Tổ quốc.
Ngày ấy, các anh đã anh dũng ngã xuống trong một trận chiến không cân sức với lực lượng quân sự của nước ngoài. Bài diễn văn của Chuẩn Đô đốc Nguyễn Cộng Hoà, Trưởng đoàn công tác lúc trầm lúc bổng giữa những đợt sóng biển dào dạt như chứng giám cho niềm tiếc thương vô hạn tới những người con kiên trung của đất nước. Tổ quốc ghi công các anh.
Có một hòn đảo để lại nhiều cảm xúc cho các thành viên trong đoàn công tác bởi cái tên rất biển, rất gợi cảm: Đảo Tiên Nữ. Chẳng ai biết cái tên ấy vì sao mà có. Thuỷ thủ đoàn cũng chẳng ai biết.
Đảo trưởng, Thượng úy Cao Hồng Hải, đen nhẻm, cười rất tươi mà rằng ngày xưa, nghe bảo vì nơi này đẹp, các nàng tiên trên trời đi qua đây đáp xuống tắm mát, thế là thành tên. Cũng đành tạm chấp nhận vậy, chứ ở nơi cực Đông của quần đảo, cách đất liền cả ngàn cây số thế này, tiên nào xuống tắm ai mà biết được?
Xin tạm dẫn lời lưu bút của đại diện Báo CAND và Chuyên đề ANTG với cảm nhận đặc sắc khi đến Tiên Nữ: Chúng tôi, những cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo CAND và Chuyên đề ANTG, Văn nghệ Công an bày tỏ sự tôn trọng, lòng cảm phục của những người cầm bút đối với các đồng chí, các anh, các bạn, những người đang canh giữ bảo vệ mảnh đất tiền tiêu phía Đông - Nam của Tổ quốc.
Hôm nay, đúng ngày Truyền thống của Hải quân nhân dân Việt Nam, chúng tôi đến đây chẳng thấy tiên nữ đâu, chỉ thấy các anh, những người lính Hải quân bất khuất giữa mây, gió, biển, trời. Phải chăng chính các anh mới là những Tiên Nữ làm đẹp chốn này!
Có thể nói, điều đáng tiếc nhất của chuyến đi lần này của đoàn công tác là không được đặt chân lên nhà dàn Điểm 119, Trạm Khoa học kỹ thuật dịch vụ Quế Đường. Tàu neo đậu từ 6h sáng đến tận 14h rồi đành buộc phải nói lời chia tay với anh em trên đảo vì sóng to quá, không thả được xuồng.
Đến giờ chia tay, nước mắt thay lời, thật cảm động quá. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Cộng Hoà lên cabin chỉ huy điện đàm hỏi thăm anh em bên nhà dàn và hứa sẽ chuyển toàn bộ số quà của các đoàn đem đi từ đất liền ra nhà dàn trong thời gian sớm nhất.
Các diễn viên hát xung kích của Đoàn Nghệ thuật Quân chủng Hải quân, dù đang say sóng lướt khướt, cũng cố leo lên boong để gửi lại cho các anh những bài hát về biển qua chiếc loa định hướng 1200W. Nhiều chị trong đoàn đã không cầm nổi nước mắt.
Vậy là, cũng như các thành viên trong đoàn, món quà nhỏ của Báo CAND và Chuyên đề ANTG, Văn nghệ Công an lại phải đưa về đất liền để chuyển đến các anh trong dịp gần nhất. Tiếng người Chỉ huy trưởng nhà dàn Nguyễn Văn Hiền xúc động cảm ơn nhoà dần trong tiếng sóng, tiếng dập dềnh của con tàu trên đường trở về đất liền. Chúng tôi nhìn ra biển xa thầm thì Trường Sa trăm nhớ ngàn thương