Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng người dân quê hương

12:39 20/07/2024

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người con ưu tú của quê hương Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội đã về với thế giới người hiền. Ngôi làng cổ bên bờ sông Đuống những ngày này trở nên thẫn thờ, lặng lẽ bởi sự mất mát to lớn này.

Trong câu chuyện của người Lại Đà hôm nay, đó là những ký ức về một vị lãnh đạo cấp cao trở về làng với đôi dép lê giản dị, ngồi bậc thềm tâm sự với người chị cả lâu không gặp, là những bước chân lướt nhẹ trên con đường dẫn tới đình làng vào ngày hội lớn…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với người chị cả. 

Ông Nguyễn Bá Thi ở xóm 8 rưng rưng xúc động: “Nghe tin bác ốm, người dân chúng tôi cứ mong ngóng, theo dõi tin tức từng giờ, mong nhận tin bác khoẻ trở lại. Trước đây, cứ đến ngày việc họ (giỗ Tổ) hay các dịp làng mở lễ hội, bà con chúng tôi đều mong được đón bác về dự. Sự thân tình, gần gũi và giản dị của bác khiến chúng tôi cảm thấy không còn khoảng cách của vị Tổng Bí thư, mà đó là một người con của làng sinh sống, làm việc ở xa trở về thăm quê”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự ngày giỗ tổ họ Nguyễn Phú năm 2011.

Nói về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Nguyễn Thị Tĩnh ở xóm 9 Lại Đà tâm sự: “Bà con dân làng buồn lắm, ngày nào tôi cũng mấy lần đi qua nhà ông, lần nào tôi cũng chảy nước mắt, thương ông. Ông đã vất vả cả một đời vì đất nước. Giờ đây, bà con chúng tôi muốn được đón ông trở về quê hương”.

Không chỉ các cụ cao niên, mà các thế hệ sau, lứa tuổi trẻ của làng cũng ấn tượng sâu sắc với phong thái giản dị, chân tình mà toả sáng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chị Nguyễn Mai Trang nhớ lại: “Tổng Bí thư về đình làng dự lễ hội luôn tươi cười với tất cả mọi người, bắt tay hỏi thăm sức khoẻ các cụ cao tuổi, vui vẻ chụp ảnh với các thanh niên trong làng, nụ cười thật ấm áp”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao thưởng cho các cháu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến của dòng họ Nguyễn Phú thôn Lại Đà năm 2012. 

Ông Nguyễn Phú Việt, Bí thư Chi bộ thôn Lại Đà, Trưởng họ Nguyễn Phú xúc động cho biết, cách đây tròn nửa tháng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm nhà, thắp hương tổ tiên, ngắm lại ngôi nhà mới sửa sang. Đây là lần cuối cùng ông về thăm quê hương…

Trong mỗi người dân Lại Đà, hình ảnh người lãnh đạo Đảng, đất nước luôn bình dị, gần gũi như thế. Sự khiêm tốn trong cách nói chuyện, phát biểu trước dân làng đã để lại tình cảm sâu đậm trong trái tim mỗi người dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng dân làng dâng hương các anh hùng liệt sĩ thôn Lại Đà. 

Vào ngày mùng 9 Tết Giáp Ngọ (2014), dân làng tổ chức lễ chúc thọ cho các cụ cao niên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về dự và nhận cờ mừng thọ 70 tuổi. Sau khi chúc sức khoẻ các cụ cao niên trong làng sống vui, sống khoẻ, sống hạnh phúc, Tổng Bí thư hứa: “… sẽ giữ gìn để xứng đáng với sự tin cậy của lãnh đạo, của dân làng. Tôi luôn mang ơn nghĩa nặng tình sâu của quê hương. Đi đâu tôi cũng nghĩ mình là dân Đông Anh, dân Đông Hội, dân Lại Đà”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ân cần hỏi thăm các cụ cao niên trong một ngày hội làng. Ảnh: Hồ Việt Dũng

“Hôm nay tôi cũng rất vinh dự được các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị chiếu cố cho hoàn cảnh của mình, mặc dù đi công tác xa mà vẫn được về quê hương nhận cờ, nhận bằng, chứng tỏ mình cũng đã cao tuổi rồi, mà hôm nay nghe gọi cụ vẫn còn ngượng…”, Tổng Bí thư nói.

Những lời phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lễ mừng thọ cũng toát lên một tinh thần học tập tấm gương đạo đức, phong cách Bác Hồ: “Hôm nay, trong tình cảm ấm cúng, tôi cũng xin báo cáo là những ngày như thế này, tôi cũng tìm cách đi công tác địa phương chứ không có mặt ở nhà, cũng học tập Bác Hồ, trước đây Bác cố gắng tránh chúc mừng, chúc thọ nhiều quá. Tất nhiên tôi không dám nhận mình đã theo được Bác Hồ, mà mình là con cháu Bác, cố gắng theo tinh thần Bác. Hôm nay nhận được phần thưởng cao quý này là một kỷ niệm rất sâu sắc đối với tôi...”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ mừng thọ của thôn Lại Đà năm 2014. Ảnh: Hồ Việt Dũng

Ngôi nhà của gia đình Tổng Bí thư ở ngay đầu làng với khuôn viên gọn gàng, giản dị. Con đường trước cổng là trục chính của làng, dẫn lối qua cụm di tích lịch sử đình, chùa, miếu, lên tới con đê sông Đuống. Đó cũng là con đường mà Tổng Bí thư ngày xưa đi đò vượt sông sang trường Nguyễn Gia Thiều (huyện Gia Lâm, nay là quận Long Biên, Hà Nội) học.

Bao bọc quanh làng là cánh đồng lúa và con sông đào Ngũ Huyện Khê dẫn nước từ sông Đuống tưới tắm cho cây trồng tươi tốt. Những vệ cỏ, bờ đê, con đường làng lát gạch cổ đã nâng bước chân cho người con trai nhà nghèo đi tới con đường tiếp thu tri thức để toàn tâm, toàn ý phục vụ đất nước. Ba người chị gái của Tổng Bí thư cùng lớn lên và trưởng thành trong chính ngôi làng yên bình ấy. Giờ thì Tổng Bí thư đã thanh thản sum họp cùng bố mẹ và các chị gái của mình. Trái tim lớn sinh ra từ ngôi làng bình dị bên bờ sông Đuống, từ người mẹ nghèo tảo tần sớm hôm đã ngừng đập để trở về với cha mẹ, tổ tiên, hoà vào ngọn cỏ bờ đê, vào hồn cốt ngôi làng cổ bình dị, trong sự yên bình của đất nước hôm nay.

Làng Lại Đà nằm ở trung tâm của xã Đông Hội, phía Nam huyện Đông Anh, Hà Nội, là một làng cổ, đông dân của xã. Thời nhà Lý, làng thuộc phủ Bình Lỗ; thời Trần thuộc Bắc Giang, huyện Đông Ngàn; sang thời Lê, sau năm 1469 thuộc trấn Kinh Bắc, phủ Từ Sơn, huyện Đông Ngàn; thời Nguyễn, từ năm 1831 thuộc tỉnh Bắc Ninh, phủ Từ Sơn, huyện Đông Ngàn, tổng Hội Phụ. Từ năm 1961 đến nay, Lại Đà thuộc xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Lại Đà nằm trong vùng đất lịch sử nổi tiếng, cách kinh đô Cổ Loa khoảng 3km, hiện cách trung tâm Hà Nội hơn 10 km.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh với các cụ cao niên xuân Giáp Ngọ 2014. Ảnh: Hồ Việt Dũng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh với thế hệ trẻ thôn Lại Đà. Ảnh: Hồ Việt Dũng
Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh với thế hệ trẻ thôn Lại Đà. Ảnh: Hồ Việt Dũng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với dân làng Lại Đà trong một ngày hội làng. Ảnh: Hồ Việt Dũng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh kỷ niệm với dân làng Lại Đà năm 2014. Ảnh: Hồ Việt Dũng
Việt Hà.

Ngày 9/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngay khi nắm được thông tin, đơn vị đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thủ tục xác minh, khôi phục danh tính cho ông Vũ Văn Sự (SN 1958), từng có hộ khẩu thường trú tại khu 1, xã Phượng Lâu, TP Việt Trì cũ - người từng được công nhận là liệt sĩ.

Triển khai phong trào thi đua “Ba Nhất” của lực lượng CAND, Ban Chuyên đề, Truyền hình CAND (Cục Truyền thông CAND) đã trực tiếp đưa chương trình an sinh xã hội "Đông ấm vùng cao" đến xã Cao Sơn, tỉnh Phú Thọ, thể hiện rõ tinh thần gần dân, sát cơ sở, góp phần chăm lo đời sống nhân dân và tăng cường bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Chiều 9/2, TAND tỉnh Đồng Nai tiến hành xét xử bị can Lê Sỹ Tùng (SN 1992, ở phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai) kẻ thảm sát 3 người trong một gia đình tại tỉnh Đồng Nai về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và “Hủy hoại tài sản”.

9 bị can trong vụ án đã thành lập, sử dụng một hệ thống nhiều pháp nhân doanh nghiệp do các cá nhân khác nhau đứng tên người đại diện theo pháp luật trong từng thời kỳ… Các pháp nhân này có dấu hiệu hoạt động hình thức, không có hoạt động sản xuất - kinh doanh thực chất, được sử dụng để ký kết hợp đồng kinh tế, xuất hóa đơn không có giao dịch thực, làm công cụ hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi ngân hàng giải ngân.

Bạc từng được coi là “vàng phiên bản tăng tốc” và nhanh chóng trở thành tâm điểm của cơn sốt đầu cơ thời gian gần đây. Tuy nhiên, chỉ sau vài phiên, giá đã đảo chiều sụp đổ, khiến nhiều nhà đầu tư cá nhân chạy theo sóng giá và sử dụng đòn bẩy cao rơi vào thua lỗ nặng nề.

Ngày 9/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã điều tra, làm rõ 2 nhóm đối tượng sử dụng bình xịt hơi cay, súng bắn pháo diêm đuổi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn phường Cửa Nam. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 10 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự cộng”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文