Bắt quả tang 3 vũ nữ múa thoát y tại MTV Club

16:35 09/08/2011

Ngày 8/8, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã hoàn tất hồ sơ, xử lý những người liên quan múa thoát y tại quán karaoke ở số 14 Phan Văn Trị, phường Quốc Tử Giám.

Trước đó, vào lúc 0h45' phút sáng 6/8, Đội Cảnh sát hình sự – Công an quận Đống Đa do Thiếu tá Vũ Văn Phúc phụ trách, bất ngờ đột kích quán karaoke 14 Phan Văn Trị, phường Quốc Tử Giám, phát hiện và bắt quả tang 3 nữ tiếp viên đang múa thoát y trước mặt khách.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an phát hiện trong phòng 301 của quán karaoke có 5 đôi trai gái đang ngồi hát karaoke với rượu, bia, trong tình trạng say mềm. Trước mặt nhóm người ngồi hát có 2 chiếc bàn kê sát nhau và trên đó là 3 cô gái đang uốn éo với những điệu múa sexy.

Ba vũ nữ, gồm: Thào Mỹ L. (18 tuổi, ở huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, tạm trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa); Bùi Thu H. (20 tuổi, ở phường Phố Mới, TP Lào Cai, hiện đang tạm trú tại đường Nghi Tàm, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ) và Nguyễn Thanh L. (18 tuổi, ở phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, hiện đang ở phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng).

Theo lời khai của ba vũ nữ, tối 5/8, họ được Hồ Sĩ Thắng (25 tuổi, quê ở huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, nhân viên chạy bàn của quán karaoke 14 Phan Văn Trị) gọi tới để “biểu diễn nghệ thuật” mua vui cho khách hát karaoke. Mỗi khách tới đây xem vũ nữ thoát y phải trả 1,8 triệu đồng, quán karaoke thu lại 1,3 triệu đồng, còn lại là tiền công của vũ nữ được hưởng.

Qua kiểm tra, chủ quán Karaoke là Giáp Văn Lâm (31 tuổi, ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân). Lâm thuê Thắng và Giáp Văn Viên (23 tuổi, ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) làm nhân viên chạy bàn và bảo vệ quán, đồng thời thực hiện mọi giao dịch với khách và trả 1,3 triệu đồng tiền công/người/tháng.

Nguồn: ATV.

Theo lời khai của 3 vũ nữ tại cơ quan công an thì Thào Mỹ L. là con thứ 9 trong gia đình có 10 anh chị em ở  Hà Giang. Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, L. xuống Hà Nội từ 2 năm để tìm việc làm. L. đã trải qua đủ các nghề, từ bán hàng thuê cho chủ kinh doanh quần áo, đến cắt tóc gội đầu… và gần đây, xuất phát từ mối quen biết ngoài xã hội, L. đi học múa thoát y và “biểu diễn” phục vụ khách tại các quán karaoke trên địa bàn thành phố.

Còn Bùi Thu H., cũng có hoàn cảnh gia đình khá éo le. Bố mất từ năm 1997, mẹ đi bước nữa và sống ở miền Nam, chị gái đi lấy chồng, H. buồn tủi vì không nơi nương tựa đã lang thang ra Hà Nội tìm việc làm. Riêng Nguyễn Thanh L. thì một năm trở về trước, L. ra Hà Nội, làm nhân viên lễ tân tại một số nhà hàng. Sau đó, L. đi học múa bụng và biểu diễn tại các quán karaoke trong nội thành. Bố L. đang thụ án tại trại giam của Bộ Công an, mẹ lên Hà Nội làm thuê kiếm sống, bản thân L. cũng phải tự bươn chải.

Tuy nhiên, với những vi phạm xảy ra tại quán karaoke, Công an quận Đống Đa và các đơn vị chức năng sở tại đã quyết định thu hồi Giấy phép đăng ký kinh doanh và tháo dỡ biển hiệu của quán karaoke 14 Phan Văn Trị, tiếp tục xem xét để ra quyết định xử lý phạt vi phạm hành chính chủ kinh doanh theo quy định xử lý.

Đến sáng 8/8, cơ quan điều tra đã xử phạt 10 triệu đồng đối với quán trên vì “tổ chức, biểu diễn có nội dung truyền bá tệ nạn xã hội.”. Ba cô gái cũng bị phạt hành chính mỗi người 10 triệu đồng về hành vi “nhảy múa, thoát y vũ tại vũ trường, nhà hàng, karaoke…”

PV (tổng hợp)

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc – Vietnam Happy Fest, chiều 7/12, chuyên đề Việt phục “Bách Hoa Hỷ Sự” (Mùa cưới 2025) đã gây chú ý với màn tái hiện lễ rước dâu truyền thống quanh không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Hoạt động được xem là điểm nhấn văn hoá của ngày hội khi đưa hình ảnh hỷ sự xưa vào nhịp sống hiện đại của Thủ đô.

Mua bán vàng online hay qua app thực tế dù có không ít tiện ích, nhưng đồng thời nó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về vàng giả, kém chất lượng và lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Và vụ việc điển hình mới đây - nhiều khách hàng mua vàng online với số tiền được cho là lên đến hàng chục tỷ đồng của cửa hàng Kim Nguyên Bảo tại TP Hồ Chí Minh, đến ngày hẹn nhận hàng thì họ “bật ngửa” khi phát hiện cửa hàng đóng cửa, trang web ngừng hoạt động và chủ cửa hàng không thể liên lạc…

Trong kỷ nguyên số, mọi thứ đều được đo và đếm, dữ liệu hiện diện ở khắp nơi. Nhưng dữ liệu không biết nói - chúng cần người kể chuyện. Kể chuyện bằng dữ liệu” (Data Storytelling) ra đời để biến con số thành cảm xúc, biến dữ liệu thành câu chuyện.

Chiều 7/12, ông Nguyễn Quốc Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Kiến (Đắk Lắk) cho biết, đã phối hợp Hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa liên hệ Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương để chuyển giao một cá thể tê tê do người dân phát hiện.

Những ngày đầu tháng 12, tiến trình ngoại giao liên quan đến chiến sự Ukraine bất ngờ tăng tốc sau khi Mỹ và Ukraine ngày 5/12 (giờ địa phương) thông báo đã nhất trí về một khuôn khổ an ninh song phương, được mô tả là bước tiến có thể giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ trong dài hạn.

Nhằm sẻ chia với những số phận không may mắn hay các hộ dân, học sinh, sinh viên… có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai; Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao) Công an TP Huế vừa phối hợp với các mạnh thường quân trao hơn 1.300 suất quà với trị giá hơn 1,2 tỷ đồng…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文