Bùng nổ hội chứng hô hấp MERS tại Hàn Quốc

08:45 09/06/2015
Những lo ngại về hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) đang tăng lên từng giờ ở Hàn Quốc, với hơn 2.300 người đã được cách ly do có tiếp xúc với những trường hợp được ghi nhận nhiễm MERS, hơn 1.800 trường học phải đóng cửa trong nhiều ngày để tránh sự lây lan của loại virus này. Trong số này có 1.255 trường tại tỉnh Gyeonggi-do gần thủ đô Seoul, nơi bắt đầu bùng phát MERS.

Các trường học bị đóng cửa còn lại đều nằm ở khu vực Gangnam, gần Trung tâm Y tế Samsung ở Seoul, một trong 24 bệnh viện mà Chính phủ Hàn Quốc đã công bố có liên quan đến MERS. Bên cạnh đó, theo số liệu chính thức của Bộ Y tế Hàn Quốc, hiện có tổng số 87 ca nhiễm và số ca tử vong đã tăng lên 7 người.

Virus nguy hiểm và sự khác biệt trong cách giải quyết

Ca nhiễm MERS đầu tiên tại Hàn Quốc được phát hiện hôm 20/5. Đó là một cụ ông 68 tuổi, trở về Hàn Quốc sau chuyến du lịch Saudi Arabia. Sau khi đi thăm ông cụ này, một người phụ nữ và một người đàn ông khác đã trở thành 2 người đầu tiên ở đất nước Kim Chi mất mạng vì MERS và dẫn đến việc nhiều người khác bị nhiễm bệnh.

Xét nghiệm một bệnh nhân bị nghi nhiễm MERS. Ảnh: EPA.

Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, trong số 87 ca nhiễm MERS tại đất nước Kim Chi, có một trường hợp là sĩ quan thuộc lực lượng Không quân Hàn Quốc. Viên sĩ quan này đóng quân tại Căn cứ Không quân Osan (Osan Air Base - OAB) của Mỹ tại Hàn Quốc và hiện đang được cách ly tại một bệnh viện quân sự nằm trong căn cứ này.

Trong khi đó, theo số liệu của Bộ Y tế Hàn Quốc, tính đến ngày 7/6, hơn 2.300 người ở Hàn Quốc đã được cách ly do có tiếp xúc với những trường hợp được ghi nhận nhiễm MERS. Trong đó, thủ đô Seoul chiếm 1.565 người. Thị trưởng Seoul Park Won-soon cho biết, những người này đã tham gia một số hội nghị chuyên đề (từ ngày 29 – 31/5) với một vị bác sĩ có tiếng của thành phố và hiện đang phải tự cách ly tại nhà.

Theo Thị trưởng Park, vị bác sĩ trên chính là “nguồn lây truyền bệnh”, vì mặc dù đã được phân loại là trường hợp nghi ngờ bị nhiễm MERS, bác sĩ này vẫn tiếp tục tham dự hàng loạt cuộc hội thảo, giao lưu. Tuy nhiên, bác sĩ trên đã ngay lập tức bác bỏ những cáo buộc của Thị trưởng Seoul và chính quyền thành phố, dẫn tới việc ông Park phải tổ chức một buổi họp báo khẩn cấp hôm 5/6 để làm sáng tỏ về vấn đề này.

Tại buổi họp báo, ông Park đã hướng dẫn các quan chức chính quyền thành phố tiếp cận 1.565 người đã tham gia các sự kiện cùng với các bác sĩ và yêu cầu những người này phải tự cách ly tại nhà. Thị trưởng Park cho biết chính quyền Seoul đang cố gắng xác định những địa điểm mà vị bác sĩ trên đã từng tới trong thời gian ông mắc bệnh. Cảnh sát trưởng Seoul Kang Shin-myun thì cho biết, các lực lượng chức năng sẽ thi hành lệnh kiểm dịch đối với tất cả những trường hợp bị nghi ngờ nhiễm MERS...

Có thể thấy rằng, động thái hay những tuyên bố của ông Park rõ ràng đang nhắm vào sự thất bại của chính quyền trung ương Hàn Quốc trong việc tiếp cận với những người từng đến bệnh viện ở Pyeongtaek – nơi bệnh nhân nhiễm MERS đầu tiên điều trị.

Theo đó, chỉ một ngày sau tuyên bố của Thị trưởng Seoul, Nhà Xanh đã phát động cuộc điều tra tất cả những người đã tới bệnh viện ở Pyeongtaek trong khoảng “thời gian nhất định”. Tuyên bố của ông Park cũng giúp mở màn chuyến thăm lần đầu tiên của Tổng thống Park Geun-hye đến Trung tâm Y tế Quốc gia ở Seoul, một trong những bệnh viện chính phủ được chỉ định để điều trị MERS hôm 5/6, 16 ngày sau khi trường hợp đầu tiên được báo cáo vào hôm 20/5.

Tại đây, Tổng thống Park nêu rõ, nếu một chính quyền thành phố hoặc một tổ chức liên quan cố gắng để giải quyết vấn đề này tùy tiện, mọi việc sẽ hỗn loạn chứ không giúp giải quyết vấn đề hiệu quả, động thái rõ ràng gián tiếp tố cáo Thị trưởng Park.

Trước đó, một quan chức giấu tên cho biết, Tổng thống Park đặc biệt lo lắng về sự lây lan của dịch bệnh, nhất là sự hoang mang của người dân. Và cuộc tranh cãi đã bắt đầu. Các nghị sĩ đảng cầm quyền Saenuri cáo buộc Thị trưởng Park đã quá “vội vàng”.

Trong khi đó, phe đối lập chính - Liên minh Chính trị Mới vì Dân chủ (NPAD) - thì chỉ trích Tổng thống Park lãng phí thời gian tranh cãi. Thủ lĩnh NPAD Moon Jae-in cho rằng, chính phủ nên ngừng chỉ trích Thị trưởng Park và kêu gọi hợp tác tích cực từ chính quyền thành phố để ngăn chặn sự hỗn loạn lớn của MERS.

“Đôi nét” về MERS

MERS, còn được gọi là MERS-CoV (Middle East respiratory syndrome coronavirus) thuộc họ Coronaviridae, bùng phát lần đầu tiên tại Saudi Arabia vào tháng 9/2012. Cũng có thông tin cho rằng, ca nhiễm đầu tiên được ghi nhận xảy ra ở Jordan vào tháng 4/2012.

Từ đó đến nay, tất cả các ca nhiễm được báo cáo đều có liên quan đến các quốc gia trong hoặc gần bán đảo Arab. MERS tác động lên hệ hô hấp (phổi và các đường dẫn khí), gây ra bệnh hô hấp, sưng phổi và suy thận ở con người. Các triệu chứng nhiễm virus bao gồm khó thở, sốt, ho và tiêu chảy, sau đó có thể dẫn đến viêm phổi và suy hô hấp.

Thông thường mất khoảng 5 - 14 ngày, các triệu chứng mới xuất hiện ở người bị nhiễm bệnh. Tỉ lệ tử vong do MERS được báo cáo khoảng 30-40%. Đây là một loại virus còn khá mới nên giới bác sĩ và khoa học gia chưa xác định được nguồn gốc hay phương thức lây truyền chính xác của nó...

Các bước để ngăn chặn MERS

- Rửa tay với xà phòng và nước khoảng 20 giây, và giúp trẻ em rửa tay tương tự như vậy. Nếu xà phòng và nước không có sẵn, sử dụng dung dịch rửa tay sát khuẩn chứa cồn.

- Che chắn mũi và miệng bằng khăn giấy khi ho hoặc hắt hơi, sau đó bỏ khăn vào thùng rác.

- Tránh chạm vào mắt, mũi và miệng khi chưa rửa tay.

- Tránh tiếp xúc cá nhân, chẳng hạn như hôn, dùng chung ly hoặc dụng cụ ăn uống với người bệnh.

- Làm sạch và khử khuẩn thường xuyên bề mặt và vật hay chạm tay vào, như tay vặn cửa.

Khổng Hà

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/2 (giờ địa phương) cho biết ông sẽ “tham gia gián tiếp” vào các cuộc đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran, dự kiến diễn ra ngày 18/2 tại Geneva (Thụy Sĩ), đồng thời, bày tỏ tin tưởng Iran lần này có động lực đạt được một thỏa thuận.

Tối 16/2 (tức 29 Tết), trước thời khắc Giao thừa, “Chuyến tàu Hạnh phúc” do Báo Nhân Dân phối hợp Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức đã rời ga Hà Nội, mở đầu hành trình đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân 2026 và gửi gắm thông điệp về hạnh phúc, sẻ chia trong những ngày đầu năm mới.

Thời khắc đón giao thừa với những tràng pháo hoa lung linh tỏa sáng trên bầu trời TP Hồ Chí Minh để lại ấn tượng một năm mới an khang thịnh vượng, đất nước vươn mình. Tại khu vực bến Bạch Đằng, nhiều người háo hức sử dụng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời của từng chùm pháo hoa và kỳ vọng vào thành phố phát triển trong năm Bính Ngọ 2026...

Tại TP Cần Thơ, chương trình nghệ thuật đón Giao thừa “Mừng Đảng quang vinh – Mừng Xuân Bính Ngọ 2026” chủ đề “Cần Thơ – Xuân mới rạng ngời”, được trực tiếp tại sân khấu 3 địa điểm thuộc 3 tỉnh, thành phố cũ trước khi sáp nhập: Công viên Sông Hậu (phường Cái Khế); Công viên Xà No (phường Vị Tân) và Khu đô thị 5A (phường Phú Lợi).

Chiều 16/2 (tức ngày 29 Tết), thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an và Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) đã đến kiểm tra công tác vận hành các trạm phát sóng lưu động phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và lễ hội đầu xuân 2026 trên địa bàn TP Hà Nội.

Trong tiết trời se lạnh đặc trưng của cao nguyên, khoảnh khắc chào đón giao thừa tại Đà Lạt (Lâm Đồng) càng thêm ý nghĩa khi những cánh tay trên phố siết chặt vào nhau, mọi người trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp, trở thành biểu tượng của sự sum vầy, đoàn viên trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm mới.

Người dân từ khắp nơi đổ về khu vực Bến Bạch Đằng, đường hoa Nguyễn Huệ, khu vực hầm Thủ Thiêm mỗi lúc thêm đông để chuẩn bị đón màn bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Mặc dù TP Hồ Chí Minh tổ chức 17 điểm bắn pháo hoa nhưng bến Bạch Đằng vẫn là nơi thu hút người dân nhất, bởi ngoài xem bắn pháo hoa người dân còn có thể kết hợp dạo đường hoa Nguyễn Huệ cùng gia đình…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文