Đừng tát nước theo mưa

12:54 14/09/2024

Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm tới công tác hỗ trợ, khắc phục hậu quả của cơn bão số 3, trong đó có việc ủng hộ tiền, vật chất cho đồng bào bị lũ lụt. Vì thế, việc Ủy ban Trung ương   MTTQ Việt Nam (MTTQ) đăng công khai 12.028 trang sao kê tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 với tổng số tiền 527,7 tỷ đồng, tính đến 17h ngày 12/9 được dư luận đánh giá rất cao; cho đây là hành động công khai, minh bạch, kịp thời truyền tải được tình cảm của người dân Việt Nam với đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Về phía MTTQ Việt Nam, thông qua sự kiện, đơn vị cũng kỳ vọng các tổ chức cá nhân khác tiếp nhận ủng hộ …, cũng làm tương tự, công khai kết quả tiếp nhận, sao kê.

Thế nhưng, sau khi bản sao kê được đăng tải công khai, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều luồng thông tin trái chiều. Một số người bức xúc phát hiện dấu hiệu nghi vấn gian dối khi đối chiếu thông tin công khai trước đó của một số nghệ sĩ nổi tiếng, tổ chức, doanh nghiệp với thông tin sao kê (số tiền công khai ủng hộ lớn nhưng sao kê thì số tiền ủng hộ thực tế nhỏ hơn nhiều lần). Đối với một số tổ chức, cá nhân như Liên đoàn xiếc Việt Nam…, một số lại cho rằng những cá nhân, tổ chức này đã chỉnh sửa thông tin, chuyển khoản khi đưa lên không gian mạng nhằm lợi dụng tình hình lụt, bảo để “phông bạt”, “làm màu” nhằm đánh bóng tên, tuổi; cho rằng cần xem xét dấu hiệu chiếm đoạt, trục lợi nhất là đối với khoản ủng hộ của tổ chức, tập thể.

Số khác lại tỏ ra hoài nghi khi một số tổ chức, tập thể ủng hộ số tiền nhỏ, vài nghìn đến vài chục nghìn đồng. Trong đó, đáng chú ý là căn cứ nội dung chuyển khoản (sao kê không hiển thị số và tên tài khoản đối ứng), một số đưa thông tin về các cơ quan, tổ chức Nhà nước như Rạp xiếc Trung ương… , chỉ chuyển khoản số tiền rất nhỏ 10 nghìn đồng với hàm ý cho rằng có dấu hiệu thiếu minh bạch, “ăn chặn”. Các nội dung này vì thế đã thu hút được nhiều bình luận, gây ảnh hưởng tới uy tín của tổ chức, cơ quan.

Anh N.M.Đ (SN 2003) là sinh viên một Trường đại học tại Hà Nội đến làm việc tại cơ quan Công an để làm rõ hành vi liên quan sự việc nêu trên.

Cá biệt, một số đối tượng còn bình luận, công kích MTTQ đăng tải sao kê sẽ làm lộ thông tin, dữ liệu cá nhân; kích động cho rằng nhiều người sẽ bị “Xóc, xỉa” khi ủng hộ ít hoặc tự mình đi cứu trợ; ai không ủng hộ qua MTTQ sẽ không được quảng bá; số tiền ủng hộ nhiều nhưng chưa thấy MTTQ đi cứu trợ nơi nào.

Một số còn phê phán, công kích, tẩy chay một số thương hiệu, nghệ sĩ như phê phán, kêu gọi tẩy chay một thương hiệu cà phê cho rằng thương hiệu này đã lợi dụng bão lũ để kích cầu nhằm trục lợi thông qua chương trình tặng 1000 đồng trên mỗi ly nước bán ra; công kích, phê phán một số nghệ sĩ, người nổi tiếng…  

Có thể khẳng định rằng, việc công khai sao kê số tiền ủng hộ của MTTQ là sự minh bạch, cần được đánh giá cao. Vậy nhưng, mặc dù dư luận chưa xác định được thông tin “thật”, “giả” nhưng trên mạng xã hội đã xuất hiện tình trạng “đấu tố”, “tẩy chay”, từ đó ảnh hưởng xấu tới công tác, ủng hộ, giúp đỡ, khắc phục khó khăn sau bão số 3.

Về góc độ pháp luật, hành vi lợi dụng các thông tin về hoạt động ủng hộ để kích động tẩy chay, xúc phạm, bịa đặt, vu khống cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, gây hậu quả đối với ANTT, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, có thể cấu hành hành vi vi phạm pháp luật hành chính hoặc hình sự. Theo đó, nếu gian dối trong chuyển tiền ủng hộ (nhận tiền ủng hộ của tập thể, cá nhân với số lượng lớn nhưng chỉ chuyển đi ủng hộ số tiền nhỏ, rồi làm giả thông báo chuyển khoản) để chiếm đoạt số tiền còn lại, có thể cấu thành hành vi “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Với người sử dụng mạng xã hội, hành vi làm giả thông báo chuyển tiền đến MTTQ rồi phát tán lên không gian mạng cấu thành hành vi “Đưa tin giả”. Trong trường hợp nếu gây hậu quả lớn đối với xã hội, ảnh hưởng lớn tới uy tín của MTTQ Việt Nam và những tổ chức, cá nhân liên quan có thể cấu thành hành vi “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân”.

Đó còn chưa kể đến việc những người tham gia bình luận trên mạng xã hội, chỉ căn cứ vào các thông tin ghi trên bản sao kê nhưng chưa xác định được có phải của người A, hay người B hay không… Việc dùng tài liệu chưa được kiểm chứng mà quy kết, có thể gây ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của các tổ chức và cá nhân.
Việc Công an TP Hà Nội làm rõ thông tin “Liên đoàn xiếc Việt Nam ủng hộ bão lũ 10.000 đồng” không đúng sự thật là một minh chứng rõ nét nhất. Trước khi được làm sáng tỏ, sự việc đã gây hiểu lầm, tác động tiêu cực đến dư luận xã hội, ảnh hưởng uy tín của Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Liên quan đến sự việc trên, ngày 12/9, Phòng An ninh Chính trị, nội bộ, Công an TP Hà Nội đã xác minh và mời anh N.M.Đ (SN 2003) là sinh viên một Trường đại học tại Hà Nội đến làm việc để làm rõ hành vi liên quan sự việc nêu trên.
Tại cơ quan Công an, Đ tường trình: Từ năm 2022, Đ với một số bạn học có lập 1 nhóm chat trên messenger với tên gọi “Rạp xiếc trung ương” nhằm mục đích học tập và không liên quan gì đến Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Khi có thông báo ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3, Đ đã tự chuyển khoản ủng hộ 10.000 đồng dưới tên “Tap the ae rap xiec trung uong ung ho” nhưng không thông báo, trao đổi với các thành viên nhóm. Khi biết tin dư luận xã hội phản ứng tiêu cực về việc này, Đ.đã chủ động gọi điện thoại đến Liên đoàn xiếc Việt Nam để xin lỗi. Liên quan đến sự việc trên, Cơ quan Công an đã lập biên bản nhắc nhở, răn đe đối với sinh viên N.M.Đ, đồng thời trao đổi với nhà trường để tăng cường công tác quản lý sinh viên trong thời gian tới.

Không dừng lại ở đó, việc bình luận ủng hộ ít hay nhiều liên quan đến một vài nghệ sĩ với giọng điệu mỉa mai, châm chọc…, còn gây bất lợi, ảnh hưởng đến sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân trong việc khắc phục hậu quả lụt, bão. Đó còn chưa kể đến việc các nhãn hàng, có thể là các đối thủ cạnh tranh lợi dụng để hạ thấp uy tín của nhau… Trong khi việc kêu gọi ủng hộ là quyền hợp pháp của mỗi cá nhân và tổ chức

Việc người dân đòi hỏi sự công khai minh bạch là cần thiết và rất chính đáng nhưng nên chăng mỗi người cần phải sử dụng “quyền” của mình một cách phù hợp. Với truyền thống “bầu ơi, thương lấy bí cùng”, trong thời điểm hiện tại khi mà người dân ở nhiều tỉnh, thành phố ở phía Bắc đang “gồng” mình khắc phục hậu quả thảm khốc của cơn bão số 3 thì thay vì việc “đấu tố” trên mạng xã hội nên chăng cần tập trung khắc phục hậu quả, không nên bị dư luận xấu dẫn dắt, lợi dụng, hạ uy tín của người khác.

Mai Anh

Ngày 15/2 (28 Tết), các chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua sắm. Bên cạnh các loại thực phẩm thiết yếu, gà lễ và các món mặn trong mâm cỗ Tết cổ truyền là những mặt hàng đặc biệt "hút" khách. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

Ngày 15/2 (tức ngày 28 tháng Chạp), ghi nhận của phóng viên Báo CAND cho thấy, trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, giao thông  thông thoáng khác hẳn ngày thường. Tại khu vực bến xe phía Nam, nước Ngầm, Mỹ Đình, lượng khách đi lại cũng đã thưa hơn. Không khí ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng dần “hạ nhiệt”.

Ngày 15/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2026 sau khi tiếp thu các góp ý của xã hội, đặc biệt là chuyên gia, học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục. 

Bảo hộ công dân là công tác “muôn hình vạn trạng”, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng giữa những bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, bất định và khó lường, câu chuyện bảo hộ công dân lại càng phức tạp hơn nữa.

Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, tìm về vùng đất Xuân Thành, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên trước đây – nay thuộc địa phận xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk; đắm mình trong không gian sương mù lãng đãng trên những ngọn đồi, ngồi bên tách trà thơm hương vị đồng quê nơi này, nhấm nháp đặc sản chuối ép sấy dẻo nổi tiếng, PV Báo CAND được nhiều lão nông kể chuyện Hội đua ngựa Gò Thì Thùng.

Những năm qua, đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đã có những bước chuyển mình rõ nét, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá-xã hội, quốc phòng và an ninh. Những đổi thay hôm nay không chỉ là những công trình hạ tầng được đầu tư, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, mà quan trọng hơn, đó là minh chứng sinh động cho sự đúng đắn, nhất quán trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, của tỉnh và địa phương đối với vùng biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Những ngày đầu năm 2026, khi hoa mận, hoa đào khoe sắc khắp núi rừng Tây Bắc, chúng tôi có dịp đến thăm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Năm 2025, đơn vị đã ghi dấu ấn với cuộc đột kích vào tận sào huyệt, bắt 59 đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 8.000 người, với số tiền khoảng 300 tỷ đồng, tại Vương quốc Campuchia.

“Bờ sông lặng sóng” - tên truyện ngắn của Vũ Ngọc Thư, được trao giải Nhì (không có giải Nhất) Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024 - bỗng trở thành một ẩn dụ gợi nhiều suy nghĩ cho đời sống văn chương Việt 2025.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文