Nhập tỉnh, tinh gọn bộ máy và bài toán quản trị

Không chỉ là chuyện gọn địa giới, tinh bộ máy (kỳ 1)

06:52 11/07/2025

Sáp nhập tỉnh không đơn thuần là phép cộng địa lý và hành chính, mà là sự điều chỉnh chiến lược trong tư duy thể chế và quản trị quốc gia. Từ 63 xuống còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, và từ mô hình ba cấp nay rút gọn còn hai cấp, bộ máy chính quyền địa phương giờ đây không chỉ tinh gọn về cơ cấu mà còn được kỳ vọng sẽ vận hành linh hoạt, hiệu quả hơn trong kỷ nguyên số.

Nhưng để một bộ máy mới thực sự vững chắc, không thể chỉ dừng ở việc rút gọn tổ chức trên giấy. Câu trả lời dài hạn nằm ở sự đồng thuận từ cơ sở, ở cách sắp xếp phân cấp, phân quyền; khai thác và sử dụng dữ liệu. Điều quan trọng hơn cả, ở việc chuyển đổi mô hình quản trị từ hành chính truyền thống sang nền hành chính số, liêm chính, phục vụ và kiến tạo.

Giờ đây, những cái tên quen thuộc như Quảng Nam, Quảng Bình, Ninh Thuận, Bắc Giang… đã là quá khứ trong hồ sơ hành chính, nhưng không mất đi, mà được “tái sinh” trong hình hài mới, những thực thể hành chính có diện tích rộng hơn, dân số đông hơn, nguồn lực tập trung hơn và kỳ vọng lớn hơn…         

Bên trong những xã mới nhập

Theo tìm hiểu của PV Báo CAND, những ngày đầu vận hành bộ máy mới tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị mới, diễn ra với không khí vừa khẩn trương, vừa dè dặt. Có lẽ, do cán bộ vừa phải xử lý khối lượng công việc lớn hơn, trong khi chưa quen lắm với các thao tác, quy trình xử lý hành chính số. Tại bộ phận Trung tâm phục vụ hành chính công, ông Hoàng Thanh Lâm, công chức tư pháp hộ tịch, cẩn thận rà lại từng bước quy trình đăng ký khai sinh không còn qua cấp huyện trung gian. “Hồ sơ giờ xử lý trực tiếp ở xã, nên sai một bước là ảnh hưởng tới dân nên áp lực cũng nhân đôi”, ông nói.

Ghi nhận trong buổi sáng 7/7, tức đúng một tuần, sau khi bộ máy mới chính thức đi vào hoạt động, có 29 hồ sơ hành chính được tiếp nhận, không có hồ sơ nào phải chuyển lên tỉnh. Tổ công nghệ thông tin của xã đã hỗ trợ xử lý 12 trường hợp qua cổng dịch vụ công. Khác với những ngày làm việc khá bình lặng trước đây, buổi trưa 7/7 ở Hiếu Giang không ai rời cơ quan đúng giờ. Từ lãnh đạo, đến cán bộ, nhân viên cùng ăn vội bữa cơm đạm bạc do shipper mang đến. Trong cái tất bật của những ngày đầu, có áp lực, có lúng túng, nhưng cũng có quyết tâm rõ ràng hiện lên trên từng ánh mắt.

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc về tổ chức bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính, Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ nói đến việc giảm đầu mối hay tinh gọn biên chế, mà đi thẳng vào cốt lõi của vấn đề: thay đổi tư duy lãnh đạo, thay đổi cách quản lý, vì mục tiêu cuối cùng là phụng sự nhân dân.

Tổng Bí thư cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn trong mô hình cũ: “Không phải cứ thêm cán bộ, thêm phòng ban là quản lý tốt hơn. Ngược lại, nếu bộ máy cồng kềnh, chồng chéo sẽ sinh ra trì trệ, gây lãng phí nguồn lực của dân”.

Trên nền tảng đó, Tổng Bí thư khẳng định nguyên lý hành chính thời đại mới: “Bộ máy gọn hơn để gần dân hơn. Mỗi cán bộ, công chức phải là người được dân tin, dân yêu, dân cần”. “Gần dân” không chỉ là khoảng cách địa lý, mà là mức độ hiện diện và hiệu quả của bộ máy trong đời sống hằng ngày của người dân.   

Việc bỏ cấp huyện đã kéo theo hàng loạt thay đổi. Những phòng, ban từng là đầu mối điều phối tại các huyện cũ nay ngừng hoạt động độc lập. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện được điều chuyển lên tỉnh, về xã hoặc bố trí lại theo nhu cầu mới. Ông Nguyễn Thanh Bắc (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ), Chủ tịch UBND xã Hiếu Giang mới bộc bạch: “Có người đi tiếp, có người xin nghỉ, có người ra làm tư nhân. Mỗi người một ngã rẽ. Nhưng điều quan trọng là không để đứt gãy quy trình phục vụ người dân”.

Cũng theo ông Bắc, việc điều chuyển cán bộ giữa các cấp và các đơn vị chưa bao giờ là dễ dàng. Không ít cán bộ trẻ, giỏi chuyên môn đã chọn rời hệ thống vì thiếu cơ hội phát triển hoặc tâm lý khó thích nghi với nhữn cải cách, thay đổi quá nhanh.

Không chỉ cán bộ lo lắng, người dân cũng hồi hộp chờ xem chính quyền mới hoạt động ra sao. Chị Phùng Thị Hải, một người dân ở xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị mới, chia sẻ: “Trước đây đi làm giấy tờ đất phải lên huyện, giờ xã giải quyết luôn thì mừng. Nhưng cũng lo xã làm có kịp không, có chính xác không?”. Sự kỳ vọng của người dân cũng là áp lực với chính quyền xã. Giờ đây, xã phải giải quyết từ việc nhỏ như hộ tịch, chứng thực đến những hồ sơ phức tạp liên quan đất đai, xây dựng, đầu tư. Không còn đẩy lên huyện như trước, mỗi cán bộ xã là một cửa ngõ trực tiếp. Tại nhiều xã mới, đội ngũ cán bộ phải đảm nhiệm khối lượng công việc gấp đôi.

Ông Nguyễn Văn Quyết, công chức địa chính xã Cửa Việt mới, nói: “Địa bàn mới rộng gấp ba lần xã cũ. Mà số cán bộ thì không tăng tương ứng. Có ngày tôi phải đi đo đạc đất đai tận ba nơi, rồi tối về xử lý giấy tờ”. Ông Nguyễn Đức Vĩnh, cùng đơn vị với ông Quyết, là cán bộ phụ trách VH – XH, cũng rơi vào tình cảnh tương tự: “Bây giờ, khối lượng công việc nhiều gấp 3 lần trước đây, nên sợ làm không kịp, ảnh hưởng đến người dân”. Dù mệt mỏi, nhưng đa số cán bộ xã vẫn giữ được tinh thần trách nhiệm cao, vì họ hiểu rằng, xã là nơi duy nhất người dân có thể tìm đến, khi cấp huyện đã không còn.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công xã Hiếu Giang hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính.

Công an đi trước, bài học từ người tiên phong

Từ ngày 1/3/2025, lực lượng Công an đã chuyển sang mô hình ba cấp. Hàng trăm đơn vị Công an cấp huyện kết thúc hoạt động, cán bộ, chiến sĩ được điều chuyển về Công an cấp xã hoặc tỉnh. Đại tá Lê Phương Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị mới, chia sẻ: “Sự đồng thuận, kỷ luật và ổn định tư tưởng là điều kiện tiên quyết. Chúng tôi đã làm, và có thể là hình mẫu cho các ngành khác khi chuyển sang chính quyền địa phương hai cấp”.

Từ năm 2023 – 2024, Bộ Công an đã liên tục kiện toàn lực lượng Công an xã chính quy, đưa cán bộ chính quy về đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an tại 100% xã, thị trấn trên toàn quốc. Đây là bước chuẩn bị căn cơ, làm tiền đề để đến năm 2025, khi chính quyền địa phương hai cấp chính thức được vận hành, Bộ Công an là một trong những ngành đầu tiên triển khai xóa bỏ tổ chức cấp huyện, chuyển sang mô hình điều hành trực tiếp từ tỉnh xuống xã. Việc này không gây xáo trộn như nhiều người lo ngại, bởi lực lượng Công an xã chính quy đã được huấn luyện, kiểm tra, bổ sung nghiệp vụ từ trước đó.

Tại tỉnh Quảng Trị mới, ngay trong những ngày đầu tiên chính thức bỏ cấp huyện, nhiều địa phương ở vùng sâu, vùng xa như xã Lìa, xã La Lay đều ghi nhận một thực tế Công an xã là lực lượng triển khai nhiệm vụ ổn định nhất, rõ vai nhất, và hiệu quả nhất trong các thiết chế nhà nước tại địa bàn. Tại xã mới Lìa, nơi từng thuộc huyện Hướng Hóa cũ, Trung tá Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Công an xã, cho biết: “Từ nửa năm qua, chúng tôi đã vận hành trực tiếp theo điều hành của Công an tỉnh. Mọi tình huống đều được báo cáo thẳng qua hệ thống chỉ huy số, không còn phụ thuộc cấp huyện. Việc này giúp xử lý nhanh các vụ việc nóng, đồng thời giảm được các bước trung gian không cần thiết”. Tại đây, trong sáng 5/7, khi một số cán bộ địa chính, tư pháp vẫn còn đang rà soát lại chức năng, quyền hạn sau thay đổi cấp quản lý, thì tổ Công an xã đã giúp dân hoàn tất thủ tục hành chính lên cổng tích hợp của tỉnh.

Việc lực lượng Công an đi trước trong xóa bỏ cấp huyện cho thấy một bài học quý, đó là cải cách không nhất thiết phải đợi đầy đủ mọi điều kiện, mà cần một tầm nhìn và quyết tâm chính trị đủ lớn để dẫn dắt thay đổi. Chính Bộ Công an đã chủ động xây dựng khung pháp lý, chuẩn hóa chức năng nhiệm vụ cho từng vị trí, từng đơn vị cấp xã, điều mà một số ngành khác vẫn còn loay hoay. Vì thế, giờ đây, khi bộ máy chính quyền 2 cấp đã chính thức đi vào hoạt động tại 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh trên cả nước, lực lượng Công an được xem là hình mẫu tiên phong trong vận hành mô hình mới. Không chỉ là rút gọn, mà là chuyển đổi tư duy quản trị, từ phân cấp sang phân quyền, từ xử lý theo tuyến sang điều hành theo mạng, từ hành chính sang dữ liệu, công nghệ…

Trong công trình lớn của cải cách thể chế, những viên gạch đầu tiên đôi khi không phải ở phòng họp cấp cao, mà nằm ở từng trạm Công an xã vùng biên, nơi người chiến sĩ mang sắc phục lặng lẽ giải quyết từng vấn đề nhỏ, để bộ máy lớn được chuyển mình mạnh mẽ, hiệu quả. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị mới nhấn mạnh rằng, chính quyền hai cấp không phải là lựa chọn đơn giản, càng không phải là giải pháp ngắn hạn. Đây là một bước cải cách thể chế chưa từng có trong lịch sử hiện đại Việt Nam, vừa mở ra cơ hội, vừa đặt ra nhiều thách thức.

Muốn bộ máy mới vận hành hiệu quả, không chỉ cần pháp luật đủ mạnh, công nghệ đủ hiện đại, mà quan trọng nhất là con người đủ tâm – đủ tầm – đủ bền bỉ. Cán bộ xã không còn là tầng dưới cùng, mà là trụ cột chính của bộ máy phục vụ. Người dân không còn phải chờ đợi ở những tầng nấc trung gian. Chính sách, nếu đi được đến tận thôn xóm, mới thực sự là chính sách sống.

Thanh Bình

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文