Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong trái tim người dân vùng căn cứ cách mạng

18:50 24/07/2024

Mặc dù đã hơn 5 năm trôi qua, nhưng đối với nhiều người dân vùng căn cứ cách mạng Dur Kmăl, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa giản dị, vừa gần gũi vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức khi nhớ lại kỷ niệm trong lần xã đón Tổng Bí thư về dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc vào tháng 11/2018.

Trong căn nhà sàn khá khang trang, già làng Y Dhun Hmok (trú buôn Dur 1) đã dành nơi trang trọng nhất để lập bàn thờ tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhắc đến chuyện hơn 5 năm về trước, già Y Dhun Hmok không giấu được niềm xúc động, Hôm diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc của xã, bản thân già được chính quyền giao cho nhiệm vụ trao chiếc áo thổ cẩm truyền thống và chiếc vòng kết nghĩa của người Êđê tặnô Tổng Bí thư.

Đồng bào các dân tộc xã Dur Kmăl vui mừng đón chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

“Được giao nhiệm vụ, bản thân cảm thấy khá lo lắng vì đây là lần đầu tiên mình được tiếp xúc trực tiếp với một đồng chí lãnh đạo cấp cao. Tuy nhiên, khi trực tiếp được tiếp xúc với Tổng Bí thư để trao tặng món quà chứa đựng tình cảm người dân, qua những lời thăm hỏi, động viên thân tình của Tổng Bí thư, mọi lo lắng đã tan biến. Thay vào đó là sự gần gũi, cởi mở, chân thành từ một đồng chí lãnh đạo cấp cao. Với mình, được gặp Tổng Bí thư là một vinh dự lớn nhất trong đời. Giờ người đã đi xa, những ký ức lần gặp đó sẽ còn lưu mãi trong tâm trí của mình”, già Y Dhun Hmok bùi ngùi nói.

Còn đối với ông K’Ních (buôn trưởng buôn Dur 1) thì những ngày qua, khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, bản thân ông cũng như nhiều người dân trong buôn rất buồn và tiếc thương vô hạn. “Được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc là niềm vinh dự và tự hào lớn lao. Tôi luôn khắc ghi những chia sẻ, thăm hỏi ân cần của Tổng Bí thư dành cho người dân vùng căn cứ cách mạng nơi đây. Khắc ghi những lời căn dặn đó, trong những năm qua, bản thân tôi cũng như đồng bào các dân tộc anh em nơi đây luôn đoàn kết một lòng, chung sức chung lòng, phát huy lòng yêu nước, cùng nhau hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững khối đại đoàn kết, đảm bảo an ninh trật tự trong buôn làng”, ông K’Ních chia sẻ.

Với già làng Y Dhun Hmok, việc được trao tận tay chiếc áo thổ cẩm và chiếc vòng kết nghĩa của đồng bào Êđê tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ngày hội sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ suốt cuộc đời còn lại của ông.

Ông Trần Quốc Toàn, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Dur Kmăl cho biết, xã Dur Kmăl là khu căn cứ cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Toàn xã có 13 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 50%. Năm 2000, xã Dur Kmăl vinh dự được Chủ tịch nước công nhận là xã Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó 2 buôn là buôn Dur 1 và buôn Kmăl được công nhận là buôn Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

“Tháng 11/2018, xã vinh dự được đón đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc. Tại ngày hội, đồng chí Tổng Bí thư đã căn dặn rất nhiều và cũng gửi gắm tình cảm rất nhiều đến chính quyền địa phương cũng như người dân trong xã. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn căn dặn và mong muốn bà con phải đoàn kết một lòng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, tập trung sản xuất để nâng cao đời sống, con em thì phải được học hành đến nơi đến chốn”, ông Toàn nhớ lại.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng quà cho đồng bào các dân tộc xã Dur Kmăl tại ngày hội.

Trong 5 năm qua, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã luôn nỗ lực phấn đấu. “Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm còn 2,73%; thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm. Xã đã đạt 15/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đang phấn đấu về đích trong năm 2024”, ông Toản tự hào nói.

Ông Êban Y Phu, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chia sẻ: “Bản thân tôi cũng như cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk thực sự đau buồn, tiếc thương khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Đây là tổn thất to lớn của Đảng ta, của dân tộc Việt Nam ta”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng cây sao đen tặng bà con nhân xã Dur Kmăl trong khuôn viên trụ sở UBND xã.

Cũng theo ông Êban Y Phu, ngày nay, trong hòa bình, trong xây dựng quê hương, đất nước, nếu không đoàn kết thì không thể thành công. “Tôi rất mừng là trong thời gian qua, các dân tộc, các buôn, thôn ở Dur Kmăl đã thực hiện tốt đại đoàn kết toàn dân tộc nên mới giành được những thành tựu to lớn như ngày hôm nay. Và cũng đã phần nào thoả lòng mong đợi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi về thăm vùng căn cứ cách mạng này”, ông Êban Y Phu bày tỏ.

Trong chuyến thăm năm ấy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trồng cây sao đen tại trụ sở UBND xã Dur Kmăl. “Giờ đây, cây lưu niệm này đã được cán bộ và nhân dân xã nâng niu, chăm sóc và dựng bia khắc tên Tổng Bí thư như một lời tri ân sâu sắc. Hiện nay, cây sao đen lưu niệm trở thành điểm đến cho các đoàn khách tham quan và người dân khi đến trụ sở làm việc. Cán bộ và nhân dân xã đang phát triển, tôn tạo để cây sao đen lưu niệm trở thành di sản của nhân dân Dur Kmăl, nhớ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”, ông Êban Y Phu nói thêm.

Văn Thành

Nhằm chủ động ứng phó với bão số 3 (Yagi), thực hiện Điện số 03 của Ban Chỉ huy Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Công an tỉnh Hà Nam, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động rà soát số lượng nhà không an toàn, đồng thời huy động lực lượng vận động, hỗ trợ nhân dân di rời đến nơi tránh, trú bão an toàn.

Để chủ động sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra úng ngập cục bộ, cây đổ cành gẫy do bão số 3 gây ra, Sở Xây dựng yêu cầu các Công ty TNHH MTV: Thoát nước Hà Nội, Công viên cây xanh Hà Nội, Nước sạch Hà Nội, Chiếu sáng và Thiết bị đô thị tập trung ứng trực 100% nhân lực, thiết bị phục vụ phòng chống bão.

Hiện nay, trên mạng xã hội đã xuất hiện những thông tin thất thiệt, không có cơ sở về hướng di chuyển của bão số 3 trên một diễn đàn với 35.400 thành viên. Rất nhiều người đã chia sẻ, coppy, đăng tải lại thông tin không đúng này.

Ngày 7/9, Công an Hà Nội cho biết, để chủ động, kịp thời ứng phó với bão số 3 Yagi, Phòng CSGT yêu cầu các đơn vị sẵn sàng các phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. CSGT sẽ tạm cấm người tham gia giao thông di chuyển vào khu vực nguy hiểm, ngập sâu, cây xanh đổ, huy động lực lượng phân luồng giao thông khi bão số 3 đổ bộ.

Theo dự báo, hiện bão số 3 (bão Yagi) cách Móng Cái 180km, mạnh cấp 14 giật cấp 17 và sẽ đổ bộ vào đất liền vào buổi chiều nay. Do ảnh hưởng hoàn lưu bão, miền Bắc có mưa rất to, nhiệt độ giảm từ 4 - 5 độ. Người dân ở các tỉnh thuộc phạm vi ảnh hưởng của bão cần nghiêm ngặt ở nhà, chờ bão đi qua.

Trưa 7/9, một tai nạn kinh hoàng xảy ra trên đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận. Vụ tai nạn khiến một bà cụ tử vong tại chỗ. 

Trong khi lãi suất huy động tiếp tục tăng nhẹ, thì lãi suất cho vay vẫn duy trì ở mức thấp. Các chuyên gia nhận định lãi suất cho vay khó tăng sớm trong bối cảnh tín dụng cần đẩy mạnh để hơn 1 triệu tỷ kịp bơm ra nền kinh tế trong 4 tháng cuối năm.

Ngày 7/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở của Huỳnh Hữu Tùng Nhân (SN 1992, trú khóm Long Thị D, phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文