60 năm Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam: "Những ngôi sao sáng mãi"

14:16 26/04/2011
Đó là hình tượng đẹp về Nhà hát Ca múa nhạc (CMN) Việt Nam, cũng là tên gọi chương trình nghệ thuật đặc sắc diễn ra đêm 24/4, kỷ niệm 60 năm thành lập Nhà hát CMN Việt Nam. Đây là hoạt động tiếp nối chương trình nghệ thuật từ thiện "Hướng về đất nước Mặt trời" do nhà hát phối hợp với Báo CAND tổ chức để ủng hộ nạn nhân thảm họa động đất, sóng thần tại Nhật Bản, đã tiếp tục để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng.

Đúng như tên gọi "Những ngôi sao sáng mãi", chương trình là cuộc hội tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ ngôi sao của Nhà hát suốt mấy chục năm qua. Đây cũng là đêm nhạc mà những ca khúc đi cùng năm tháng thêm một lần được vang lên sôi động, rộn rã. Những ca sĩ có mặt trong chương trình đều là những giọng ca vàng từng đoạt giải thưởng lớn trong nước và quốc tế: NSND Thu Hiền, NSND Quang Thọ, NSƯT Vũ Dậu, NSƯT Mạnh Hà, NSƯT Quang Huy, NSƯT Thanh Lam, Hồng Nhung và các nghệ sĩ Ái Vân, Lệ Quyên cũng từ hải ngoại trở về.

Mỗi người đều mang về đây những ca khúc đắm say lòng người, từng một thời làm nên tên tuổi họ, để khiến khán phòng luôn lắng trong những tình cảm ngọt ngào, những tràng pháo tay không ngớt, đầm ấm và thân thương, để ai nấy không giấu được niềm xúc động chân thành.

Một loạt clip tư liệu quý nhắc gợi công lao đóng góp của các nghệ sĩ đã làm lay động lòng người bằng những hình ảnh mang đậm dấu ấn phát triển của Nhà hát. Khán giả được gặp lại một Vũ Dậu trẻ trung, nồng nàn ngày nào, người đã có mặt trong đoàn văn hóa nghệ thuật Việt Nam vận động cho Hội nghị Paris suốt 6 tháng liền tại nhiều nước XHCN và vinh dự được báo cáo kết quả với Bác Hồ vào 7/1969. Rồi một lần nữa, được nghe tiếng hát ấm áp, ngọt ngào của chị với ca khúc "Anh ở đầu sông, em cuối sông" (Phan Huỳnh Điểu) đã gắn liền với tên tuổi chị.

Các nghệ sĩ trong “Những ngôi sao sáng mãi”.

Những năm chiến tranh, ca khúc "Chiếc gậy Trường Sơn" cũng đã làm nên danh tiếng NSƯT Mạnh Hà và được bộ đội, nhân dân hết sức yêu quý, đến mức, có lần biểu diễn ở một vùng biên, gia đình một người dân đã quyết định nếu con dâu sinh con gái sẽ đặt tên là Ái Vân, còn con trai sẽ đặt tên Mạnh Hà. Đó mãi là ký ức không thể nào quên với người nghệ sĩ. Trở lại mái nhà xưa, vẫn giọng ca hào sảng thuở nào, NSƯT Mạnh Hà đã khiến khán giả thêm một lần say mê qua bài hát "Dòng đời", một trong những ca khúc được yêu thích.

Bước ra sân khấu trong bộ váy trẻ trung cùng nụ cười tỏa sáng, ca sĩ Lệ Quyên, người từng mang về 2 giải thưởng quốc tế cũng làm nóng khán phòng bằng ca khúc "Tiếng sóng biển" mà nhạc sĩ Dương Thụ sáng tác tặng riêng chị. Đặc biệt, cuộc hội ngộ của Lệ Quyên với NSƯT Quang Vinh, người bạn diễn ăn ý năm nào và là một nghệ sĩ tài hoa ở cả lối chơi ghi ta ngẫu hứng lẫn giọng hát ấm áp, đã làm không gian âm nhạc như vỡ ra trong tiếng vỗ tay tán thưởng, cùng những bó hoa chúc mừng.

Khán giả cũng hết sức xúc động khi được gặp lại hình ảnh Ái Vân trong đêm chị đăng quang tại Liên hoan ca nhạc nhẹ quốc tế ở Dresden (Đức) năm 1981. Để rồi, giọng hát vẫn nguyên vẹn sự trẻ trung, bay bổng của Ái Vân sang trọng, kiều diễm hôm nay trong nhạc phẩm "Lịch sử tình yêu" và "Hãy đến với anh", bài hát được ca sĩ Duy Thái viết cho riêng chị, đã mang lại những giây phút thật thú vị. "Quảng Bình quê ta ơi" của NSND Thu Hiền và "Lá đỏ" của NSND Quang Thọ cũng đưa người nghe ngược về một thuở gian khổ mà hào hùng.

Trở lại cái nôi xưa, các nghệ sĩ đều hát đấy, cười đấy mà mắt ai cũng long lanh ngấn nước. Họ xúc động vì không phải ở đâu cũng có được không khí cực kỳ sôi động, ấm cúng và luôn tràn ngập tiếng vỗ tay cổ vũ, động viên họ trước những bài hát mà họ đã từng hát bao nhiêu năm trước. Bởi họ hiểu, đó chính là tình cảm của những người thân yêu dành cho nhau khi trở lại ngôi nhà chung.

Xứng đáng với thế hệ đi trước, thế hệ nghệ sĩ tiếp nối của nhà hát cũng tiếp tục làm nên vinh quang bằng sự khẳng định tên tuổi của mình. Chất giọng trầm đặc biệt cùng với hình ảnh vừa hát, vừa ôm đàn ghi ta của NSƯT Thái Bảo đã làm nên sự độc đáo cho riêng chị. Diva Thanh Lam về đây trong sự lắng sâu từ ca khúc "Ôi quê tôi" của Lê Minh Sơn. Nhà hát Âu Cơ đã nóng lên ngay khi có sự xuất hiện của "cô Bống" Hồng Nhung, người đã giành nhiều giải thưởng âm nhạc trong và ngoài nước.

Vẫn trẻ trung, xinh đẹp và nhí nhảnh như thuở Bống còn 17 tuổi, Hồng Nhung mang về nơi đã nâng bước cho mình từ thuở đầu đời với ca khúc "Lời của gió". Đây vốn là ca khúc đã gắn với tên tuổi của Hồng Nhung và nhạc sĩ tài hoa Quang Vinh trong nhiều năm tháng. Vì thế, trước yêu cầu nồng nhiệt của khán giả, một lần nữa, cặp nghệ sĩ nổi tiếng này lại đứng bên nhau, mang đến cho chương trình không khí cực kỳ sôi động và tình cảm.

Chương trình đã khép lại bằng màn hát tập thể của các nghệ sĩ tên tuổi của nhà hát, rộn ràng và vô cùng xúc động, để trên những gương mặt rạng rỡ nụ cười kia, cũng lăn dài những giọt nước mắt hạnh phúc trong ngày hội ngộ. "Những ngôi sao sáng mãi" thực sự là một đêm nhạc tôn vinh những người nghệ sĩ tên tuổi của một Nhà hát CMN hàng đầu Việt Nam một cách xứng đáng trong dịp trọng đại này.  

Nhà hát CMN Việt Nam ra đời năm 1951 tại chiến khu Việt Bắc, với tên ban đầu là Đoàn văn công nhân dân TW. Năm 1957 được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên là Đoàn Ca múa TW, sau đó, mang tên Nhà hát CMN Việt Nam. 60 năm qua, nhà hát không ngừng lớn mạnh, trở thành cái nôi đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ tên tuổi. Thành tựu của các nghệ sĩ nơi đây đã được khẳng định qua những tấm Huân, Huy chương cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng. Nhiều nghệ sĩ đã giành các giải cao trong các hội diễn, liên hoan nghệ thuật trong nước và quốc tế. Nhiều người được phong giáo sư, tiến sĩ, NSND, NSƯT.

Nhà hát luôn tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, hiện đại hóa văn hóa nghệ thuật dân tộc và đã dàn dựng nhiều chương trình ca múa nhạc đặc sắc, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của khán giả trong và ngoài nước, giữ vững vị thế là cánh chim đầu đàn của nghệ thuật ca múa nhạc Việt Nam.

Thanh Hằng

Với tư duy quy hoạch tích hợp, dài hạn, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vừa được HĐND TP Hà Nội thông qua không chỉ giải quyết những bất cập trước mắt mà còn kiến tạo cấu trúc phát triển mới, mở ra không gian và dư địa bền vững cho Hà Nội trong nhiều thế hệ tiếp theo. Nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội xung quanh những mục tiêu phát triển bền vững mà bản quy hoạch đề ra.

Diễn ra vào đầu giờ tối ngày 28/3, tại Nhà Bát Giác, phố Lê Thạch, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội (không gian Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm), chương trình nghệ thuật “Hà Nội bình yên” mang đến một trải nghiệm nghệ thuật đặc biệt, với vô vàn cung bậc cảm xúc cho người dân và du khách.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đã chỉ đạo Bộ Năng lượng nước này soạn thảo nghị quyết cấm xuất khẩu xăng dầu từ ngày 1/4 tới.

Nhà ở thương mại giá phù hợp, loại hình nhà ở mới được Bộ Xây dựng trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết thí điểm đang thu hút được sự quan tâm rất lớn. Đối tượng chính mà chính sách nhà ở này hướng đến là những người không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội nhưng cũng chẳng đủ khả năng mua nhà ở thương mại đang neo ở mức giá rất cao hiện nay.

Đặt mục tiêu đón hơn 60 triệu lượt khách trong năm 2026, ngành du lịch TP Hồ Chí Minh đang tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” về hạ tầng, thông tin và kết nối dịch vụ, hướng đến xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, nâng cao trải nghiệm để thu hút du khách.

Ngày 28/3, tàu Hải quân Hoàng gia Australia HMAS Toowoomba đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm chính thức TP Đà Nẵng. Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa đối ngoại quốc phòng mà còn thể hiện rõ cam kết của Australia trong việc duy trì một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Ngày 28/3, Bộ Công an và UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp tổ chức Lễ khởi công Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân (CAND) tại lô đất có ký hiệu C-HH25, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công.

Ngày 28/3, Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi thơ “Xuân mới” đã được tổ chức trang trọng tại Hà Nội. Giải Nhất trị giá 30 triệu đồng đã thuộc về nhà thơ Nguyễn Hữu Quý với 3 tác phẩm: “Viết lại hòn vọng phu”, “Sông Hồng”, “Ta như nguyên đán của nhau”.

Cuộc chiến tại Iran nổ ra cuối tháng 2/2026 làm rung chuyển thế giới, đồng thời vẽ lại bản đồ địa chính trị khu vực. Trong đó, Thổ Nhĩ Kỳ, với vị thế đặc biệt của mình, đang tận dụng cơ hội để giành lấy lợi thế trong một "ván cờ" khác.

Thời gian qua, nạn trộm cắp chó, mèo trên địa bàn TP Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng manh động, liều lĩnh. Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an phường, xã, đặc khu đồng loạt ra quân, triệt phá nhiều đường dây chuyên nghiệp, giải tỏa bức xúc trong nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文