Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ:

800 chiến sĩ Điện Biên năm xưa tham gia “Về nguồn – Qua miền Tây Bắc”

10:15 19/03/2014
Nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, trong 2 ngày 17 và 18/3, Trung tâm Giáo dục truyền thống và lịch sử Việt Nam thuộc Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức chuyến đi “Về nguồn - Qua miền Tây Bắc” và các hoạt động giao lưu truyền thống tại tỉnh Điện Biên. Tham dự chuyến đi có 800 đại biểu là chiến sĩ Điện Biên, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, thân nhân liệt sĩ, dân công hỏa tuyến và người có công đến từ 23 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ngày 17/3, tại di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở xã Mường Phăng (huyện Điện Biên), các đại biểu đã tham gia Lễ tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Các đại biểu đã đến thắp hương tại bàn thờ Đại tướng, tham quan Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ban tổ chức đã trao ảnh chân dung Đại tướng cho Ban quản lý di tích, đại diện xã Mường Phăng và xã Nà Tấu; trao 20 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công trong Chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống tại xã Mường Phăng.

Tại Di tích Sở chỉ huy Chiến dịch, Đại tá Hoàng Đăng Vinh, người trong tổ trực tiếp bắt sống Tướng Đờ Cát chiều 7/5/1954, đã tự hào kể lại câu chuyện ông chĩa súng bắt sống tướng giặc. Sau 60 năm trở lại Điện Biên Phủ, nhận thấy mảnh đất này đã đổi thay nhiều, ông đọc bài thơ để nói với nhân dân Điện Biên: “... Nhớ hôm quân địch đầu hàng/ Ngọn cờ quyết thắng huy hoàng tung bay/ 60 năm bấy nhiêu ngày/ Điện Biên Phủ đã đổi thay rất nhiều/ Cho tôi gửi lại tình yêu/ Điện Biên Phủ sẽ tiếp nhiều chiến công”.

Phát biểu cảm tưởng sau 60 năm lại được đến thăm Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Đặng Đức Song xúc động kể lại giây phút lịch sử hào hùng khi toàn bộ lực lượng viễn chinh Pháp kéo cờ trắng đầu hàng trên lòng chảo Điện Biên Phủ. Ông nói: Đến vùng đất lịch sử này, tôi rất xúc động khi thấy nhân dân ta, Đảng ta, nhà nước ta đã quan tâm đến lịch sử. Nơi căn cứ cách mạng xưa kia Đại tướng đã lập căn cứ chỉ huy làm nên chiến thắng, giờ đã được đầu tư và trở thành điểm di tích lịch sử để giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ…

Sau khi đến tham quan di tích Sở Chỉ huy chiến dịch, ngày 18/3, những chiến sĩ Điện Biên năm xưa đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao và nghĩa trang Độc lập; tham quan bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, di tích Đồi A1 và tượng đài Chiến thắng cùng nhiều hoạt động khác.

Tối 18/3, 800 cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, những nhân chứng lịch sử của Chiến dịch Điện Biên Phủ trong chuyến đi “Về nguồn - Qua miền Tây Bắc” sẽ có cuộc giao lưu truyền thống với đồng bào các dân tộc Điện Biên với chủ đề “Điện Biên Phủ - Bản hùng ca dáng đứng Việt Nam” tại Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh

PV (theo TTXVN)

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文