Bắc Ninh: Đền Rồng ngậm ngùi phủ bụi

09:55 22/10/2008
Con đường đến với Đền Rồng (thờ vua bà Lý Chiêu Hoàng) phải qua nhà máy gạch với một lớp bụi dày đặc. Những chiếc xe nâng, chở gạch đi lại như con thoi khiến khách khó mà nhận ra một khu di tích lịch sử đang ẩn mình nơi đây.

Ngôi đền này nằm trong kế hoạch bảo tồn di sản văn hóa thời Lý của tỉnh Bắc Ninh để hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Nhưng, đã nhiều năm nay, Đền Rồng mang trong mình nhiều giá trị lịch sử vẫn đang phải ngậm ngùi phủ bụi thời gian với công trình xuống cấp vẫn chưa được tôn tạo, tu sửa.

Đền thờ vị vua thứ 9 triều Lý

Đi dọc QL1A cũ, chúng tôi vừa cố nhìn biển báo, vừa hỏi mới tìm được đường vào Đền Rồng. Tấm biển cũ bị khuất lấp bởi cả chục tấm biển mới chèn phía trước, lẫn trong lá cây, đất và than. Đoạn đường chừng 800m phủ một lớp bụi dầy. Vào tận trước cửa đền, khách vẫn không nhận ra sự hiện hữu của một khu di tích bởi xung quanh chỉ toàn gạch với bụi đất.

Phía sau cánh cổng có hai con voi phục là một khuôn viên khá rộng. Khác hẳn với những gì chúng tôi tưởng tượng về đền thờ của một vị vua, Đền Rồng tĩnh mịch, thâm u và quá đơn sơ. Ngày thường, lại là buổi chiều tối nên không có người canh đền. Cánh cửa nơi điện thờ khóa im ỉm, khác hẳn với nơi thờ của 8 vị vua triều Lý ở Đền Đô cách đó hơn 1km.

Ngôi đền rêu phủ đã lâu không được tu sửa. Ngay cả sân đền cũng được làm bằng đủ thứ gạch, vá víu chằng chịt. Vườn cây phía sau cũng toàn gạch ngói vỡ. Đó là dấu tích của khoảng thời gian mà một công ty gạch ngói hoạt động ở đây. Tìm mãi không được người mở gian đền thờ, chúng tôi đành bái vọng rồi quay về. Ngôi đền thờ 700 năm tuổi đang nằm lặng lẽ giữa vùng đất Kinh Bắc giàu truyền thống.

Lần trở lại này, chúng tôi có may mắn về Đền Rồng đúng vào ngày 22/9 âm lịch, một ngày trước ngày giỗ Lý Chiêu Hoàng (23/9 âm lịch). Trong khuôn viên sân đền, Ban Quản lý khu di tích đã cho dựng hai mái bạt để chuẩn bị đón khách về làm lễ. Đây cũng là dịp để nhân dân thôn Long Vĩ, xã Đình Bảng tổ chức lễ hội để tưởng nhớ vị vua thứ 9 của triều Lý.

Ông Nguyễn Thạc Nhân, Trưởng ban Quản lý di tích Đền Rồng cho biết, ngày thường thì các cụ chỉ trực trông đền vào buổi sáng, còn chiều thì nhờ một người dân ở gần đền trông nom. Gian phòng bên trái khu đền có treo một bản sơ đồ "Giải pháp thiết kế phục hồi tu bổ Đền Rồng" hoàn thành từ tháng 3/2007 với rất nhiều hạng mục được sửa sang. Các cụ trông nom ở đây cho biết, lẽ ra theo kế hoạch, ngày 23/9 âm lịch sẽ làm lễ động thổ, nhưng giờ đã qua ngày đó mà vẫn chẳng thấy gì...

Ban quản lý di tích Đền Rồng cho biết: "Nếu Nhà nước, các cơ quan chức năng đồng ý với chủ trương tu bổ khu di tích này và hỗ trợ một phần kinh phí thì chúng tôi sẽ vận động nhân dân đóng góp với tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm".

Cần phục hồi và xếp hạng di tích

Lý Chiêu Hoàng sinh năm 1216, là con gái của Lý Huệ Tông, bà là vua thứ 9 triều Lý. Sau đó Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh, trở thành Hoàng hậu Chiêu Thánh. Năm 19 tuổi, bà phải dời bỏ ngôi vị Hoàng hậu nhà Trần và triều đình, lấy Lê Tần (người có công lớn trong cuộc chiến đấu chiến thắng quân Nguyên Mông).

Đền thờ Lý Chiêu Hoàng đang bị xuống cấp.

Truyền rằng, năm 1278, Lý Chiêu Hoàng về thăm cố hương. Ngày 23/9 âm lịch năm đó bà qua đời, táng ở bìa rừng báng, phía Tây Thọ lăng Thiên Đức (lăng của 8 vị vua Lý). Nhân dân địa phương xây dựng Đền Rồng để thờ bà, thường gọi là đền Bà Chiêu. Lăng mộ của bà Lý Chiêu Hoàng nằm ở phía Nam ngôi đền, cách đó chừng 1km. Lăng nằm giữa cánh đồng lúa mênh mông bên thôn Long Vỹ.

Anh hùng Lao động, nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn là người đã cất công tìm tư liệu lịch sử về các vị vua triều Lý cho biết, Đền Rồng thờ Lý Chiêu Hoàng được khởi dựng từ cuối thế kỷ XIII. Khu đất khi mới dựng rộng tới 9.300m2, trên đó là vườn rừng, đủ các loại gỗ, chim, thú quý.

Đền Rồng có điện thờ Lý Chiêu Hoàng và gồm nhiều nhà, nhiều gian, cột xà... đều làm bằng gỗ lim quý giá, mái lợp ngói mũi hài. Đền có sân rộng, hai bên sân có hai toà giải vũ, phía ngoài lại có hai dãy nhà khách, mỗi dãy bốn gian, quanh đền có cây cối thâm u rợp bóng.

Trải qua năm tháng biến động, đền qua nhiều lần đổ nát dựng lại. Cho đến nay khu đất dựng đền chỉ còn hơn 3.000m2. Thời Pháp thuộc, Đền Rồng là nơi nghĩa quân tham gia vụ Hà thành đầu độc và nghĩa quân Hoàng Hoa Thám khởi nghĩa Yên Thế, nghĩa quân Đội Cấn, nghĩa quân khởi nghĩa Thái Nguyên... ẩn náu đánh giặc.

Trải qua nhiều năm, Đền Rồng vẫn đang được nhân dân thôn Long Vĩ hương khói, thờ phụng từ đời này qua đời khác. Với những giá trị lịch sử của ngôi đền và vị tiền nhân đang được thờ phụng ở đó, Đền Rồng xứng đáng được công nhận là khu di tích lịch sử, cần nhanh chóng được tu bổ, phục hồi

Việt Hà

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文