Báo Văn nghệ có Tổng Biên tập mới

13:24 13/05/2006

Như vậy là sau gần một năm kể từ ngày nhà văn Nguyễn Trí Huân được Ban Chấp hành (BCH) Hội Nhà văn Việt Nam phân công làm Tổng Biên tập tuần báo Văn nghệ thay nhà thơ Hữu Thỉnh, đến nay, Bộ Quốc phòng đã chính thức có quyết định đồng ý để ông rời vị trí Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội biệt phái sang công tác ở Hội Nhà văn.

Theo anh em ở tạp chí này cho hay, nhà văn Nguyễn Trí Huân đã thực hiện việc bàn giao rất nhanh. Cách đây ít hôm, ông đã thuê ôtô chở toàn bộ sách vở, tài liệu về nhà. Phòng làm việc của ông ở ngôi nhà số 4 Lý Nam Đế cũng đã được thay biển tên và chìa khóa phòng đã được chuyển cho "chủ mới". Còn nhà văn Nguyễn Trí Huân thì đùa vui: "Vậy là đến hôm nay tôi không còn phòng nào để ngồi đâu nhé. Chỉ còn phòng... ở nhà mà thôi".

Được biết, việc bàn giao Tổng Biên tập ở Báo Văn nghệ sẽ diễn ra trong nay mai, nhưng chắc chắn chưa thể xong trong tháng 5 vì nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội phải tham gia kỳ họp Quốc hội vào cuối tháng.

Tiếp quản Báo Văn nghệ, trước mắt nhà văn Nguyễn Trí Huân có những khó khăn nhất định. Về mặt nhân sự, hiện báo còn khuyết một số chức danh. Trước đây, thời cao điểm, báo có tới ba Phó Tổng biên tập, nhưng hiện chỉ còn lại mỗi nhà thơ Trương Vĩnh Tuấn, một người nghe nói cũng đã "cứng" tuổi. Hai Phó Tổng biên tập Nguyễn Khắc Trường, Trung Trung Đỉnh thì đã "bấm bụng" theo nhau chuyển công tác về Nhà xuất bản Hội Nhà văn từ những năm trước. Một số biên tập viên gạo cội của báo cũng đã "mãn chiều xế bóng". Trong khi các ấn phẩm của báo ngày một tăng.

Nhà văn Nguyễn Trí Huân là người có lối sống dung dị, cởi mở mặc dù hơi "kém" về khả năng bia rượu. Khác với nhà thơ Hữu Thỉnh, ông sử dụng được xe máy, thậm chí đi khá "bốc", và nhà cũng chẳng xa cơ quan mới là bao. Đã có tuổi, lại không chút ảo tưởng về mình, ông đến với cương vị mới trong trạng thái tâm lý hết sức thoải mái.

Trò chuyện cùng ông, chúng tôi thấy ông được "giải tỏa tâm lý" nhiều vì việc điều chuyển của ông sẽ giúp một số bạn bè đồng lứa ở cơ quan cũ của ông có "cửa" lên (hiện nhà văn Nguyễn Bảo đã kế nhiệm ông làm Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Trước đó ít lâu, nhà văn Khuất Quang Thụy cũng được bổ nhiệm làm Phó Tổng biên tập).

Hiện vấn đề mà nhà văn Nguyễn Trí Huân quan tâm nhất là làm sao cải thiện được số lượng phát hành của báo, từ đó cải thiện được đời sống anh em. Ông cho biết, vừa qua, ông và nhà thơ Hữu Thỉnh đã trao đổi rất kỹ với nhau về việc này và khả năng trong thời gian tới, tờ Văn nghệ "già" sẽ lên một tuần hai kỳ. Muốn vậy, tờ báo có thể sẽ giảm trang, giảm giá để kéo độc giả. Hiện báo mới ổn định ở mức trên một vạn bản, chưa xứng với tầm của một tờ báo uy tín và có bề dày truyền thống.

Mỗi người lãnh đạo sẽ có một phương pháp làm việc khác nhau. Theo nhà văn Nguyễn Trí Huân tâm sự thì cách làm việc của ông là tập trung xây dựng một bộ máy cán bộ hoàn chỉnh cho các phòng ban và để anh em chủ động với phần việc của mình. Phần ông, ông sẽ làm đúng chức trách của một Tổng Biên tập và cố gắng để chỉ phải làm như vậy

Chiều 30/4, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận 12 phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Dương khám phá vụ án cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn quận 12, đồng thời trao khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tham gia phá vụ án này.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, có một lực lượng luôn “đi trước, về sau” bảo đảm công tác điều trị, phục hồi sức khỏe cho các chiến sĩ. 70 năm qua, ký ức về những ngày tháng gian khổ tham gia điều trị, cứu thương cho bộ đội vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ của người y sĩ Nguyễn Văn Minh, năm nay đã bước sang tuổi 97.

Chiều 30/4, tại khu vực trung tâm TP Đà Lạt (Lâm Đồng), nhất là những nơi công cộng, người dân địa phương và du khách vẫn đổ ra vui chơi, giải trí, các hoạt động diễn ra bình thường.

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhiều cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn dường như đã hết hy vọng sau nhiều năm kết hôn vẫn không có con, dù đã chạy chữa nhiều nơi. Nhưng cơ duyên và may mắn, kết hợp với sự tiến bộ của y học hỗ trợ sinh sản, họ đã thực hiện được giấc mơ làm cha, làm mẹ.

Với tinh thần chủ động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, trong hai ngày liên tiếp, tổ tuần tra Công an xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đã kịp thời phát hiện, kiểm tra và thu giữ hai khẩu súng do hai đối tượng ở tỉnh Bình Định tàng trữ trái phép.

Một khối không khí lạnh cuối mùa tràn về gây mưa rào và giông từ đêm nay (30/4), chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài ở miền Bắc bốn ngày nay. Khoảng từ ngày 3-4/5, nắng nóng có khả năng quay trở lại ở Tây Bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文