Bất ngờ với "Vũ điệu tử thần"

16:00 06/09/2007
Đã lâu lắm rồi, tôi mới lại được đọc một cuốn tiểu thuyết trinh thám trong nước hấp dẫn thế. Sự hấp dẫn ở đây được bắt đầu bằng cách tôi mở ra trang đầu tiên của cuốn tiểu thuyết và ơn trời tôi chỉ dứt ra được khi đã khép lại trang cuối cùng.

Độ hấp dẫn, các tình tiết lắt léo, bí mật được ẩn giấu sau tầng tầng lớp lớp các sự kiện đan chéo đã buộc tôi đọc liền mạch đến hết.

Thật ra lâu nay tôi rất ngại đọc tiểu thuyết trong nước, không phải tiểu thuyết trong nước thiếu đi sự hấp dẫn mà bản thân tôi ngại đọc, không tin tưởng vào cảm giác của mình, luôn nghi ngờ chính mình và thú thật tôi không thật sự cảm thấy hấp dẫn bởi chúng. Với "Vũ điệu tử thần" của nhà văn Trần Thanh Hà thì khác.

Tôi đã quá quen thuộc với nhà văn Trần Thanh Hà. Trước tiên chị là bạn tôi, chơi với nhau từ những ngày đầu cầm bút, biết trang viết của nhau từ những bản thảo đầu tiên chưa ráo mực. Lâu nay, tôi biết một Trần Thanh Hà với những truyện ngắn đặc sắc, những truyện ngắn đầy ám ảnh khi chị viết về nỗi đau thời hậu chiến, những bi kịch tình cảm riêng tư, chuyện tình yêu, những mối quan hệ ràng buộc của con người trong xã hội.

Trần Thanh Hà từng đoạt giải cao nhất trong cuộc thi truyện ngắn ở Tạp chí Văn nghệ Quân đội; cuộc vận động Văn học cho tuổi trẻ của Nhà xuất bản Thanh Niên, và giải thưởng 10 năm văn học Công an.

Chị đã cho ra mắt 4 tập truyện ngắn chững chạc, và cái tên Trần Thanh Hà vang lên trên diễn đàn văn học trong hơn một thập kỷ nay được bạn đọc yêu quý, trân trọng. Sau một khoảng thời gian im lặng, Trần Thanh Hà xuất hiện và làm cho mọi người khá sửng sốt bởi một tiểu thuyết trinh thám được viết dưới tay bút khá lão luyện và một con mắt trinh thám rất "nhà nghề". Tiểu thuyết "Vũ điệu tử thần" được xây dựng từ ý tưởng kịch bản phim truyện nhựa cùng tên của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng.

Bằng một bút pháp khác hẳn so với những truyện ngắn và phong cách đã đóng đinh vào độc giả trước đây, Trần Thanh Hà xuất hiện ở tiểu thuyết "Vũ điệu tử thần" với thứ ngôn ngữ sắc, gọn, pha chút lạnh lùng của thể loại tiểu thuyết trinh thám.

Tiết tấu nhanh, các tình tiết được sắp đặt lô gích, những án mạng bí hiểm, các tình tiết lắt léo, các chi tiết được tính toán một cách chi ly, chính xác đến hoàn hảo cho thấy một khả năng bày binh bố trận cho những vụ án cộng với óc quan sát tinh tường, trí tưởng tượng phong phú, sắc sảo, Trần Thanh Hà đã dẫn dắt người đọc đi từ bên ngoài vào một hiện trường vụ án nhẹ như không và người đọc dễ dàng bị cuốn hút vào vòng xoáy tầng tầng lớp lớp các sự kiện trong một tiểu thuyết trinh thám. Sự dẫn dắt ngọt đến mức vai trò của người kể chuyện dẫn chuyện đã từ từ biến mất lúc nào không hay để cho người đọc một mình trong mê hồn trận ấy cho đến lúc bức màn bí mật được vén lên.

Thú thật, tôi thích cái cách mà Trần Thanh Hà khắc họa các nhân vật điển hình trong tiểu thuyết. Các nhân vật ấy từ tội phạm đến Cảnh sát điều tra, từ cô gái nhảy, ả điếm đến những người đàn bà bình thường khác thì trong họ luôn ẩn chứa một tính cách đa diện và mang nhiều gương mặt khác nhau trong một con người.

Có một nhân vật rất đẹp và đáng yêu, một nhân vật được Trần Thanh Hà dày công khắc họa bằng tất cả sự cảm phục, mê say, đó là nhân vật Sang, Đại úy, Cảnh sát điều tra đội trọng án.

Có lẽ Trần Thanh Hà là nữ nhà văn Công an đầu tiên khắc họa một Đại úy Công an, một điều tra viên đẹp trai, săn tội phạm rất giỏi, đánh án rất cừ và yêu cũng rất tuyệt. Hình ảnh người chiến sĩ Công an hiện lên đầy ắp sức trẻ, sự mạnh mẽ và cũng vô cùng hấp dẫn (ở nghĩa giới tính).

Tuy nhiên, "Vũ điệu tử thần" không phải không có những điểm lỏng tay, khiến người đọc dễ dàng nhận ra tác giả là người rất mê những bộ phim về vụ án của truyền hình phương tây. Cái cách mà những tên tội phạm bắt đầu con đường trượt dài trong tội ác của mình là những ám ảnh tâm lý bệnh hoạn của một tuổi thơ không suôn sẻ, cái cách mà chúng bắn giết, sát hại lẫn nhau, trừ khử nhau, hay bối cảnh của vụ án diễn ra trong một thế giới xa lạ, khá sang trọng so với người đọc Việt Nam, khiến cho người đọc mơ hồ cảm thấy như mình đã bắt gặp cốt truyện này, mô týp này ở đâu đó trong các bộ phim Mỹ...

Song tất cả những hạn chế ấy không lớn bằng việc Trần Thanh Hà đã đưa đến cho người đọc một cuốn tiểu thuyết trinh thám khá hấp dẫn và thành công. Đây cũng là cuốn trinh thám viết về đề tài an ninh, khắc họa khá tường tận chi tiết và đầy đủ đời sống, công việc đặc thù của những người chiến sĩ Công an trên mặt trận chống tội phạm khá xuất sắc.

Chúc mừng thành công của nhà văn Trần Thanh Hà và chúng ta hy vọng chị sẽ tiếp tục với mảng đề tài hấp dẫn này

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文