Bi kịch của ngôi sao bóng rổ cao nhất thế giới
Với chiều cao 2,35m, Michael Ri được Sách kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận là vận động viên thể thao cao nhất thế giới hiện nay. Rời CHDCND Triều Tiên, anh sang Mỹ với hy vọng gia nhập vào giải bóng rổ nhà nghề NBA danh tiếng. Nhưng những mối quan hệ rối rắm của thể thao Mỹ đã cản bước chân anh.
Michael Ri tên thật là Ri Myong Hun, sinh tại CHDCND Triều Tiên. Không phải khi đặt chân đến Mỹ, Ri Myong Hun mới được mọi người biết đến mà từ những năm 1990, khi còn là một thiếu niên, Ri Myong Hun đã rất nổi tiếng với biệt danh “Người khổng lồ ở Bình Nhưỡng”. Tháng 8/1996, thủ đô Bình Nhưỡng (CHDCND Triều Tiên) đã gửi một đội bóng rổ dự giải Jones Cup, đây là giải bóng rổ cấp độ châu Á lần đầu tiên được tổ chức.
Các vận động viên CHDCND Triều Tiên đến Đài Loan trong sự im lặng và thờ ơ của người hâm mộ bởi nước này chưa bao giờ là quốc gia có phong trào bóng rổ phát triển. Thế nhưng, những ánh mắt hoài nghi lập tức biến mất khi mọi người nhìn thấy một con người cao kều xuất hiện. Đó là Ri Myong Hun, anh ta có thể hình quá cao lớn! Đó là giải đấu mà Ri Myong Hun để lại nhiều ấn tượng đặc biệt về khả năng chơi bóng của mình. Đội CHDCND Triều Tiên đã thua trong trận đầu trước đội Mỹ nhưng riêng một mình Ri Myong Hun đã ghi được 27 điểm, một điểm số quá sức tưởng tượng của các vận động viên siêu sao của bóng rổ Mỹ.
Trường hợp của Michael Ri là rất hy hữu vì anh vốn thừa hưởng “gien khổng lồ” từ cha lẫn mẹ. Gia đình nội, ngoại của Michael Ri có chiều cao trung bình 1,8m (đây được xem là trường hợp cao lớn so với vóc dáng chung của người Triều Tiên).
Người Mỹ bắt đầu “để mắt” đến Ri Myong Hun một cách đặc biệt, thậm chí họ đã chính thức đưa ra lời mời anh sang Mỹ thi đấu. Ri Myong Hun trở nên nổi tiếng sau lời đề nghị hấp dẫn trên và anh tự đặt tên tiếng Anh cho mình là Michael Ri. “Sở dĩ tôi chọn tên này vì tôi rất hâm mộ một tài năng bóng rổ vĩ đại của thế giới Michael Jordan!” - Ri Myong Hun giải thích.
Cuộc hành trình của Ri để đến được giải bóng rổ nhà nghề NBA danh giá của Mỹ rất khó khăn. Theo nguyên tắc, Michael Ri không thể nào có mặt trên đất Mỹ vì mối quan hệ ngoại giao căng thẳng giữa hai quốc gia này. Nhưng chiều cao của Michael Ri là nỗi thèm khát của bất kỳ đội bóng nào thuộc giải NBA, nhất là đội Evergreen. Lập tức, họ nhờ các luật sư can thiệp nhằm phá bỏ phần nào rào cản về luật chống trao đổi thương mại giữa Mỹ và CHDCND Triều Tiên.
Trong khi chờ đợi được cấp visa cũng như giấy phép lao động ở Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Michael Ri đành “lánh nạn” sang nước thứ ba là
Trong khi đó, người dân
Chưa hết, cuộc sống thường ngày của Michael Ri cũng gặp lắm phiền toái. Lực lượng an ninh của chính quyền
Để tránh sự quấy nhiễu của giới truyền thông cũng như nạn khủng bố, các ông chủ của Michael Ri luôn cắt cử hai bảo vệ chuyên nghiệp kè kè theo Michael Ri 24/24 từ khách sạn đến phòng tập, từ phòng tập đến quán ăn. “Tôi cứ ngỡ mình là một tên tội phạm chính trị! Tôi chấp nhận rời khỏi đất nước mình chỉ để thỏa giấc mơ chơi bóng cạnh thần tượng Michael Jordan chứ không phải để bị giam lỏng như thế này!” - Michael Ri bực tức cho biết.
Mà đâu phải chỉ mình Michael Ri gặp phiền phức mà cả đội bóng rổ nhà nghề Evergreen cũng đang điêu đứng vì phải chi trả một chi phí khá lớn cho Michael Ri trong thời gian anh ta lưu trú ở
Các chuyên gia thể lực của đội Evergreen bắt buộc Michael Ri phải tăng trọng lượng tối thiểu là 30kg. Do đó, mỗi ngày, vận động viên cao kều này “nạp” ít nhất 4 kg thịt bò và vô số thuốc bổ chuyên dụng đắt tiền khác. Khó khăn của Michael Ri hiện tại là do quá cao nên anh không thể tập tạ trên máy mà tập bằng những thanh ngang tự chế để tăng cường thể lực...
Michael Ri cũng đang rất lo lắng về tương lai của mình vì không biết khi nào mới được đặt chân đến các sân bóng rổ tràn ngập khán giả ở Mỹ. Các đại diện của đội Evergreen tuyên bố sẽ có cách đơn giản để đưa Michael Ri sang Mỹ nhưng không tiết lộ cụ thể vì sự thật họ cũng không biết làm bằng cách nào trong khi quan hệ chính trị giữa Mỹ và CHDCND Triều Tiên đang rất căng thẳng..