Bóng đá Công an: Một thời vang bóng

09:01 19/02/2007
Ở Đội CA Hà Nội, Hiển “cooc” có những đồng đội giỏi, gắn bó như Điệp “lùn”, Đặng “cóc”, Quang “béo”, Nghị “chớp”, Thành “C”... Hồi đó, GĐ Công an TP. Hà Nội Nguyễn Văn Long từng nhận xét: “Các cầu thủ CA Hà Nội đã gây thiện cảm hơn với người hâm mộ. Như vậy cũng có nghĩa là đã làm tốt nhiệm vụ chính trị cho lực lượng CAND”.

Cách nay hàng chục năm, lực lượng Công an nhân dân đã đóng góp vào làng bóng đá Việt Nam nhiều đội bóng đá đẳng cấp quốc gia với sự góp mặt của nhiều cầu thủ nổi tiếng. Đó là Đội bóng đá Thanh niên Bộ Công an, Đội Công an Hà Nội, Đội Công an Hải Phòng...

Giờ đây, có đội đã giải thể, có đội đã chuyển giao cho doanh nghiệp quản lý, nhưng bề dày thành tích gắn liền với tên tuổi những cầu thủ vang bóng một thời vẫn còn đọng lại trong ký ức của hàng triệu người mến mộ ở mọi miền đất nước.

Tiền đạo Từ Như Hiển - một ngôi sao sáng trên bầu trời bóng đá

Ngày trước, tiền đạo Từ Như Hiển mang áo số 10, nổi tiếng là cầu thủ có tốc độ bứt phá cực nhanh, bên cánh trái. Anh vừa chạy vừa sút căng bằng chân trái một cách điệu nghệ, khiến cho nhiều hậu vệ đối phương phải “ôm hận”.

Cao 1,71m, nặng 65kg; gương mặt và dáng chạy giống “Tây”; thi thoảng nói pha tiếng Pháp, anh được gán cho biệt danh Hiển “cooc”. Là con của một gia đình Việt kiều sinh sống ở Tân Đảo (New Caledonia) về nước năm 1963, mang theo niềm đam mê bóng đá cuồng nhiệt, hành trang của Hiển “cooc” mang về nước là hai thùng đựng giày đá bóng của Pháp sản xuất.

Vì nổi tiếng từ khi ở Tân Đảo nên khi Từ Như Hiển vừa đặt chân về nước, đã có nhiều đội bóng danh tiếng đến mời chào, nhưng cuối cùng anh đã nhận lời về với đội bóng đá Công an Hà Nội.

Kể từ đầu năm 1964, đến những năm sau này Hiển “cooc” và anh trai là Từ Như Thành đã góp phần làm cho Đội Công an Hà Nội trở nên nổi tiếng. Trong cả 3 giải mà Đội Công an Hà Nội vô địch vào năm 1964 là Giải Tổng Công đoàn, Giải chào mừng 10 năm giải phóng Thủ đô và Giải toàn miền Bắc, Hiển “cooc” đều là “Vua phá lưới”.

Một năm sau, khi mới 19 tuổi, Hiển “cooc” đã được chọn vào đội tuyển quốc gia, sát cánh cùng với những cầu thủ xuất sắc thời đó như Lê Thế Thọ, Trần Duy Long, Hoàng Tiến Nghị, Lê Đình Chính...

Từ Như Hiển được đánh giá là tiền đạo hay nhất Việt Nam thập kỷ 60 và 70 của thế kỷ trước. Tuy vậy, anh vẫn khiêm tốn nói với tôi: “Đúng là tôi có chút ít năng khiếu nhưng may mắn là sinh ra trong một gia đình thể thao, có môi trường văn hoá tốt, lại được những người thầy nghiêm khắc chỉ bảo nên mới có điều kiện cống hiến hết khả năng của mình”.

Trong cuộc đời cầu thủ, Từ Như Hiển đã nhiều lần cùng đồng nghiệp Đội tuyển quốc gia và Đội Công an Hà Nội in dấu chân trên sân cỏ tại nhiều nước như Liên Xô, Trung Quốc, CHDC Đức, Bulgaria, Hungary, CHDCND Triều Tiên, Cuba, Campuchia... Trong đó có những trận đấu “nảy lửa” với Đội tuyển Quân đội (CSKA) và Công an (Dinamo) ở Liên Xô và Đông Âu trước đây.

Tiền đạo Từ Như Hiển thời tung hoành trên sân cỏ.

Trong gia đình tiền đạo Từ Như Hiển còn có hai người em trai là Từ Như Sơn đá cho Đội Công an Hà Nội, Từ Như Quang đá cho Đội Đường sắt Việt Nam. Sau đó, con trai anh là Từ Minh Hải cũng một thời đá cho Đội Công an Hà Nội.

Ở Đội Công an Hà Nội trước đây, Hiển “cooc” có những đồng đội giỏi, gắn bó như Điệp “lùn”, Đặng “cóc”, Quang “béo”, Nghị “chớp”, Thành “C”... Hồi đó, Giám đốc Công an TP. Hà Nội Nguyễn Văn Long đã từng nhận xét: “Từ Như Hiển cùng các cầu thủ Đội Công an Hà Nội đã gây thiện cảm hơn với người hâm mộ. Như vậy cũng có nghĩa là đã làm tốt nhiệm vụ chính trị cho lực lượng CAND”.

Năm 1982, khi đã ở tuổi 38, tiền đạo Từ Như Hiển rời sân cỏ. Anh làm huấn luyện viên U16 của Công an Hà Nội trong 2 năm rồi giã từ nghiệp bóng đá.

Giờ đây, cứ cuối tuần, anh lại dẫn cháu đích tôn là Từ Hoàng Long (13 tuổi) đi tập đá bóng ở sân Hoàng Cầu, với hy vọng thằng nhỏ sẽ nối nghiệp ông nội để trở thành một tuyển thủ cừ khôi: Anh bảo: “Nếu được thế thì còn vui gì bằng!”.

Tiền vệ Nguyễn Ngọc Điệp - hết mình khi xung trận

Là đồng đội của tiền đạo Từ Như Hiển, Nguyễn Ngọc Điệp (biệt danh Điệp “lùn”) là tiền vệ xuất sắc của Đội Công an Hà Nội và Đội tuyển quốc gia những năm cuối 60 và 70 của thế kỷ XX. Mang áo số 8, chiều cao “khiêm tốn” (1,60m), nhưng Điệp “lùn” là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất Việt Nam thời đó bởi kỹ thuật điêu luyện, có nhãn quan chiến thuật tốt, xử lý thông minh, độ lỳ và chơi rất bền bỉ.

Tiền vệ Điệp “lùn” được “Cầu thủ vàng” Việt Nam Lê Thế Thọ cho là “mẫu tiền vệ tiêu biểu của Việt Nam, đủ sức cày xới và làm chủ khu trung tuyến”. Có thể hơi cường điệu một chút, các fan cho rằng, trận nào của Công an Hà Nội mà không có Điệp “lùn” thì tiền đạo Hiển “cooc” coi như bị... tịt ngòi!

Khi đã xung trận, Điệp “lùn” đá hết mình, phối hợp ăn ý với tiền đạo. Tiền vệ Điệp “lùn” còn được coi là một “Vua sức bền” vì hiếm có tiền vệ nào ở nước ta có độ bền trong suốt nhiều năm như vậy, và mỗi trận anh thường đá trọn 90’, hiếm khi phải thay người.

Đội tuyển bóng đá Công an một thời.

Mãi tới năm 1982, khi đã 38 tuổi, anh mới chia tay với sự nghiệp cầu thủ, chuyển sang làm HLV Đội Công an Hà Nội. Năm 2000, sau hơn 30 năm theo nghiệp cầu thủ và HLV bóng đá, anh nghỉ hưu với quân hàm Trung tá An ninh.

Hiện nay, anh  cùng anh Nguyễn Văn Hùng (cũng là một cựu cầu thủ Công an Hà Nội) quản lý nhà hàng cà phê Phố ở 15 Lý Thường Kiệt - Hà Nội.

Tiền đạo Lê Văn Đặng - nỗi lo của đối phương bên cánh phải

Là đồng nghiệp cùng Đội Công an Hà Nội với các danh thủ Từ Như Hiển, Nguyễn Ngọc Điệp, tiền đạo Lê Văn Đặng đã có 20 năm đá bóng, nhiều năm mang áo số 11, lại có điểm khác họ. Anh điềm tĩnh, ít nói nhưng khi xung trận thì đá lăn xả, không ngại va chạm.

Sinh năm 1947, hơn 10 năm đã mê đá bóng quên ăn, 17 tuổi được chọn vào Trường huấn luyện, sau đó được tuyển vào Đội tuyển quốc gia. Năm 1968, khi đội giải thể, anh chuyển sang đá cho Đội Công an Hà Nội.

Tiền đạo Lê Văn Đặng.

Năm 1986, anh từ giã sự nghiệp cầu thủ rồi đi học cao học Đại học TDTT. Ra trường năm 1980, anh về làm HLV cho Đội Công an Hà Nội.

Sau khi nghỉ hưu, anh làm HLV đội bóng đá nữ Quảng Ninh và đội U17 của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam rồi mới chịu nghỉ.

Đương thời, tiền đạo Lê Văn Đặng chuyên đá cánh phải, có thể so sánh với Ba Đẻn (đội Thể Công) đều là người tuy không cao to nhưng có tố chất cực kỳ khéo léo. Hai người luôn được đặt lên “bàn cân” để khán giả bình luận, so sánh.

Tiền đạo Lê Văn Đặng đã có 7 lần đi tập huấn và thi đấu ở nước ngoài, lần lâu nhất là năm 1971 đi Cuba tập huấn 1 tháng rưỡi. Năm 1980, anh là Đội trưởng đội tập huấn A1 dự giải giữa 2 miền Bắc - Nam lần đầu tiên tổ chức. Tại giải này, Đội Công an Hà Nội đoạt giải nhì và anh được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất.

Năm 1984, Đội Công an Hà Nội thắng Đội Thể Công để đoạt chức vô địch toàn quốc, lúc đó anh là cầu thủ lớn tuổi nhất (37 tuổi). Hồi trước, tiền đạo Lê Văn Đặng có niềm vinh dự được Thủ tướng Phạm Văn Đồng tặng Bằng khen vì có nhiều cống hiến cho nền thể thao CAND.

Năm 2001, khi đã 55 tuổi, anh nghỉ hưu, tuy vậy cho tới bây giờ niềm đam mê bóng đá vẫn còn cháy bỏng

Bùi Quang Anh

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文