Cái đĩa đệm của Gareth Bale

11:15 15/10/2013
Làng cầu thế giới lại sôi lên với cái tên Gareth Bale - cầu thủ mà cách đây ít lâu vừa lập kỷ lục về giá trị chuyển nhượng khi chuyển từ Tottenham (Anh) sang Real Madrid (Tây Ban Nha) với cái giá lót tay lên tới 100 triệu euro. Nhưng lần này, Bale không được nhắc đến với chủ đề “kỷ lục chuyển nhượng” nữa, mà nghiệt thay lại là chủ đề “kỷ lục chấn thương” - cái kỷ lục mà báo giới Tây Ban Nha bình luận rằng, với nó Real đã hớ nặng, rất nặng khi vung tiền tậu anh về.
>> Real Madrid: Danh hiệu hay thương hiệu?

Có một câu chuyện mà thoạt tiên người ta cứ nghĩ chỉ là một tai nạn, đó là trước trận Real – Getafe tại giải VĐQG Tây Ban Nha, trận đấu mà giới lãnh đạo Real muốn Bale thi đấu để chào sân Bernabeu thì anh lại bị căng cơ đùi khi khởi động, nên buộc phải ngồi ngoài. Nhưng sau cái lần chấn thương cơ đùi ấy thì Bale cứ ngồi ngoài triền miên, và tính đến lúc này anh chỉ có 132 phút ra sân trong màu áo Real, nghĩa là chỉ đá được khoảng 1,5 trận – con số quá khiêm tốn so với kỳ vọng.

Mọi chuyện trở nên ầm ĩ khi chính tờ Marca – một tờ báo thân Real tiết lộ thông tin: Bale đang bị thoát vị đĩa đệm. Chỉ 24 giờ sau khi xuất hiện cái thông tin khiến cả làng bổ ngửa, phía Real đã lên tiếng phủ nhận khi cho rằng Bale không thoát vị đĩa đệm, mà chỉ bị phồng đĩa đệm. Người ta còn khẳng định Bale có thể trở lại sân cỏ trong thời gian rất sớm, và có thể thi đấu với đúng phong độ đỉnh cao của mình.

Kỳ thực thì điều gì đang xảy ra với Gareth Bale: thoát vị đĩa đệm, phồng đĩa đệm hay gai đôi cột sống? Mấy hôm trước, khi Villas Boas - HLV trưởng CLB Tottenham đến Tây Ban Nha thì báo giới Tây Ban Nha đã liên tục chất vấn ông ta câu hỏi này. Câu trả lời của Villas Boas: “Bây giờ cậu ấy không còn dưới trướng của tôi, nên tôi chẳng muốn nói gì cả”. Khi báo giới Tây Ban Nha lại đặt vấn đề với chủ tịch Tottenham, rằng có phải Bale đã bị chấn thương nhiều năm qua, và có phải Tottenham đã thực hiện một “cú lừa thế kỷ” với Real hay không thì câu trả lời mà người ta nhận được cũng tương tự như thế: “Tôi không muốn nói gì”.

Điều gì đang thực sự diễn ra với cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh 2013?

Ở cái thời điểm mà những người cũ của Bale, những người gần Bale nhất và hiểu Bale nhất đều đồng loạt phát đi thông điệp: “Tôi không muốn nói gì” thì báo chí Anh đã lập tức thống kê rằng trong 6 năm qua, Gareth Bale gặp cả thảy 30 chấn thương, và những chấn thương ấy diễn ra ở khắp các bộ phận trên cơ thể anh ta: vai, hông, háng, mắt cá… Báo chí Anh còn tỉ mỉ cho biết, tháng 1/2011, Bale đã phải nghỉ thi đấu một tháng rưỡi vì đau lưng, đến tháng 6/2012, anh thậm chí đã xin rút khỏi ĐT Liên hiệp Anh dự Olympic London vì gặp vấn đề về xương sống. Và từ những thông tin chết người này, những nghi vấn về việc “Bale đang bị thoát vị đĩa đệm” – một chấn thương đe dọa sự nghiệp thể thao của bất kỳ thiên tài thể thao nào đang dấy lên mạnh mẽ.

Câu hỏi đặt ra là: Nếu Bale có một tiền sử chấn thương nghiêm trọng như vậy, tại sao anh ta vẫn có thể thoát khỏi cuộc kiểm tra thể lực trước khi gia nhập Real? Và tại sao sau cuộc kiểm tra thể lực đó, người đứng đầu bộ phận kiểm tra y tế của Real, ông Carlos Diez còn hùng hồn tuyên bố: “Bale là một kỳ quan về thể lực”? Thật khó tin rằng cả một đội ngũ y tế chuyên nghiệp, hiện đại của Real lại có thể dễ dàng bị Gareth Bale và CLB cũ của anh ta đánh lừa.

Vấn đề có chăng nằm ở chỗ: Những nhà lãnh đạo Real mua Bale không hẳn vì mục đích chuyên môn, nên cũng không quá chú trọng vào việc phải có được một Bale lành lặn để có thể bay bổng trên sân bóng? Điều người ta cần trong phi vụ chuyển nhượng này là chứng tỏ thương hiệu của mình, đặc biệt là trong bối cảnh CLB thù địch Barcelona cũng vừa vung tiền mua át chủ Naymar? Và cũng giống như khi mua Beckham ngày trước, mục đích thương mại mới là điều đích thực mà Real muốn khai thác ở Bale – cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh năm 2013?

Nhiều fan hâm mộ Real đang sôi lên chỉ với cái đĩa đệm của Bale, và đặt câu hỏi: với một cái đĩa đệm như thế, có phải đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã bị đánh lừa? Chưa biết chừng người ta càng sôi lên và càng đặt ra những thắc mắc đại loại như thế thì giới lãnh đạo Real càng hài lòng: Hài lòng với việc những vấn đề của Real lúc nào cũng phải hôi hổi và phải là điều quan tâm số 1 trên mặt báo?

Nghịch lý Bale - Oezil?

Trong khi Gareth Bale đang là một nỗi thất vọng ghê gớm (xét ở góc độ chuyên môn đơn thuần) tại Real thì Metsut Oezil - người vì Bale mà phải rời bỏ Real sang Arsenal lại đang có những tháng ngày tươi đẹp. Trong màu áo mới Arsenal, Oezil đang trải qua chuỗi 11 trận liền bất bại, tính cả mặt trận quốc nội lẫn đấu trường châu Âu. Điều quan trọng hơn, theo đánh giá của báo chí Anh thì Oezil đang phả một hơi thở, một sức sống mới và cơ thể Arsenal, khiến cho nhiều cầu thủ Arsenal cũng vì thế mà tươi mới lại.

Còn nhớ ngày Oezil quyết định rời Real, có không ít cầu thủ Real tiếc nuối. Và bây giờ, khi Oezil và Bale đang thể hiện sự tương phản một trời một vực thì những tiếc nuối càng dâng cao.

Nhưng biết đâu, giới lãnh đạo Real lại có những cách nghĩ và cách tính riêng của mình. Thế nên cái mà người hâm mộ cho là nghịch lý là lại cái họ cho là có lý thì sao?

Tuấn Thành

Diệp Xưa

Những thông tin liên quan đến một số cầu thủ nhập tịch Indonesia đang thi đấu tại Hà Lan gần đây cho thấy sự khác biệt giữa quy định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và luật pháp quốc gia, đồng thời đặt ra vấn đề pháp lý đáng chú ý đối với xu hướng sử dụng cầu thủ nhập tịch trong bóng đá hiện đại.

Ngày 3/4, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ trao Bằng khen của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam tặng các tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh Hưng Yên có thành tích tham gia triệt phá vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hệ thống “Xôi Lạc TV”.

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang nghiêm trọng, đại diện từ 40 quốc gia đã dự một cuộc họp trực tuyến do Anh chủ trì nhằm thảo luận các biện pháp phối hợp để mở lại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải huyết mạch đang bị phong tỏa.

Thông tin tại Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 của Bộ Tài chính cho biết, năm 2025 giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 98% kế hoạch, tương đương 887.581 tỷ đồng, tăng mạnh cả về tỷ lệ lẫn quy mô so với năm trước.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文