Cánh diều vàng 2010: Chưa có sự bứt phá

12:53 15/03/2011
Kết quả của Giải Cánh diều vàng 2010 đã cho thấy, mặc dù có thay đổi về tiêu chí lựa chọn BGK, nhưng sự bứt phá như mong đợi thì vẫn còn phải mong đợi, khi vẫn có sự "chia giải" cho… vui cả làng.

Lễ trao giải Cánh diều vàng 2010 diễn ra tại TP HCM tối 13/3 vẫn để lại những điều "giá như". Nói như NSND Thế Anh là tính chất nghệ thuật của buổi lễ trao giải chưa nhiều với sự tẻ nhạt, dàn trải lê thê, dẫn đến khán phòng chỉ còn lưa thưa người dự.

1. Năm nay, với đạo diễn mới của chương trình, MC là 2 gương mặt khá quen thuộc: Thanh Mai và Hồng Phúc với phong cách dẫn duyên dáng và chủ động ứng phó trước nhiều tình huống, để hy vọng sẽ không lặp lại những lỗi ngớ ngẩn của một số buổi lễ trước, như nữ MC là một ca sĩ đã mời "chị" đạo diễn Thanh Vân lên nhận giải! Song, cặp đôi này vẫn để lại những điều đáng tiếc khi có lúc, Thanh Mai và Hồng Phúc "tung hứng" không ăn ý, dẫn đến việc "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược" trong phần giới thiệu để trao giải hạng mục phim truyện nhựa. Hay Hồng Phúc phải hỏi lại nhiều lần để tránh nhầm tên nghệ sĩ...

Các nghệ sĩ được mời lên trao giải đều là những tên tuổi và dù BTC đã có hẳn một buổi tổng duyệt vào sáng 13/3, nhưng vẫn có nhiều lỗi ngớ ngẩn, khiến người xem giật mình thon thót. Mở đầu phần trao giải, cô diễn viên xinh đẹp của "Sống trong sợ hãi" Hạnh Thúy đã định tranh luận với NSND Khải Hưng về việc biên kịch hay đạo diễn quan trọng hơn, khiến nam đạo diễn vội vàng cắt ngay cuộc tranh luận.

Còn nữ diễn viên Thanh Thúy cũng dài dòng trong việc dẫn dụ câu hỏi mang ý tứ của bộ phim "Bao giờ cho đến tháng mười" của đạo diễn Đặng Nhật Minh, khiến NSND Đặng Nhật Minh phải 2 lần có cử chỉ cắt ngang, vì sợ kéo dài thêm nữa những lời ca tụng với mình sẽ gây phản cảm. Chỉ có mấy lời phi lộ trước khi trao giải, lại đã được chuẩn bị sẵn, được tập duyệt trước, mà nam diễn viên phụ xuất sắc nhất Trần Bảo Sơn cũng ấp a ấp úng đến "ái ngại".

Lan Ngọc và Đình Toàn giành giải Nữ, nam diễn viên xuất sắc nhất.

Lúc trao giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho đạo diễn Lưu Trọng Ninh với phim "Khát vọng Thăng Long", người đại diện hãng phim chạy tới micro "alô, alô" liên hồi và tự ý phát biểu, khiến chính BTC cũng bị bất ngờ vì không được thông báo trước.

2. Ngay lúc xem xong toàn bộ các phim dự thi, nhà văn Chu Lai đã băn khoăn: "Thật khó để chọn một tác phẩm trao giải, vì cứ bình bình, đều đều", thế mà, kết quả trao giải lại cho thấy điện ảnh Việt Nam thật "lạc quan": 10 phim dự giải, mà có tới 7 phim được giải, gồm 1 Cánh diều vàng, 3 Cánh diều bạc và 3 Bằng khen.

Cái cụm từ "giải phong trào" vốn được nhắc đến trong nhiều cuộc trao giải như một sự cảnh tỉnh các BGK, những tưởng sẽ không còn lặp lại ở giải Cánh diều vàng 2010, nhưng xem ra chưa hết, dù thành phần BGK phim truyện nhựa rất được quan tâm, với tiêu chí là nhiều lứa tuổi và cả thành phần: biên kịch, đạo diễn, quay phim, diễn viên, họa sĩ, nhạc sĩ, để đảm bảo tính toàn diện. Kết quả của Giải Cánh diều vàng 2010 đã cho thấy, mặc dù có thay đổi về tiêu chí lựa chọn BGK, nhưng sự bứt phá như mong đợi thì vẫn còn phải mong đợi, khi vẫn có sự "chia giải" cho…  vui cả làng.

Khách quan mà nói, thì ghi nhận đầu tiên ở giải Cánh diều vàng 2010 là BGK lần này đã không lệ thuộc vào BGK của LHP Quốc tế lần đầu tiên tại Việt Nam, khi mạnh dạn khẳng định tiếng nói của mình bằng việc lựa chọn Lan Ngọc cho danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, thay vì tiếp tục trao giải này cho Nhật Kim Anh trong "Long thành cầm giả ca". Tuy nhiên, vai diễn viên nam chính xuất sắc được trao cho Vũ Đình Toàn có phần khiên cưỡng và cho thấy là BGK rất lúng túng để lựa chọn một diễn viên cho giải này. Bởi diễn viên chính ở cả 2 phim "Long thành cầm giả ca" và "Khát vọng Thăng Long" là người mẫu Quách Ngọc Ngoan, nhưng diễn xuất của anh chưa thật xuất sắc để được trao danh hiệu đó. Vì thế, việc gọi là đề cử Quách Ngọc Ngoan cũng chỉ là để cho có (vì chả còn ai!).

Ngược lại, dù chỉ là vai phụ, nhưng Vũ Đình Toàn, cậu học trò yêu của NSƯT Thành Lộc đã thể hiện được đẳng cấp qua cách nhập vai tinh tế, đầy biểu cảm và có hồn, làm nên một thần thái riêng của Thái tử Lê Long Đĩnh. Có thể thấy rõ là BGK đã quyết định "đôn" vai diễn Lê Long Đĩnh làm vai chính, để lấp khoảng trống ở danh hiệu này. Nhưng chính điều đó lại chỉ ra một sự thật: sự khủng hoảng về diễn viên nam chính giỏi của điện ảnh Việt Nam. Đây cũng là lời cảnh báo với các đạo diễn về việc lựa chọn diễn viên không thể chỉ vì hình thức bề ngoài.

Giành 2 giải quan trọng nhất của phim truyện nhựa là Diễn viên nam xuất sắc nhất và đạo diễn xuất sắc nhất, nhưng "Khát vọng Thăng Long" đã không đoạt Cánh diều vàng, trong khi, "Long thành cầm giả ca" chỉ đoạt giải về biên kịch và họa sĩ, cũng không bứt phá về nội dung và nghệ thuật, đã trở thành cánh diều tung bay khiến khán giả ngỡ ngàng. Sau "Đừng đốt", "Long thành cầm giả ca" là bộ phim tiếp theo do Nhà nước đặt hàng đứng lên ngôi vị cao nhất ở Cánh diều vàng.

Ngôi sao điện ảnh Thế Anh cũng cho rằng, còn có "tính mặt trận" khi có tới 3 giải Bạc và 3 Bằng khen, chưa kể còn thêm cả hạng mục phim ngắn. Ông cũng băn khoăn về việc "Long thành cầm giả ca" đoạt giải, nhưng lại không phải đạo diễn Đào Bá Sơn, mà là chủ hãng phim, được mời phát biểu, là điều chưa có tiền lệ, khiến người xem phải lấn cấn.

Để thúc đẩy điện ảnh Việt Nam phát triển vẫn cần phải có những giải thưởng đúng nghĩa là dành cho sự sáng tạo nghệ thuật và những buổi lễ tôn vinh xứng tầm

Dạ Miên

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Chiều 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú phường Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 để sớm đem lại tiện ích cho nhân dân, trong những ngày nghỉ lễ, Công an tỉnh Nghệ An huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm tiếp nhận và xử lý hồ sơ để cấp căn cước và định danh điện tử đối cho nhân dân, nhất là trẻ em...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文