Cảnh sát thật và … trên phim

07:45 25/02/2008
“Cảnh sát thật" là câu nói cửa miệng của người dân Thủ đô khi thấy Trần Bình Xuyên trong bộ quân phục Cảnh sát, áo giáp chống đạn, mũ, bộ đàm, dùi cui điện, xe jeep… Họ ngỡ ngàng bởi tưởng rằng chỉ có thể gặp chiến sỹ Cảnh sát này trên phim. Ai cũng bảo anh là diễn viên chuyên đóng vai Cảnh sát vì xem phim nào có Cảnh sát là thấy Trần Bình Xuyên.

Lúc anh vào vai chiến sỹ Cảnh sát điều tra; lúc lại trong vai đồng chí Trưởng Công an huyện; mới đây người xem thấy anh trong vai người chỉ huy đội trọng án trong phim "Cảnh sát hình sự". Thế mà sau khi gọi đến tổng đài 113, 5 phút sau lại thấy anh xuất hiện, quần chúng ngạc nhiên là phải.

Đời thực: Cảnh sát phản ứng nhanh

CS 113 Công an thành phố Hà Nội là đơn vị khá trẻ của Công an Hà Nội. Thành lập năm 1999, khi mà những đòi hỏi từ thực tiễn buộc Công an thành phố phải cho ra đời lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh (gọi tắt là CS 113). Đặc thù của lực lượng này là phản ứng nhanh. Nghĩa là sau khi quần chúng gọi đến tổng đài 113, chỉ 5 phút sau CS 113 có mặt.

Cũng bởi yêu cầu "có mặt sau 5 phút" nên lực lượng này luôn phải đối diện với các vụ nóng. Có thể đó là một vụ "thanh toán" bằng dao, mã tấu; bắt cóc con tin; chống người thi hành công vụ; gây rối trật tự công cộng; cướp… Ngoài ra, trấn áp tội phạm cũng là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.

Đêm, khi cả thành phố chìm vào giấc ngủ sâu, CS 113 lại ra đường. Rất nhiều lần trong những cuộc tuần tra đêm, các anh đã phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ các đối tượng hình sự, đối tượng chuẩn bị gây tội ác.

Đêm, các anh thức trắng. Ngày lễ, Tết, các anh không nghỉ. Dẫu biết rằng phần lớn những người khoác trên người bộ sắc phục CAND đều luôn "thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi" song tôi muốn nói đến đặc thù của CS 113 để bạn đọc hiểu hơn về Trần Bình Xuyên trong công việc hàng ngày.

Là phóng viên công tác ở Báo CAND nên chúng tôi khá được ưu ái khi tiếp cận với CS 113 vì được "ưu tiên vì báo ngành". Cũng vì thế mà chúng tôi không ít lần được tham gia vào công việc thường ngày của các anh. Cùng nhận tin, cùng tuần tra và rượt đuổi tội phạm. Trong những lần như vậy, tôi đều để ý đến đồng chí Cảnh sát đứng tuổi có vẻ mặt quen quen và rồi nhận ra đã thấy anh trên ti vi.

Người chiến sỹ ấy rất kiệm lời. Hình như mọi lời nói đều được anh thể hiện bằng hành động. Tôi còn nhớ trong một buổi tuần tra, trấn áp nạn đua xe trái phép năm 2001, khi đến ngã năm Cửa Nam là cả một biển người. Họ đều là thanh niên tóc xanh, tóc đỏ cưỡi xe máy đang hò reo, cổ vũ. Xe Cảnh sát đến, đám thanh niên dãn ra, không dám thể hiện hành động quá khích. Đám thanh niên này sợ những chiến sỹ được trang bị tối đa công cụ hỗ trợ. Có ai đó trong đám thanh niên chỉ trỏ "ông kia là Cảnh sát thật". Trần Bình Xuyên làm như không nghe thấy tiếng xì xào, anh tiếp tục làm công việc của mình.

Tiếng chỉ huy trong máy bộ đàm liên tục phát ra, Hà Nội đêm nay tràn ngập dân cổ vũ bóng đá có biểu hiện đua xe. Tổ tuần tra đi ra phố Trần Nhật Duật, đám đông quá khích đứng, ngồi đầy trên dải phân cách ngăn cách đê. Họ hò reo, ném đá vào những người đi tuần. Không thể để đám người này nổi loạn, các anh buộc phải giải tán họ. Lao vào trong đám đông, không sợ sẽ "ăn đạn đá", cùng với đồng đội, Trần Bình Xuyên vào cuộc.

Khi đi tuần "dính" vào các vụ nóng đã đành, trực ở tổng đài tiếp nhận tin 113, anh cũng không ít lần nhận tin sốc. Mục đích của tổng đài là tiếp nhận tin liên quan đến an ninh trật tự. Vậy mà có tới 80% tin rác. Chuông reo. Nhấc máy điện thoại. Nghe chửi. Chuyện này lặp đi lặp lại như cơm bữa.

Theo lịch phân công công tác, 2 tháng ở đội trực tiếp chiến đấu, 2 tháng nhận tin ở trung tâm. Không chỉ trực ngày, cứ 3 đêm phải trực đêm một lần. Chính vì thế, hầu hết cán bộ chiến sỹ đều từng bị ăn chửi. Có lần, trong ca trực đêm, anh tiếp nhận một cuộc điện thoại lạ. Cô gái bảo buồn vì đêm nay... ế khách. Đến mức này thì cũng đành bó tay.

Và những vai Cảnh sát trên phim

Tôi hỏi anh: "Giữa anh Cảnh sát trong đời thực và anh cảnh sát trên phim có khác nhau không?", Bình Xuyên bảo: "Cảnh sát cũng là con người. Con người trong đời thường và con người ở vị trí người Cảnh sát. Con người thứ nhất luôn có hỉ, nộ, ái, ố. Con người thứ hai phải tuân thủ nguyên tắc, nhiệm vụ mà người Cảnh sát phải đảm nhiệm".

"Đối với mỗi vai diễn về người chiến sỹ Cảnh sát trên phim, cái gì là quan trọng nhất", tôi hỏi tiếp. "Điều kiện đầu tiên là phải tuân thủ điều lệnh Công an nhân dân. Nó thể hiện trong tác phong, lời nói. Nó toát lên hình ảnh người chiến sỹ Cảnh sát vừa nghiêm trang lại rất gần gũi", Bình Xuyên nói. Phải chăng vì thế mà không chỉ anh em cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị mà các chiến sỹ Công an nói chung đều có nhận xét, anh là người đóng vai Cảnh sát đạt nhất.

Ở vai diễn người chỉ huy trong "Kẻ giấu mặt", một trong những phần của xêri phim "Cảnh sát hình sự" mới phát sóng trên VTV1, Bình Xuyên thể hiện khá tốt. Qua vai diễn này, anh đã bộc lộ được phẩm chất phải có của người chỉ huy trong việc phá các vụ trọng án. Đó là những day dứt lương tâm khi mình lại để kẻ thủ ác tiếp tục ra tay; dằn vặt bản thân khi kẻ ác tâm vì muốn thách thức mình mà đang tay giết hại người vô tội; là sự tán dương khi cán bộ dưới quyền phát hiện ra manh mối; là niềm vui khi phá án thành công…

Khi rời vị trí chỉ huy, cùng chiến sỹ trẻ trong đơn vị … nhậu mừng chiến công, giữa họ lại không còn khoảng cách. Gần gũi với anh em, bình dị trong đời sống nhưng ở cương vị người chỉ huy phải có khoảng cách nhất định giữa thủ trưởng và cấp dưới, đó mới là vai diễn về người chỉ huy thành công, Bình Xuyên tâm sự.

"Tại sao các đạo diễn lại tìm đến anh?", tôi hỏi. "Có lẽ vì anh đúng là Cảnh sát", anh nói. "Liệu có phải để anh đóng cảnh sát, đạo diễn nhàn hơn?", tôi hỏi lại. Bình Xuyên cười vang và bảo: "Cũng đúng". Hơn nữa, có anh thì những hạt sạn trong kịch bản khi đề cập đến lực lượng Công an sẽ được nhặt.

Mới đây trên chương trình Văn nghệ chủ nhật chiếu bộ phim "Mùa hè rớt", đây là phim đoạt giải cao nhất trong liên hoan phim truyền hình năm 2007. Trong phim, nhân vật chính nhiều lần nhắc đến ông Giám đốc Công an thị xã. Trong lực lượng Công an không có chức danh này. Đây là hạt sạn không đáng có trong một bộ phim được đánh giá cao.

Từng là sinh viên Khoa Kịch nói Trường Sân khấu Điện ảnh khoá 1974-1977, tốt nghiệp anh vào quân ngũ. Ra quân, anh tham gia vào Đoàn kịch Công an Hà Nội. Khi đoàn kịch giải thể, anh được điều động sang làm nghiệp vụ. Thế nhưng, những bạn đồng nghiệp thuở trước vẫn nhớ đến anh. Trước khi nhận lời đạo diễn, bao giờ anh cũng phải cân nhắc, vì thời gian không cho phép. Vừa diễn vai Cảnh sát trên phim vừa thực hiện vai trò Cảnh sát ở đời thường, anh thấy mình là người may mắn.

Với vai diễn, anh luôn nỗ lực tạo lòng tin của người dân đối với người Cảnh sát. Tin và yêu người Cảnh sát trên phim sẽ góp phần để họ tin tưởng và yêu mến hơn người chiến sỹ họ gặp ngoài đời. Để làm được điều này, mỗi vai diễn anh đều dành hết tâm huyết. Gần gũi mà không khô cứng.

Là người thực thi pháp luật song vẫn biết sẻ chia. Đó là anh Cảnh sát trên màn ảnh mà anh hoá thân. Còn ở đời thực, hoàn thành nhiệm vụ của chiến sỹ Cảnh sát phản ứng nhanh, khi dân cần là có là yêu cầu bắt buộc của bản thân. Yêu cầu này đã được đơn vị, ngành giao phó.

Bình Xuyên không nhớ hết mình vào bao nhiêu vai Cảnh sát. Nhiều đến mức anh không đếm xuể bởi không chỉ trong "Cảnh sát hình sự", phim nào cần Cảnh sát, anh đều là ứng cử viên. Anh nhập vai rất nhanh.

Hiện tại, anh đang bắt tay viết kịch bản đề cập đến chính anh, đến những đồng đội của anh và về nghề Cảnh sát. Một Cảnh sát thực thụ, một diễn viên chuyên đóng vai Cảnh sát lại viết kịch bản về Cảnh sát. Hy vọng người xem sẽ có cái nhìn chân thực về những người giữ gìn sự bình yên cho cuộc sống trong bối cảnh hiện nay

Cao Hồng

Khi một tiêm kích bị bắn hạ hoặc gặp nạn trên chiến trường, việc tìm kiếm phi công không đơn thuần là cứu hộ mà là một chiến dịch quân sự phức hợp. Với Mỹ, đây là nhiệm vụ ưu tiên cao, được triển khai theo mô hình tìm kiếm – cứu nạn trong tác chiến (CSAR), kết hợp công nghệ hiện đại, lực lượng đặc nhiệm và phản ứng gần như tức thì.

Hơn 200 hộ dân sống dọc chân núi Chư Yang Hanh, xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk đang thấp thỏm khi mùa mưa ở Tây Nguyên đã cận kề. Người dân càng lo lắng hơn khi nơi đây đã từng xuất hiện sạt trượt núi trong cơn bão số 13 năm ngoái, trong đó có nhiều nhà bị vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn…

Vấn đề ô nhiễm không khí đang trở thành thách thức lớn đối với TP Hồ Chí Minh khi mật độ giao thông cao, hoạt động công nghiệp ngày càng gia tăng... Trước yêu cầu cấp bách đó, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch hành động về kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

1.118 tác giả dự thi với hơn 3.000 tác phẩm là những con số “biết nói” chứng tỏ sức hấp dẫn của cuộc thi thơ mang tên “Xuân mới” do Chi hội Nhà văn Công an tổ chức. Hàng nghìn tác giả thuộc nhiều độ tuổi, ngành nghề, vùng miền khác nhau đã cùng hội tụ so tài, tạo nên một bức tranh thi ca muôn màu, muôn sắc, phong phú về chủ đề, đa dạng về bút pháp, linh hoạt về giọng điệu, mới mẻ trong cách thể nghiệm.

Chỉ còn ít thời gian nữa là bước vào cao điểm mùa mưa, TP Hồ Chí Minh đang khẩn trương triển khai hàng loạt giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng ngập nước – “căn bệnh mãn tính” của đô thị lớn nhất cả nước. Từ chỉ đạo quyết liệt của UBND TP Hồ Chí Minh đến sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, địa phương, cuộc đua chống ngập năm 2026 đang được đẩy lên cao, với mục tiêu vừa giải quyết cấp bách trước mắt, vừa hướng đến lâu dài.

Những thông tin liên quan đến một số cầu thủ nhập tịch Indonesia đang thi đấu tại Hà Lan gần đây cho thấy sự khác biệt giữa quy định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và luật pháp quốc gia, đồng thời đặt ra vấn đề pháp lý đáng chú ý đối với xu hướng sử dụng cầu thủ nhập tịch trong bóng đá hiện đại.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文